Nghỉ hưu sớm, tự do tài chính để làm điều mình thích chưa phải là đích đến cao nhất của đời người

  1. Đầu tư & Tài chính

  2. Phong cách sống

  3. Xã hội

https://cdn.noron.vn/2021/07/14/62710114311717160-1626237371_1024.jpg

Trung Quốc có trào lưu Tang ping (nằm yên, mặc kệ), Việt Nam có phong trào bỏ phố về quê (thường là lên Đà Lạt làm vườn và chill). Và gần đây thiên hạ lại dậy sóng với câu chuyện nghỉ hưu ở tuổi 27 của cô gái trẻ người Hưng Yên. Nhiều ý kiến cho rằng nghỉ hưu sớm mà chưa đạt được tự do tài chính là chấp nhận thất bại, đầu hàng cuộc đời và không nên là lựa chọn của người trẻ. Cuộc sống của mỗi cá nhân cần được tôn trọng. Số đông đề xuất lựa chọn mục tiêu "nghỉ hưu sớm", tự do tài chính để làm điều mình thích. Đó xem ra là một đích đến tốt hơn so với nằm yên và nghỉ hưu non. Thế nhưng các bạn đã thực sự hiểu về nghỉ hưu sớm? Với cá nhân tôi đó sẽ không phải là đích đến của cuộc đời.

Cuộc sống thực tại vốn đầy áp lực:

Mọi người có biết vì sao, hầu hết mong muốn "nghỉ hưu sớm" lại suất hiện ở những người cuối 2x, và trong 3x không? Gần đây tôi nghe khá nhiều cô/cậu em, bạn của tôi nói về mong ước này của họ.

https://cdn.noron.vn/2021/07/14/62710114311717172-1626238338_1024.jpg

Kiến trúc xã hội khiến chúng ta luôn phải tranh đấu

Xin chia sẻ, tôi đang ở những năm cuối của tuổi 30, cái tuổi 3x vốn là đấu trường khốc liệt, có tính phân loại cao của đời người (tôi sẽ có bài viết khác chia sẻ về các đấu trường cuộc đời). Đã và đang trải qua những năm tháng tuổi trẻ học tập, vui chơi, lao động vô cùng vất vả, nơi mà áp lực, stress, mất ngủ nó cũng bình thường như cơm nước mỗi ngày. Tôi nhìn quanh, số ít bạn bè thành công trong độ tuổi có vẻ cũng đang như vậy. Các ông anh 4x thành công thì nhẹ nhàng, hưởng thụ hơn, dành thời gian cho gia đình và vẫn làm việc quần quật lắm.

https://cdn.noron.vn/2021/07/14/9067956846790699-1626237528_1024.jpg

Có một thứ được gọi là khủng hoảng tuổi trung niên. Nó có thể xảy ra với cả những người thành công và "chưa thành công" ở cái độ tuổi cuối 2x, đầu 3x này. Đó là khi những ước mơ tan vỡ và thực tại phũ phàng hiện ra đập vào chúng ta. Khi chúng ta nhận ra giới hạn của bản thân về thể chất, tinh thần, trí tuệ, thân thế, quan hệ... Đó là khi chúng ta sợ thất bại. Nó hoàn toàn không giống thất bại của tuổi 2x, mà là những đòn đau đớn giáng vào ý chí phá vỡ niềm tin của chúng ta. Dù vẫn khao khát nhưng lại sợ sẽ không thành công, mẫu thuẫn giằng xé tạo nên khủng hoảng tuổi trung niên.

Đó chính là lúc chúng ta mong muốn được nghỉ ngơi, được về hưu sớm. Giải thoát khỏi những áp lực bủa vây. Hầu hết mọi áp lực này đều có thể giải quyết được bằng tiền. Chúng ta muốn tự do về tiền bạc.

Nghỉ hưu sớm là mục tiêu như thế nào

Hầu hết chia sẻ là sau khi nghỉ hưu sớm họ sẽ thả lỏng, đi chơi vài năm, đi du lịch, thăm thú, rồi sau đó họ sẽ chọn một việc yêu thích để làm.

