Người khác mập mờ sau lưng - bạn làm gì ?

  1. Kỹ năng mềm

Dạ hổm rài con lo học cái cuối tuần mới chợt nhớ lên Noron ạ :33 Hì hì :33 Trong tuần này thì con đã được đến trường và tiếp xúc cùng một vài nhóm bạn nữ thì thấy rằng, họ có một gì đó gọi là MẬP MỜ đấy ạ :<< Dạ có nghĩa là trước mặt mình thì họ khác, còn sau lưng họ lại nói xấu mình này nọ đấy ạ :<<

Trong lúc đó con đã cố gắng tự tin và cố gắng giỏi hơn họ để họ không chà đạp mình mà ngược lại họ phải sợ mình đấy ạ :33 Mà con chỉ mới áp dụng được phương pháp có tính may rủi như thế :<< Còn mọi người cho con ý kiến của mọi người khi gặp tình trạng này đi ạ hjuuuhjuuu :<<

Từ khóa: 

tự tin

,

phương pháp

,

làm gì

,

kỹ năng mềm

Xin chào cô bé, a nghĩ rằng đây là một trong những câu hỏi thường gặp ở những bạn trẻ. Một khi e trưởng thành ở một mức nhất định, có tuổi đời và vốn sống ở một mức nhất định, tự khắc e sẽ không còn quan tâm về việc người khác nghĩ gì về mình, và liệu họ có nghĩ xấu, nói xấu mình không.

Đó là thành quả của sự phát triển tính cách tự tin ở mỗi người. Nếu e đã thực sự tự tin, tự khắc suy nghĩ, quan điểm của những người xung quanh về e sẽ gần như chẳng còn chút ý nghĩa nào. Có lẽ ngoại trừ suy nghĩ của những người thân cận với e nhất, như gia đình e, người thương của e, bạn hữu của e. Còn lại thì a nghĩ e không cần phải quá quan tâm.

(chia sẻ từ một người đã trải qua rất nhiều chuyện thị phi trong đời, và đã vượt qua chúng)

Chúc e phát triển và nuôi dưỡng đc sự tự tin trong mình.

Trả lời

Xin chào cô bé, a nghĩ rằng đây là một trong những câu hỏi thường gặp ở những bạn trẻ. Một khi e trưởng thành ở một mức nhất định, có tuổi đời và vốn sống ở một mức nhất định, tự khắc e sẽ không còn quan tâm về việc người khác nghĩ gì về mình, và liệu họ có nghĩ xấu, nói xấu mình không.

Đó là thành quả của sự phát triển tính cách tự tin ở mỗi người. Nếu e đã thực sự tự tin, tự khắc suy nghĩ, quan điểm của những người xung quanh về e sẽ gần như chẳng còn chút ý nghĩa nào. Có lẽ ngoại trừ suy nghĩ của những người thân cận với e nhất, như gia đình e, người thương của e, bạn hữu của e. Còn lại thì a nghĩ e không cần phải quá quan tâm.

(chia sẻ từ một người đã trải qua rất nhiều chuyện thị phi trong đời, và đã vượt qua chúng)

Chúc e phát triển và nuôi dưỡng đc sự tự tin trong mình.

có người nói MẬP Mờ sau lưng bạn thì chứng tỏ rằng :

bạn khác biệt với họ , khác biệt ở đây không phải là dị hợm mà sự khác biệt của bạn dẫn đến việc bạn phát triển bản thân đồng nghĩa bạn đang học trước giáo trình dạy về phát triển kỹ năng mềm vậy 

chứng minh rõ ràng : bạn cố gắng học hỏi , cố gắng tự tin hơn trong khi họ lại nói mập mờ sau lưng 

Tôi cá chắc rằng, không ai trong chúng ta chưa từng nói xấu hoặc tham gia vào một nhóm nói xấu người khác. Thứ nhất, vì nó dễ. Sự thật mếch lòng, hoặc dù không phải sự thật thì những điều xấu xí cũng khó nói trước mặt, "ném đá giấu tay" cho người nói một cảm giác an toàn vì nó ở trong bóng tối, trong bí mật. Bí mật luôn là sự ràng buộc tuyệt vời cho một mối quan hệ, và trở thành một thứ "quà" tinh thần nếu muốn làm thân với ai đó. Bởi vậy mới có câu "bán bạn làm quà".

PS: Nhận định hơi mang tính chủ quan duy ý chí cơ mà mọi người ném gạch mình nhẹ tay một chút hì hì

Cái này là nhân tính bt, bạn thử nghĩ lại xem bản thân bạn có như vậy ko. Mỗi khi ngồi nói chuyện, tán dóc một trong những chủ đề thường xuyên được nhắc đến là bình phẩm về người khác, cô này mắt đẹp, cô này da xấu, anh kia xấu trai mà có ny đẹp thế... hay ngay cả bạn bình phẩm về ca sĩ, thần tượng cũng là nói sau lưng đấy.

Cuộc đời này chẳng ai làm vừa lòng mọi người được "giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt", ngu si hưởng thái bình. Bơ đi mà sống, hơi đâu quan tâm người ngoài nói cái gì.

Trả lời rồi mà Noron vẫn hiện thông báo còn câu hỏi được mời trả lời là sao nhỉ?

undefined

Từ từng trường hợp. Nếu bạn thông minh mà bạn không nói bạn thông minh thì thực chất bạn là người ngu dốt. Quan trọng là thông minh đúng chổ, nếu tỏ ra thông minh với một người ngu si thì sẻ bị đánh tơi tả. Nhưng tỏ vẻ ra thông minh với những người biết lắng nghe thì sẻ được tán dương khắp nơi. Nên đối nhân thì đi đôi với xử thế. Bạn tỏ vẻ ra thông minh với trâu bò thì bạn cũng như thế thôi. Có câu châm ngôn, nếu là tấm hãy xin lời khuyên từ bụt