Ngoài mẹ và người thân, đâu là 3 người phụ nữ có tác động trực tiếp đến con người bạn hiện tại?

  1. Phong cách sống

Mình nhớ lớp 9 được gặp một cô giáo dạy văn cực kỳ giỏi và tâm huyết, học cô rất vui vì lúc nào cũng có được kiến thức hay mà lại rèn luyện kỹ năng sử dụng từ ngữ, câu cú. Cô đã gieo cho mình ước muốn được trở thành giáo viên vào thời điểm đó.

Mình nhớ có một người chị thời đại học, dù chẳng bao giờ dạy mình làm gì, chỉ cần đi theo rồi tự học hỏi là có được kinh nghiệm. Chị phóng khoáng và sống tình cảm, làm gì cũng sáng tạo, chăm chút và luôn hết mình, đó là những gì mình quý và học được từ chị.

Người cuối cùng là người sếp đầu tiên khi mình còn là một cậu sinh viên năm nhất. Từ cách chị làm, cách chị cư xử đến lối sống, chị luôn bảo tụi em làm gì cũng được nhưng hãy sống tử tế. Mình ví công việc đầu tiên cũng giống như một mối tình đầu vậy, không dài lâu nhưng chắc chắn là sẽ rất sâu đậm.

Còn bạn thì sao?


(Bức ảnh chụp huyền thoại người Pháp cũng là người phụ nữ truyền cảm hứng với mình: CoCo Chanel)

coco-chanel-2635474112963673316
Từ khóa: 

phụ nữ

,

quốc tế phụ nữ

,

women we see

,

phong cách sống

Cô giáo cấp 1:

- Cô chủ nhiệm lớp 1 : cô giáo già tận tâm của mình, người đã uốn nắm mình nhưng bươc đầu tiên

- Cô chủ nhiệm lớp 4,5 : cô giáo dạy văn, yêu thương chúng mình như con; khó tính nhưng yêu thương và dạy mình nhiều thứ.

Đại học:

- Một người chị học báo chí, hơn mình 2 tuổi, nhỏ nhỏ giống mình và cũng rất kiên cường. Chị bỏ ngành, về gây dựng cam sinh thái từ vườn cam của bố mẹ. Hiện giờ mình đánh giá là chị đang thành công, mình rất phục chị ấy về ý chí và sự bền bỉ, và đau đó mình cũng có vài nét giống chị ấy.

- Một ngừoi chị, là cô giáo ở khoa mình nhưng chưa dạy mình bao giờ. Mình với chị ấy chơi với nhau như chị em. Cuộc sống và nhưng lựa chọn, thay đổi của chị khiến mình có rất nhiều cảm hứng. Chị từng dành cả thanh xuân để sinh con và chăm sóc con, rồi chị và chồng ly hôn vì chị ko thấy chị đang sống cuộc sống hạnh phúc. Và gần 40 tuổi, chị lựa chọn từ bỏ nghề giảng viên, giờ đi làm nhân viên cho một cưu sinh viên của mình.

Đi làm:

- Những người vợ của những ông anh thân, chơi thân với mình (3 chị). Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người 1 tính cách và câu chuyện. Mỗi người lại cho mình những cảm hứng, câu chuyện về phụ nữ, về cuộc sống; về lựa chọn.

- Một người chị lớn cùng công ty cũ: chị hơn mình 10 tuổi; luôn yêu thương, chăm sóc , chia sẻ với mình. Hiểu mình như một người bạn, lại một người chị, người mẹ. Chị luôn đồng cảm và động viên mình. Nhờ chị mình thấy mình luôn có nhưng người yêu thương mình vô điều kiện, thấy may mắn vô cùng.

Càng lớn mình càng thấy mỗi người phụ nữ mình gặp và có cơ hội được chia sẻ đều có nhưng câu chuyện, những trải nghiệm mà mình được truyền cảm hứng, được đồng cảm và ảnh hưởng tới mình khá nhiều.