Người già khi "phải nghỉ hưu" đều cảm thấy buồn chán, một số bị sốc trong thời gian đầu. Họ cảm thấy bị mất kết nối với đồng nghiệp, nơi họ có thể cùng chia sẻ nhiều tư tưởng, quan điểm, giá trị sống. Họ cảm giác bị mất giá trị sống, động lực sống và vì thế già đi rất nhanh.

Dĩ nhiên nghỉ hưu sớm không phải là nghỉ hưu.

Tự do tài chính: Tự do tài chính là tiêu chí quan trọng nhất của nghỉ hưu sớm. Đó là trạng thái mà bạn có khả năng tạo ra các dòng tiền đều bền vững, dòng tiền thụ động từ tài sản. Các nhu cầu chi tiêu được kiểm soát tốt và cân bằng với dòng tiền tạo ra ở trên.

https://cdn.noron.vn/2021/07/14/9067956846790697-1626237443_1024.jpg

Một số phương pháp phổ biến để đạt được mục tiêu nghỉ hưu sớm:

- Cày như trâu: Vô cùng đơn giản, vô cùng dễ hiểu đó là kiếm thật nhiều tiền, làm thật nhiều việc, học thật chăm chỉ, không ngừng đổi mới, thử thách bản thân. Nâng cao giá trị bản thân, xả mình vì tập thể, xã hội, chắn chắn bạn sẽ giỏi lên. Chúng ta sẽ luôn nhận được những gì xứng đáng. Tiếc là đây là lựa chọn của vô cùng ít người.

https://cdn.noron.vn/2021/07/14/62710114311717167-1626238053_1024.jpg

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, cày bừa là việc của ai?

- Sống theo chủ nghĩa tối giản: Nhiều hơn số bên trên, hiện có không ít bạn trẻ tiếp cận theo hướng này. Họ có thể sống ổn, làm việc mình thích, vẫn lập gia đình với mức lương, thu nhập đâu đó khoảng 10-20 triệu. Tôi xin gọi chung là giảm thiểu và tối ưu chi phí. Một số không hoặc lười lập gia đình hoặc sinh ít con.

https://cdn.noron.vn/2021/07/14/9067956846790705-1626238164_1024.jpg

Sống tối giản cho đời thanh thản

- Tiếp cận kiến thức về đầu tư sớm: Doanh thu vốn không đồng nhất với dòng tiền. Kiến thức về tài chính (quản lý tài chính cá nhân, đầu tư tài chính...) không chỉ giúp cho chúng ta kiểm soát được chi tiêu, phân bổ được đầu tư hợp lý, giúp tăng tốc độ kiếm tiền, mà quan trọng cái đích cuối cùng đó là tạo ra được dòng tiền đều, đặc biệt là các dòng tiền thụ động. Nhiều tiền không giúp chúng ta nghỉ hưu sớm, không giúp công ty phát triển bền vững. Nhưng dòng tiền đều thì có thể. Đây là lựa chọn của số đông.

https://cdn.noron.vn/2021/07/14/62710114311717177-1626238555_1024.png

Phần đông nhất là không chọn gì trong cả 3 cách trên. Họ có thể không biết về mục tiêu nghỉ hưu sớm, có biết cũng không chọn vì không chăm chỉ, không tiết chế nhu cầu được, và cũng không chịu học được về đầu tư.

Sau "đích đến" nghỉ hưu sớm sẽ là gì?

- Mặt tốt mà chúng ta thường nghĩ:

Tự do: có lẽ là từ đầu tiên họ bật ra. Không còn áp lực. Không còn nghe sếp chửi. Không còn phải làm những công việc nhàm chán. Chơi nào, du lịch nào, ăn uống nào, tập thể dục nào. Chà có vẻ vui ghê. Ai cũng thích tự do, và ai cũng thích chơi, thích hưởng thụ.

Quỹ thời gian dường như dài bất tận: Tự do rồi, không phải vật lộn kiếm tiền nữa. Sẽ có rất nhiều thời gian. Trên đời quý nhất là thời gian. Tự do tài chính mang lại tự do về thời gian.

