NGHIÊM TÚC: Làm thế nào để không chọn nhầm vợ?

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

Tôi sinh năm 93. Công việc ổn, làm vp, mỗi tháng đc 20tr net, ngoài cái vẫn ở cùng phụ huynh còn đâu tự tin đánh giá bản thân ko phải loser.

Và như bao người khác cùng tuổi, giờ tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình. Tôi đã chứng kiến rất rất nhiều cảnh gia đình tan vỡ: chồng phá sản vợ bỏ, chồng bệnh nặng vợ bỏ, vợ chỉ ngồi chơi, vợ theo trai, vợ coi thường nhà chồng...

Đương nhiên mọi sự đổ vỡ đều đến từ 2 phía. Xong hôm trước đọc được thống kê, 5 năm (2015-2020), 70% người nộp đơn li hôn đầu tiên ở VN hiện nay là nữ.

Đỉnh điểm khiến tôi mất niềm tin là chuyện của thằng bạn thân từ hồi cấp 3. Hắn với vợ đi xem bói, cả trên mạng lẫn bố mẹ đưa đi, "lục hợp" luôn chứ ko chỉ "tam hợp". Bố hắn làm nha sĩ, có phòng khám bên Hà Đông lúc nào đến khám cũng phải đặt trước vì đông, giàu từ bé. Hắn cũng ko dựa dẫm, tự mở cty riêng, làm về đồ họa, nuôi hơn chục nhân viên. Hắn kể chưa tháng nào hắn đưa vợ hắn dưới 30tr, kể cả mùa dịch. Vợ hắn là nhân viên văn phòng bt, đợt dịch còn bị cho nghỉ, bố hắn xin cho một chân làm hành chính trong bệnh viện. Thế mà hôm qua cũng nộp đơn li hôn. Tôi thật sự ko hiểu, cưới nhau đc 6 năm, có con rồi, nhà cửa chả thiếu gì, việc nhà có osin lo, vẫn bỏ nhau đc.

Vậy nên theo mọi người trong này, trong cái thời buổi này, làm sao để ko chọn nhầm vợ? Chọn vợ như thế nào cho đúng đắn. Tôi lo lắng cho tương lai lập gia đình rất nhiều.

Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Lo cho tương lai là tốt nhưng dường như, nếu tôi đoán không nhầm hay nó trắng ra là theo cảm nhận của tôi, bạn là một người đàn ông rất gia trưởng. Lương tháng bạn 20tr thì bạn nữ hoàn toàn có thể kiếm được từng đó và có thể là hơn. Và thậm chí có kém thì bạn cũng phải hoàn toàn tôn trọng bạn ấy. 

Dù là có ăn sung mặc sướng nhưng thử tưởng tượng, cặp vợ chồng khi đã hết yêu và không còn hợp nhau nữa, hay khi các bạn đã chịu tổn thương quá nhiều thì tiền bạc, giàu sang không phải là cách giải quyết vấn đề, mà đó là sự giải thoát. 

Vợ là người sẽ đi cùng bạn suốt quãng đời còn lại, mình thấy không nên nói chọn vợ hay chọn chồng, như vậy thì con người giống như một món hàng vậy. Vì yếu mà đến thôi 😀

Trả lời

Lo cho tương lai là tốt nhưng dường như, nếu tôi đoán không nhầm hay nó trắng ra là theo cảm nhận của tôi, bạn là một người đàn ông rất gia trưởng. Lương tháng bạn 20tr thì bạn nữ hoàn toàn có thể kiếm được từng đó và có thể là hơn. Và thậm chí có kém thì bạn cũng phải hoàn toàn tôn trọng bạn ấy. 

Dù là có ăn sung mặc sướng nhưng thử tưởng tượng, cặp vợ chồng khi đã hết yêu và không còn hợp nhau nữa, hay khi các bạn đã chịu tổn thương quá nhiều thì tiền bạc, giàu sang không phải là cách giải quyết vấn đề, mà đó là sự giải thoát. 

Vợ là người sẽ đi cùng bạn suốt quãng đời còn lại, mình thấy không nên nói chọn vợ hay chọn chồng, như vậy thì con người giống như một món hàng vậy. Vì yếu mà đến thôi 😀

Từ đầu tới cuối chỉ toàn thấy lợi ích kinh tế 🥲 đàn ông toàn như này bảo sao 70% người nộp đơn ly hôn là phụ nữ. Lấy vợ bạn ơi, không phải mua vợ nhé. Chín chắn hơn đi cỡ 40 tuổi hẵng suy nghĩ chuyện lấy vợ.

Thì lấy vợ chứ không lấy bồ thì sẽ không nhầm được =))

Ly hôn có thể do rất nhiều nguyên do, bạn nhìn từ ngoài vào làm sao đánh giá tại sao được. Trong câu chuyện trên, mình thấy cả bạn và người bạn kia đều đè nặng vật chất, trong khi giá trị về tinh thần thì không đảm bảo. Chẳng ai có thể bắt bạn chăm lo sức khỏe tinh thần cho vợ, nhưng đó lại là điều mà phụ nữ cần nhất.

