Người chọn nghề hay Nghề chọn người?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Với mình đó là nghề chọn người. Trước kia mình thích kinh doanh nên thi Kinh tế quốc dân. Mình đăng ký nguyện vọng 2 là du lịch của ĐHTM. Giờ mình đang chọn làm hướng dẫn viên.
Mình thấy đa số là nghề chọn người chứ chỉ số ít người chọn được nghề thôi.
Trả lời
Với mình đó là nghề chọn người. Trước kia mình thích kinh doanh nên thi Kinh tế quốc dân. Mình đăng ký nguyện vọng 2 là du lịch của ĐHTM. Giờ mình đang chọn làm hướng dẫn viên.
Mình thấy đa số là nghề chọn người chứ chỉ số ít người chọn được nghề thôi.
là người chọn nghề hay nghề chọn người? Tuy hai mà một! Điều quan trọng nhất, như suy nghĩ thực tế của giới trẻ bây giờ, “phải biết mình là ai”. Hãy tự khám phá và đánh giá đúng năng lực – giá trị bản thân, suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi chọn nghề.
Chọn không đúng nghề là đặt cho mình một tương lai bấp bênh. Tuy nhiên, sai lầm trong việc chọn nghề nghiệp – theo cách nghĩ lạc quan, có khi lại là những trải nghiệm hữu ích cho bạn trong cuộc sống. Nếu bạn rút được kinh nghiệm từ thất bại, nhận thức đúng đắn về bản thân và quyết tâm bắt đầu lại, bạn sẽ là người chiến thắng.
Chọn cho mình một nghề, nghĩa là chọn cho mình một tương lai. Tương lai nằm trong tay bạn!

Mời bạn lắng nghe quan điểm của chuyên gia Thu Dung về vấn đề này (phút 46:12)

Mình chứng kiến nhiều anh chị em làm trái ngành, có người thành công có người bỏ. Và nhận thấy là phải có cả hai vế thì mới hạnh phúc lâu dài.
Nếu bạn chọn nghề mà không đáp ứng được yêu cầu của ngành thì nghề sẽ đào thải bạn.
Nếu nghề chọn bạn mà bạn không ưa thích, chỉ làm để kiếm sống thì khi đủ lông cánh bạn sẽ kiếm chỗ khác, ngành khác để vẫy vùng.
Và lâu dài không phải là mãi mãi. Cuộc đời đổi thay nên có thể một ngày nào đó nghề bạn chọn tự dưng khắc nghiệt hơn, bạn phải tìm một nghề khác. Cũng có thể bỗng dưng một ngày bạn thấy công việc hàng ngày vô vị và buồn chán, muốn thử sức trong một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ.
Cuộc sống mà :D