Được làm việc mình thích: Tôi thường hỏi mọi người là họ thích làm gì. Thường thì họ trả lời là: viết văn, học vẽ, đọc sách, ngâm thơ, nghiên cứu thiên văn địa lý, đi chia sẻ, đào tạo, đi từ thiện... Tất cả có đặc điểm chung đó là những việc họ chưa làm hoặc ít làm. Tôi có hỏi, tại sao bạn thích mà bạn lại chưa dành thời gian làm, câu trả lời thường là vì chưa có thời gian. Tôi lại hỏi, nếu có thời gian làm thử một quãng, nếu không thích thì sao. Dĩ nhiên là họ sẽ từ bỏ rồi, lại đi thử cái khác. Mình là người có tiền, có thời gian, được tự do rồi mà. Thích thì làm, không thích thì thôi.

Tựu chung lại thành cũng được, bại cũng được, không áp lực, tự do làm điều mình thích. Tiêu diêu, tự tại, chính là thứ đợi bạn phía sau nghỉ hưu sớm.

- Mặt trái bạn có thể chưa biết:

Mình từng được biết về 2 loại chân dung về hưu sớm đó là:

Chân dung 1: Những anh chàng sinh ra ở vạch đích, nghỉ hưu từ khi chưa đi làm. Chân dung này chắc nhiều người biết nên không cần mô tả. Tôi nghĩ là cũng không quá vui đâu.

https://cdn.noron.vn/2021/07/14/62710114311717179-1626238693_1024.jpg

Chân dung 2: Một bà chị 5x đã từng phấn đấu rất kinh, kiếm được nhiều tiền, đến tuổi 40 thôi thì đã không còn phải lo nghĩ về tiền bạc, muốn mua gì cũng được, đi chơi đâu cũng được. Thế nhưng chị vẫn không vui, vì thấy cuộc đời nhàm quá, thấy thèm cảm giác lên đỉnh, cảm giác của người chiến thắng, của kẻ chinh phục các mục tiêu. Cuộc sống quá cân bằng đâm ra nhạt. Chị muốn được khổ, vất vả, cày ngày cày đêm. Được đi họp, đi báo cáo, đi biểu diễn. Được căng thẳng mất ăn mất ngủ. Lựa chọn của chị là an nhàn, nhưng chị rất ngưỡng mộ những ông anh dù đã 6x nhưng vẫn chiến đấu, làm việc hăng say với rất nhiều năng lượng.

https://cdn.noron.vn/2021/07/14/62710114311717163-1626237643_1024.jpg

Niềm vui chinh phục thử thách

Không còn áp lực, không còn stress, sẽ hạn chế phát triển, kìm hãm sự tìm tòi, sáng tạo. Trí tuệ đi xuống theo thời gian.

Khi thành cũng được, bại cũng được, mà khát khao không đủ thì cơ bản sẽ là thất bại hoặc làng nhàng. Và đương nhiên sẽ không quá vui rồi.

Tận hưởng hiện tại, nếu được đừng chọn nghỉ hưu sớm:

Nhiều người nghĩ rằng tôi sắp đến "đích" cuộc đời. Một số thậm chí tin là tôi đã về đích. Cá nhân tôi thì thấy còn nhiều việc "điên rồ" đang chờ đợi tôi ở phía trước đợi tôi chinh phục. Tôi không chọn nghỉ hưu sớm.

https://cdn.noron.vn/2021/07/14/9067956846790711-1626238811_1024.png

Tôi hay bạn rồi cũng sẽ nghỉ hưu

Thực ra thì nếu bạn không quá tệ, đâu đó ở tuổi 40, 50 bạn đều sẽ đạt được tự do tài chính. Tuổi 60 có lương hưu (dòng tiền đều), chi tiêu ít, không phải lo cho ai (tối ưu chi phí) thì gần như chắc chắn bạn sẽ được tự do tài chính. Đấy, đôi khi chúng ta cứ lo lắng quá. Không nghỉ hưu sớm thì nghỉ hưu muộn một chút. Rồi bạn sẽ được nghỉ hưu thôi. Nghỉ hưu sớm ở tuổi 30 mà không có những mục tiêu tiếp theo, cuộc đời sẽ buồn lắm.

https://cdn.noron.vn/2021/07/14/9067956846790716-1626239113.jpg

- Thay vì "làm việc mình thích", hãy thích việc mình làm. Tôi vẫn thường nói với các nhân viên của mình. Không có bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức nào tồn tại 1 vị trí công tác mà ở đó bạn chỉ cần làm những việc mà bạn thích. Để làm được công việc mà mình yêu thích đó, bạn luôn phải làm thêm 7,8,9,10 việc nhàm chán khác. Những người chỉ chấp nhận làm việc mình thích sẽ bỏ cuộc, nghỉ việc rất rất nhanh.