Phụ nữ thường trưởng thành hơn đàn ông từ 3-5 tuổi, cũng vì vậy nên chị em đa phần có xu hướng chọn người lớn tuổi hơn để yêu và lấy. Thế nhưng, một khi mối quan hệ chỉ đơn thuần thỏa mãn về kinh tế mà mất dần đi sự hòa hợp, thấu hiểu thì cũng chẳng mấy chốc mà đi đến tan vỡ. Cái phụ nữ cần là tinh thần, cái đàn ông lo lại là vật chất.

Thay vì bạn hỏi làm sao để không chọn nhầm vợ, hãy đặt câu hỏi làm sao để vợ chồng cùng hạnh phúc. 

Tôi, với tư cách là một phụ nữ trẻ đã kết hôn, tôi xin nói là không có cách nào cả. Ông không thể kiểm soát hoàn toàn hành vi của người khác, và con người luôn phát triển theo thời gian, chưa kể cưới nhau xong nhiều vấn đề lòi ra lắm. Nên là bớt kỳ vọng và học cách thỏa thuận với nhau. Cái chính là cách bản thân ông và đối phương đối mặt với những vấn đề sẽ quyết định kết quả cuộc hôn nhân này. Mình cố hết sức ứng xử tốt, tôn trọng nhau, thống nhất với nhau từ đầu, còn lại thì tùy duyên nữa.

Câu chuyện luôn luôn là từ cả hai phía, ông nên đi hẹn hò cho mở mang đầu óc, hoặc trò chuyện với các người bạn là nữ để hiểu thêm về họ.

Thím đang nói thiếu. w*f bạn thím có em gái nuôi không? Chênh lệch ntn thì cô vợ có áp lực với gia đình chồng không? Bạn thím có coi thường nhà vợ anh ta không? Bạn thím có đưa 30tr và xin việc giúp t đọc được mỗi thế. Không lấy sẽ không lấy nhầm.

Bạn có chọn nhầm vợ hay không, phụ thuộc 2 yếu tố: Giá trị bản thân bạn lúc hẹn hò và việc bạn có liên tục xây dựng hôn nhân sau khi đã kết hôn hay không!

  1. Giá trị bản thân bạn ở đâu thì bạn sẽ gặp và chấp nhận hẹn hò với một cô gái ở vừa mức đấy, không thể nào khác được! Đây là câu ông bà hay nói:"Mào tầng nây, giấng tò đó!". Rồi sau đó, cô gái này sẽ quyết định luôn cảm xúc, cách đối xử của bạn cho cô ta như thế nào, có nên thay đổi bản thân hay không, etc...
  2. Đặt trường hợp tốt nhất là bạn yêu cô gái này say đắm đúng nghĩa chữ yêu nhưng về lại không xây dựng gia đình thì bạn cũng sẽ nghĩ là mình lấy nhầm vợ. Kết hôn chỉ là một sự kiện để chứng minh một cái gì đấy về mặt thành quả trong tình cảm, chứ không có nghĩa kết hôn rồi là hạnh phúc tới cuối đời! Nó cũng giống như việc bạn đậu ĐH với 3 con 10 rồi nghĩ mình 100% sẽ trở thành Bill Gates của Vn, vớ vẩn! Tình cảm lãng mạn chỉ có 2 trạng thái: Tăng hoặc giảm chứ không có chuyện đứng yên đâu! 
Không lấy thì chắc chắn sẽ không lấy nhầm. Cái này thím nên cân nhắc. ⁰v⁰

Số liệu mà bạn đưa ra " 70% người nộp đơn ly hôn là nữ" mà không kèm theo nguyên nhân, tỉ lệ bạo lực gia đình như nào là có ý gì? Rồi cả cái việc mà bạn nói về gia đình bạn của bạn, việc nhà có osin lo mà vẫn bỏ vợ được là sao? Xin lỗi nhưng mình đang cảm thấy bạn đang đùn đẩy cái việc ly hôn là do phụ nữ chưa kể mình cũng cảm thấy bạn cho rằng việc nhà cũng hoàn toàn là do phụ nữ.

Từ đầu đến cuối, bạn luôn đề cập đến vấn đề tài chính nhưng đó không phải là yếu tố để bạn chọn được người vợ hoàn hảo. Cái chính là ở bạn kìa, ở cảm xúc của 2 bạn, ở cách sống của 2 bạn có hợp nhau hay không. Bạn hỏi câu này thì có thể vợ tương lai của bạn cũng đang hỏi "Làm thế nào để không chọn nhầm chồng?" Khi đó, bạn sẽ trả lời như thế nào?