Người trẻ "bỏ phố về quê" là hèn nhát?

  1. Xã hội

  2. Phong cách sống

Bọn mk sắp ra trường. Có đứa ở lại Hà Nội. Cũng có đưa như mk thích về quê, làm việc lương thấp, nhưng an nhàn đỡ bon chen. Lm ít tiêu ít.

https://cdn.noron.vn/2023/01/05/aac2iyz-1672906245.jpg

Nhưng khi nói ra ngoài thì mn lại kêu "còn trẻ mà hèn nhát, không chịu phấn đấu". Mk thấy sống thế nào là do mục tiêu mỗi người. Chẳng lẽ cứ trẻ là phải cống hiến, bon chen ở thành phố để lm ông này bà nọ à?

Từ khóa: 

gen z lạ lắm

,

xã hội

,

phong cách sống

  • Đó là một ý kiến thiển cận, mang huynh hướng áp đặt "phải giống tao". Về quê hay ở lại là quyền quyết định của bạn. Mọi người thích phán xét người khác, vì họ chẳng bao giờ đặt mình vào vị trí hay hoàn cảnh khó khăn của người khác đâu. 
  • Năm 2023 chắc chắn sẽ là năm khó khăn kế tiếp, người trẻ sẽ phải chống chịu áp lực nặng nề từ sức ép nền kinh tế khủng khoảng, dẫn đến cuối năm ngoái - đầu năm nay, vẫn sảy ra tình trạng thất nghiệp gia tăng, sức mua bóp nghẹt và thu nhập giảm sút ở các thành phố có mức sống cao. 
  • Sự thay đổi khó khăn này như thường lệ theo chu kì, kéo dài phải gần cuối năm 2023 mới có dấu hiệu phục hồi kinh tế. Trước tình cảnh đó, không những giới trẻ không thể trụ được, mà hàng loạt người lao động đổ xô về quê "dễ thở" hơn. Hơn nữa, làn sóng xu hướng các công ty thành lập ở quê xuất hiện, giúp bạn trẻ có cơ hội có một công việc tốt là hoàn toàn dễ dàng.
  • Mức lương quê thấp hơn mức lương thành phố thôi, còn cơ hội để bạn trẻ thể hiện tài năng và cống hiến thực lực ở đâu cũng có. 
  • Phố hay quê đang bó hẹp ở ranh giới địa lý, nền kinh tế phẳng phát triển thì điều này bị xóa bỏ, do công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo bùng nổ. Chỉ cần bạn trẻ biết tận dụng công nghệ từ một cái máy tính và một chiếc điện thoại là bạn cũng có thể kiếm tiền được rồi. 
  • Thành phố là chốn lý tưởng cho những "gã tai to mặt lớn" tồn tại và người "làm lớn nghĩ lớn" phấn đấu, còn bạn trẻ sẽ bị "bào mòn" sức lao động hằng ngày nếu còn mơ tưởng làm thuê cả đời, đến lúc chu kì thoái trào kinh tế sảy ra, kết quả là một tâm lý không vững và ko có tài sản đảm bảo thì những người bình phẩm "còn trẻ mà hèn nhát, không chịu phấn đấu" cũng cuốn gói về quê thôi.

