Ngoài thời gian học/ đi làm mọi người thường làm gì ạ?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Xã hội

  3. Phong cách sống

Cuộc sống của mọi người thì thế nào ạ ? anh/chị có thể chia sẻ 1 chút không ạ ?

e xin cảm ơn mọi người ạ

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

xã hội

,

phong cách sống

Mình ở Sài Gòn từ nhỏ, đã trải qua giai đoạn cày cuốc rồi. Khi bạn đã ổn định về mọi thứ (công việc, nhà cửa,..) bạn chỉ còn 2 mục tiêu là giàu hơn và hưởng thụ. Mình thấy mình khó mà giàu hơn được vì không còn nhiều cơ hội, thu nhập thụ động vẫn đều, mình chọn hưởng thụ. Mình đã dùng tiền và thời gian để trải nghiệm hết mọi món ăn chơi ở đất Sài Gòn này ( trừ bay lắc, nghiệp ngập, hút chích). Sau cùng khi đã ăn chơi chán chê thì bây giờ hầu hết thời gian mình dành cho gia đình và cho một mảnh vườn nhỏ của mình. 

 

Trả lời
Mình ở Sài Gòn từ nhỏ, đã trải qua giai đoạn cày cuốc rồi. Khi bạn đã ổn định về mọi thứ (công việc, nhà cửa,..) bạn chỉ còn 2 mục tiêu là giàu hơn và hưởng thụ. Mình thấy mình khó mà giàu hơn được vì không còn nhiều cơ hội, thu nhập thụ động vẫn đều, mình chọn hưởng thụ. Mình đã dùng tiền và thời gian để trải nghiệm hết mọi món ăn chơi ở đất Sài Gòn này ( trừ bay lắc, nghiệp ngập, hút chích). Sau cùng khi đã ăn chơi chán chê thì bây giờ hầu hết thời gian mình dành cho gia đình và cho một mảnh vườn nhỏ của mình. 

 

Cả ngày mình dành thời gian cho công việc nên chỉ rảnh chút thời gian buổi tối. Thời gian này mình luôn dành 1 tiếng mỗi ngày để học thêm cái gì đó để có ích hơn cho công việc giúp chuyên môn và kỹ năng của mình tốt hơn. Ngoài thời gian đó ra thì mình dành thời gian cho MXH để biết mọi thứ trên mạng đang diễn ra như thế nào và cũng hay đọc sách, nghe podcast, nghe nhạc thư giãn. Thời gian nào ngựa ngựa mình còn bày một bữa ăn thịnh soạn với nến và rượu vang để chiêu đãi bản thân hihi.

Hic, thường thì học với làm cũng hết ngày rồi nên thời gian dành cho những hoạt động khác cũng không nhiều mấy. Nhưng những hôm năng suất thì mình làm sáng, học chiều, tối học bài, đôi khi chạy nốt việc, xong có thời gian thì xem film, chit chat với bạn bè giảm stress. Tối hôm nào mình cũng gọi điện về nhà.

Còn những hôm cuối tuần hay có nhiều thời gian thì mình đi dạo phố đi bộ cho thoải mái, thi thoảng hẹn bạn bè làm bữa chè với ăn xiên bẩn ở KTX Ngoại ngữ, không thì về quê 😅

Chủ yếu là đọc sách, nghe Podcast, xem youtube Lý Tử Thất và các kênh tương tự. Lâu lâu tư vân sự nghiệp, công việc, tình yêu, viết lách, thói quen, sách, khóa học cho những người inbox nhờ trợ giúp.

Nói chung là cũng nhàn, ngày ngồi máy tính có hơn 10 tiếng thôi.