Người hướng nội học cách hướng ngoại, tại sao không?

  1. Phong cách sống

Hỡi những người hướng ngoại, đâu là điều bạn tâm đắc nhất khi là 1 người hướng ngoại?? Nếu có cơ hội, bạn sẽ chỉ cho 1 người hướng nội thay đổi điều gì, và thay đổi như thế nào, để sống hiệu quả và hạnh phúc hơn??

Từ khóa: 

hướng nội

,

hướng ngoại

,

phong cách sống

,

hiệu quả

,

hạnh phúc

,

phong cách sống

Mình nghĩ người hướng nội bản thân họ sinh ra đã là như vậy, nếu muốn chuyển sang việc hướng ngoại thì không thể nào.

Dĩ nhiên mọi lời khuyên sẽ đều vô nghĩa nếu như chính họ cảm thấy không thoải mái. Sống sao miễn họ thấy hạnh phúc là được. Chẳng hạn người hướng ngoại sẽ hạnh phúc khi ở trong đám đông, còn người hướng nội hạnh phúc khi đi chơi với vài người bạn thân. Người hướng ngoại hạnh phúc khi được thể hiện cảm xúc suy nghĩ, vui vẻ và tương tác với tập thể. Ngược lại người hướng nội chỉ muốn được bình yên và tiếp xúc với những ai họ cảm thấy tin tưởng. Điều cốt lõi ở đây là bản chất, hướng vào đâu thì đã là bản chất rồi ấy nên mình nghĩ chẳng thể thay đổi được. Hoặc điều này sẽ đúng với đa số. 

Người ta thường có thiên hướng học hỏi kỹ năng hơn là thay đổi bản thân. Mình từng biết nhiều người làm trong showbiz, thường xuyên phải gặp gỡ người lạ nhưng cuộc đời facebook lẫn bên ngoài khá yên ổn và khép kín. Ý mình là họ sẵn sàng đeo một lớp mặt nạ hướng ngoại nếu cần, sẵn sàng giao tiếp với bất cứ ai nhưng chỉ vì công việc. Còn trong các mối quan hệ xã hội, họ vẫn là họ và sẽ chẳng thế nào thay đổi được :D

Tuy nhiên để trả lời câu hỏi này, nếu là một người hướng nội, mình sẽ thay đổi sự e dè, khép kín và tự tin hơn. Cái này cần thiết cho mọi ngành nghề ở mọi lĩnh vực. Ngoài ra với những ai có tư duy sáng tạo và hướng nội cũng nên trau dồi thêm khả năng tập trung và kĩ luật. Theo mình là vậy.

Btw cám ơn câu hỏi của bạn.

Trả lời

Mình nghĩ người hướng nội bản thân họ sinh ra đã là như vậy, nếu muốn chuyển sang việc hướng ngoại thì không thể nào.

Dĩ nhiên mọi lời khuyên sẽ đều vô nghĩa nếu như chính họ cảm thấy không thoải mái. Sống sao miễn họ thấy hạnh phúc là được. Chẳng hạn người hướng ngoại sẽ hạnh phúc khi ở trong đám đông, còn người hướng nội hạnh phúc khi đi chơi với vài người bạn thân. Người hướng ngoại hạnh phúc khi được thể hiện cảm xúc suy nghĩ, vui vẻ và tương tác với tập thể. Ngược lại người hướng nội chỉ muốn được bình yên và tiếp xúc với những ai họ cảm thấy tin tưởng. Điều cốt lõi ở đây là bản chất, hướng vào đâu thì đã là bản chất rồi ấy nên mình nghĩ chẳng thể thay đổi được. Hoặc điều này sẽ đúng với đa số. 

Người ta thường có thiên hướng học hỏi kỹ năng hơn là thay đổi bản thân. Mình từng biết nhiều người làm trong showbiz, thường xuyên phải gặp gỡ người lạ nhưng cuộc đời facebook lẫn bên ngoài khá yên ổn và khép kín. Ý mình là họ sẵn sàng đeo một lớp mặt nạ hướng ngoại nếu cần, sẵn sàng giao tiếp với bất cứ ai nhưng chỉ vì công việc. Còn trong các mối quan hệ xã hội, họ vẫn là họ và sẽ chẳng thế nào thay đổi được :D

Tuy nhiên để trả lời câu hỏi này, nếu là một người hướng nội, mình sẽ thay đổi sự e dè, khép kín và tự tin hơn. Cái này cần thiết cho mọi ngành nghề ở mọi lĩnh vực. Ngoài ra với những ai có tư duy sáng tạo và hướng nội cũng nên trau dồi thêm khả năng tập trung và kĩ luật. Theo mình là vậy.

Btw cám ơn câu hỏi của bạn.

Hướng ngoại giúp bạn có khả năng thích nghi, hòa nhập với môi trường mới tốt; giúp bạn có các kinh nghiệm xã hội phong phú & nếu có năng lực thì với những điểm trên có thể giúp bạn có thể nhanh chóng phát triển và khẳng định được bản thân.

Mình chỉ có thể nói về ưu điểm của người hướng ngoại còn lời khuyên cho người hướng nội thay đổi để hướng ngoại thì không có :))

Với mình cái gì cũng có ưu điểm của nó, quan trọng là bạn hiểu bản thân để có thể có những lựa chọn phù hợp, thích nghi và phát triển phù hợp với tính cách, phẩm chất của mình. 

Bản thân bên ngoài mình là một người hướng ngoại, với kỹ năng giao tiếp, mối quan hệ xã hội phong phú . Nhưng trở về nhà, về không gian của mình thì mình là người có xu hướng thích "một mình", mình coi khoảng thời gian đó là khoảng thời gian quý giá để nhìn lại vào nội tâm mình và hồi phục lại năng lượng

Với những điều đó, thời trẻ mình dành rất nhiều thời gian và nỗ lực để phát triển các mối quan hệ, giao tiếp bên ngoài nhiều hơn.Đến đoạn này qua 30 tuổi thì mình lại thích hướng nội hơn :) 

Theo cá nhân mình thì bạn phải tự hỏi. Liệu bạn có cần tỏ ra hướng ngoại để thích nghi với công việc cuộc sống ... Hay là bạn phải hướng ngoại 1 cách toàn diện.Thực chất mà nói hướng nội hay hướng ngoại ở bên ngoài thì bạn vẫn là bạn thôi . Còn nếu rảnh thì bạn liếc qua cuốn mặt dày tâm đen thử xem.Mình có đọc qua và từ đấy thành ra tao là tao mày là mày Tao và mày là độc nhất vô nhị trong vũ trụ này. Đơn giản vậy thôi.

Hướng cân bằng, hướng đến cân bằng. Cân bằng is the best :D