Chính xác nhất thì có 1 vị trí được làm việc mình thích, đó là vị trí chủ tịch. Chỉ cần bạn chịu bỏ tiền ra cho công ty, thì bạn thích làm gì cũng được, không làm gì cũng được, đi chơi nhiều thì a/e lại càng mừng.

Hãy xem cuộc sống như một trò chơi, công việc chỉ là các challenge để giúp chúng ta nâng cao kỹ năng mà thôi.

- Thay vì hướng tới tự do tài chính, hãy đam mê tạo ra giá trị:

Dòng tiền đều, dòng tiên dương, dòng tiền âm, scale dòng tiền, tạo ra công ăn, việc làm, tạo ra giá trị cho xã hội... Tiền là một loại thang đo giá trị trong xã hội. Chúng ta có thể dùng tài nguyên xã hội để tạo gia các giá trị xã hội. Trí tuệ tạo ra tiền. Nếu bạn đam mê tạo ra giá trị, bạn sẽ chẳng bao giờ phải lo thiếu tiền. Bạn sẽ đạt được tư do tài chính từ rất sớm.

Và Bình An nhé

Với tôi đích đến cuối cùng của cuộc đời có lẽ là sự bình an trong nội tâm. Là cảm thấy sứ mệnh của mình đã được thực hiện trọn vẹn. Mãn nguyện khi có một hành trình thú vị.

Từ khóa: 

đầu tư & tài chính

,

phong cách sống

,

xã hội

Lâu lắm mới lại thấy a Hưng viết bài. Rất nhiều insights thú vị từ 1 đàn anh đi trước!

Cá nhân e thấy công việc ko chỉ là để mưu sinh, nó còn là để tạo ra giá trị cho XH, rèn giũa IQ, EQ, PQ, v.v...muôn vàn thể loại Q khác. Ngoài ra, dưới góc nhìn tâm linh, nó còn là để...trả nghiệp. Chắc ko phải tự nhiên mà cách gọi khác của công việc lại là...nghề nghiệp. Như vậy thì có gì phải sợ, phải ngại đi làm nhỉ. Làm nhiều thì tiêu nhiều nghiệp. Tiêu nhiều nghiệp thì giải thoát sớm. Heh heh.

Vả lại, đời người theo e thấy cũng ko thể chỉ quẩn quanh những chuyện như tài sản, hào quang, danh vọng. Đến 1 độ tuổi nào đó, 1 mức độ thành công nào đó, sau mấy chục năm đánh đông dẹp tây, chinh phục phần nào thế giới bên ngoài, nhiều người lựa chọn quay sang chinh phục thế giới nội tâm bên trong mình - nói cách khác: là hướng tới đạo, tới các khía cạnh tâm linh, tôn giáo. Có rất nhiều diễn viên điện ảnh, doanh nhân thành đạt là dẫn chứng cho việc này (Johnny Trí Nguyễn, Tina Tình, Nguyên Vũ cafe...).

Bởi những danh & lợi vật chất bên ngoài vốn chẳng bao giờ là đủ đối với con người. Có rồi muốn có nhiều hơn, thành công rồi muốn thành công hơn nữa (như ví dụ Chân dung 2 trong bài viết này). Đúng, nhờ vậy XH con người mới liên tục phát triển, nhưng chính điều này cũng khiến chúng ta trở thành 1 giống loài vô cùng mệt mỏi. Chỉ có hướng vào bên trong tâm mình, hướng đến đạo mới tạo cho chúng ta sự bình yên lâu bền. Hầu hết con người lại ko ngờ đó mới là thứ họ thực sự khao khát.

