Ngoài dâng thuốc phiện vào đền cúng Thần, việc dâng cúng đầu năm còn có xuất hiện những lễ vật kì quái nào nữa?

  1. Văn hóa

Ở đền Bảo Hà, tình trạng người dân mua bán trái phép thuốc phiện để dâng mâm lễ cúng Thần vẫn diễn ra hàng ngày. Mặc dù VTV có đề cập rằng mọi hành vi này đều là trái phép, vi phạm pháp luật, nhưng người dân vẫn ỉ i rằng, đồ dùng để cúng thì không ai mà bắt, sợ trời đánh thánh vật. Và sự thực là tình trạng đó vẫn diễn ra rành rành, mình chắc hẳn là công an địa phương biết thừa, chẳng qua không muốn bắt mà thôi.

Ngoài thuốc phiện là một trong những món lễ vật dâng cúng mình cho là kì quặc nhất (không những không đem lại giá trị sử dụng cho người mua, chỉ đem lại giá trị tinh thần, mà còn đem lại những nguy cơ và rủi ro vì vi phạm pháp luật), thì mọi người thấy còn những món nào khác nữa?

Từ khóa: 

thuốc phiện

,

dâng cúng đầu năm

,

biến tướng

,

văn hóa

Ơ cái thuốc phiện đen này sau khi cúng xong người ta làm gì với nó vậy nhỉ? :)))) Hóa đi (rồi cả làng cùng hít) hay đem về dùng ta? Cái này có phải loại có thể đắp lên vết thương cho bớt đau như hồi xưa các cụ hay dùng không? Hồi xưa bà mình có một chai đen thui pha với cồn hay nước gì đấy, toàn dùng để đắp lên vết thương, vết bầm cho bớt đau.

Trả lời

Ơ cái thuốc phiện đen này sau khi cúng xong người ta làm gì với nó vậy nhỉ? :)))) Hóa đi (rồi cả làng cùng hít) hay đem về dùng ta? Cái này có phải loại có thể đắp lên vết thương cho bớt đau như hồi xưa các cụ hay dùng không? Hồi xưa bà mình có một chai đen thui pha với cồn hay nước gì đấy, toàn dùng để đắp lên vết thương, vết bầm cho bớt đau.

Mình từng ở Nepal, vào ngày lễ thánh lớn nhất trong năm của họ (vào khoảng tháng 3 dương lịch) người theo đạo Hindu có thể vào chùa của họ và smoke weed thoải mái. Bản thân các sadhu (thầy tu, họ thường có tóc dài cuốn quanh đầu và mặt vẽ màu) cũng là những người duy nhất được hút weed hợp pháp tại Nepal.

Đó là minh chứng cho việc tại sao nhiều gia đình ngăn cấm con cái mình cưới người mà ko hợp tuổi :))