Và nếu tuổi trẻ mình thường thích tụ tập cùng đám bạn thân, tri kỷ là con trai thì chấp chới 30 tuổi mình lại chỉ thích tụ tập, chill, 8 chuyện và chia sẻ cùng những người phụ nư xung quanh mình :)

Trả lời

Cô giáo cấp 1:

- Cô chủ nhiệm lớp 1 : cô giáo già tận tâm của mình, người đã uốn nắm mình nhưng bươc đầu tiên

- Cô chủ nhiệm lớp 4,5 : cô giáo dạy văn, yêu thương chúng mình như con; khó tính nhưng yêu thương và dạy mình nhiều thứ.

Đại học:

- Một người chị học báo chí, hơn mình 2 tuổi, nhỏ nhỏ giống mình và cũng rất kiên cường. Chị bỏ ngành, về gây dựng cam sinh thái từ vườn cam của bố mẹ. Hiện giờ mình đánh giá là chị đang thành công, mình rất phục chị ấy về ý chí và sự bền bỉ, và đau đó mình cũng có vài nét giống chị ấy.

- Một ngừoi chị, là cô giáo ở khoa mình nhưng chưa dạy mình bao giờ. Mình với chị ấy chơi với nhau như chị em. Cuộc sống và nhưng lựa chọn, thay đổi của chị khiến mình có rất nhiều cảm hứng. Chị từng dành cả thanh xuân để sinh con và chăm sóc con, rồi chị và chồng ly hôn vì chị ko thấy chị đang sống cuộc sống hạnh phúc. Và gần 40 tuổi, chị lựa chọn từ bỏ nghề giảng viên, giờ đi làm nhân viên cho một cưu sinh viên của mình.

Đi làm:

- Những người vợ của những ông anh thân, chơi thân với mình (3 chị). Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người 1 tính cách và câu chuyện. Mỗi người lại cho mình những cảm hứng, câu chuyện về phụ nữ, về cuộc sống; về lựa chọn.

- Một người chị lớn cùng công ty cũ: chị hơn mình 10 tuổi; luôn yêu thương, chăm sóc , chia sẻ với mình. Hiểu mình như một người bạn, lại một người chị, người mẹ. Chị luôn đồng cảm và động viên mình. Nhờ chị mình thấy mình luôn có nhưng người yêu thương mình vô điều kiện, thấy may mắn vô cùng.

Càng lớn mình càng thấy mỗi người phụ nữ mình gặp và có cơ hội được chia sẻ đều có nhưng câu chuyện, những trải nghiệm mà mình được truyền cảm hứng, được đồng cảm và ảnh hưởng tới mình khá nhiều.

Và nếu tuổi trẻ mình thường thích tụ tập cùng đám bạn thân, tri kỷ là con trai thì chấp chới 30 tuổi mình lại chỉ thích tụ tập, chill, 8 chuyện và chia sẻ cùng những người phụ nư xung quanh mình :)

Một chị người Hải Phòng, ngồi cạnh mình trên chuyến bay SG-HN dịp về nhà ăn Tết 2012.

Trước đó 3 tháng, mình lao vào SG vì muốn đặt bản thân mình ở những thử thách khó hơn, khi tách xa gia đình. Sau 3 tháng đầu ở SG, mình trải qua rất nhiều trải nghiệm mà mình tin rằng nếu ở gần bên gia đình, mình không thể có. Và, công việc, cuộc sống, gia đình, tình cảm đều có những thay đổi. Mình lên máy bay về nhà ăn Tết mà lòng dạ mông lung, chẳng biết Tết xong quay lại SG sẽ tiếp tục thế nào. 

Và trong lúc ấu trĩ đấy, mình đã làm hành động mà trước đó mình mới chỉ làm 1 lần trong đời, đó là bắt chuyện với người lạ. Mình hỏi thăm chị ngồi cạnh, mà giờ mình chẳng nhớ tên hay khuôn mặt nữa. Chị chia sẻ câu chuyện của chị, rằng chị làm việc ở Bình Dương, nhiều năm rồi mới dám về Bắc ăn Tết vì tốn kém. Chị cho mình lời khuyên về công việc, về cách nói chuyện với sếp, mà một thời gian sau đó mình đã áp dụng và giải quyết được vấn đề của mình.

Cám ơn chị.