Cho nên, ko nên (thực ra là ko thể) ngại khổ, ngại đi làm, ngại đối mặt với các sóng gió, drama trong đời. Bởi đối mặt với chúng thực chất là cơ hội để ta trả nghiệp nợ. Vũ trụ có luật cân bằng, bạn nhất quyết ko trả nợ lúc này, nó tất nhiên sẽ trở lại vào lúc khác - rất có thể là khi bạn đã ko còn đủ hơi sức để trả nữa.

Và hãy chọn cho mình lối sống đơn giản, như tác giả bài viết đã khuyến khích. Hãy hướng vào bên trong thay vì bên ngoài, vì chỉ có cách đó mới giúp chúng ta có được cuộc sống vui vẻ trọn vẹn.

Thân. :D

Trả lời

Lâu lắm mới lại thấy a Hưng viết bài. Rất nhiều insights thú vị từ 1 đàn anh đi trước!

Cá nhân e thấy công việc ko chỉ là để mưu sinh, nó còn là để tạo ra giá trị cho XH, rèn giũa IQ, EQ, PQ, v.v...muôn vàn thể loại Q khác. Ngoài ra, dưới góc nhìn tâm linh, nó còn là để...trả nghiệp. Chắc ko phải tự nhiên mà cách gọi khác của công việc lại là...nghề nghiệp. Như vậy thì có gì phải sợ, phải ngại đi làm nhỉ. Làm nhiều thì tiêu nhiều nghiệp. Tiêu nhiều nghiệp thì giải thoát sớm. Heh heh.

Vả lại, đời người theo e thấy cũng ko thể chỉ quẩn quanh những chuyện như tài sản, hào quang, danh vọng. Đến 1 độ tuổi nào đó, 1 mức độ thành công nào đó, sau mấy chục năm đánh đông dẹp tây, chinh phục phần nào thế giới bên ngoài, nhiều người lựa chọn quay sang chinh phục thế giới nội tâm bên trong mình - nói cách khác: là hướng tới đạo, tới các khía cạnh tâm linh, tôn giáo. Có rất nhiều diễn viên điện ảnh, doanh nhân thành đạt là dẫn chứng cho việc này (Johnny Trí Nguyễn, Tina Tình, Nguyên Vũ cafe...).

Bởi những danh & lợi vật chất bên ngoài vốn chẳng bao giờ là đủ đối với con người. Có rồi muốn có nhiều hơn, thành công rồi muốn thành công hơn nữa (như ví dụ Chân dung 2 trong bài viết này). Đúng, nhờ vậy XH con người mới liên tục phát triển, nhưng chính điều này cũng khiến chúng ta trở thành 1 giống loài vô cùng mệt mỏi. Chỉ có hướng vào bên trong tâm mình, hướng đến đạo mới tạo cho chúng ta sự bình yên lâu bền. Hầu hết con người lại ko ngờ đó mới là thứ họ thực sự khao khát.

Cho nên, ko nên (thực ra là ko thể) ngại khổ, ngại đi làm, ngại đối mặt với các sóng gió, drama trong đời. Bởi đối mặt với chúng thực chất là cơ hội để ta trả nghiệp nợ. Vũ trụ có luật cân bằng, bạn nhất quyết ko trả nợ lúc này, nó tất nhiên sẽ trở lại vào lúc khác - rất có thể là khi bạn đã ko còn đủ hơi sức để trả nữa.

Và hãy chọn cho mình lối sống đơn giản, như tác giả bài viết đã khuyến khích. Hãy hướng vào bên trong thay vì bên ngoài, vì chỉ có cách đó mới giúp chúng ta có được cuộc sống vui vẻ trọn vẹn.

Thân. :D

Cứ về tầm 50 60 là được, ai đam mê công việc thì có thể hơn chứ đang tuổi lao động, cống hiến mà về hưu thì chán lắm!

Thanks for share!

Bài ngắn gọn và hay.

Đất nước cần những con người có hoài bão, khát vọng để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn và hoàn toàn đồng ý với bạn về sự bình an trong nội tâm _()_

"Đã sinh ra trong trời đất, phải có danh gì với núi sông" !