_______________________________

Vĩ Content - Sứ Giả Content

👉Nhớ follow mình nhé. Cảm ơn bạn ^^

Trả lời
  • Đó là một ý kiến thiển cận, mang huynh hướng áp đặt "phải giống tao". Về quê hay ở lại là quyền quyết định của bạn. Mọi người thích phán xét người khác, vì họ chẳng bao giờ đặt mình vào vị trí hay hoàn cảnh khó khăn của người khác đâu. 
  • Năm 2023 chắc chắn sẽ là năm khó khăn kế tiếp, người trẻ sẽ phải chống chịu áp lực nặng nề từ sức ép nền kinh tế khủng khoảng, dẫn đến cuối năm ngoái - đầu năm nay, vẫn sảy ra tình trạng thất nghiệp gia tăng, sức mua bóp nghẹt và thu nhập giảm sút ở các thành phố có mức sống cao. 
  • Sự thay đổi khó khăn này như thường lệ theo chu kì, kéo dài phải gần cuối năm 2023 mới có dấu hiệu phục hồi kinh tế. Trước tình cảnh đó, không những giới trẻ không thể trụ được, mà hàng loạt người lao động đổ xô về quê "dễ thở" hơn. Hơn nữa, làn sóng xu hướng các công ty thành lập ở quê xuất hiện, giúp bạn trẻ có cơ hội có một công việc tốt là hoàn toàn dễ dàng.
  • Mức lương quê thấp hơn mức lương thành phố thôi, còn cơ hội để bạn trẻ thể hiện tài năng và cống hiến thực lực ở đâu cũng có. 
  • Phố hay quê đang bó hẹp ở ranh giới địa lý, nền kinh tế phẳng phát triển thì điều này bị xóa bỏ, do công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo bùng nổ. Chỉ cần bạn trẻ biết tận dụng công nghệ từ một cái máy tính và một chiếc điện thoại là bạn cũng có thể kiếm tiền được rồi. 
  • Thành phố là chốn lý tưởng cho những "gã tai to mặt lớn" tồn tại và người "làm lớn nghĩ lớn" phấn đấu, còn bạn trẻ sẽ bị "bào mòn" sức lao động hằng ngày nếu còn mơ tưởng làm thuê cả đời, đến lúc chu kì thoái trào kinh tế sảy ra, kết quả là một tâm lý không vững và ko có tài sản đảm bảo thì những người bình phẩm "còn trẻ mà hèn nhát, không chịu phấn đấu" cũng cuốn gói về quê thôi.

_______________________________

Vĩ Content - Sứ Giả Content

👉Nhớ follow mình nhé. Cảm ơn bạn ^^

Pénz beszél, a kutya ugat, a karaván halad;
“Money talks, the dog barks, the caravan progresses.” 
"Tiền gọi, Chó sủa, Đoàn lữ hành vẫn cứ đi" - Ngạn ngữ Hungary.
Con người làm tất cả vì tiền. Vì vậy đừng nói hèn nhát hay phấn đấu ở đây.
Có những người tìm thấy cách kiếm tiền và hạnh phúc vì cách đó giữa thành thị.
Có những người thấy nó ở nơi khác.
Chỉ cần nhớ rằng, ai cũng vất vả, ai cũng khổ đau, ai cũng xứng đáng có cuộc sống tốt hơn là được rồi.
Trong cuộc sống này có rất nhiều thứ cần phải nghĩ suy về nó, năm 20 tuổi mình nghĩ rằng chân lý, công bằng và đạo lý rất quan trọng, " Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách" " hưng vong của quốc gia, có trách nhiệm của người dân bé nhỏ", năm 20 tuổi mình nghĩ thế đấy, nên quan tâm đến chính trị, đến thời sự dữ lắm, tìm hiểu dữ lắm.
10 năm sau, mình vừa chào tạm biệt những năm 20 không lâu, "Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách" chỉ là một trong vô vàn những trách nhiệm khác thôi. Ở cái tuổi này, kệ mẹ vũ trụ có nổ tung, cứ kiếm được tiền về cho cha mẹ mua đồ tết, kiếm được gạo nhét vào môi thơm của người yêu, nhìn em xinh đẹp và hạnh phúc sống cuộc đời màu hồng, thế đủ.
Mà không có người yêu cũng chả sao, không có tiền cũng chả sao, chỉ cần luôn phấn đấu và nỗ lực hết mình thôi.
Ngoài kia luôn có nhiều người coi thường dè bỉu ta, ngoài kia luôn có kẻ sẵn sàng đưa ta vào sách sử như "Tấn Cối bán nước, ngàn đời hận ghi", nếu mình là Tần Cối mình sẽ rất vui vẻ trả lời " Kệ mịa tụi bay, lúc đó tao chết mịa rồi?".
Hoặc đơn giản hơn. 
Pénz beszél, a kutya ugat, a karaván halad

Minh nghĩ người muốn về quê nên có 2 loại:

  • Một là không chịu nổi cuộc sống ở Thành Phố xô bồ và nhiều thách thức, khó khăn nếu không biết cách quản lí cũng như chủ động tìm chỗ đứng cho mình. Với góc nhìn này thì mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm của chủ tus.

  • Hai là về quê nhưng không phải để chốn tránh hay không chịu được cuộc sống thành phố mà là tạo cơ hội gần gia đình và tận hưởng những điều tuyệt vời chỉ quê mới có vừa đảm bảo được thu nhập cho bản thân. Freelandcer có thể làm được điều đó!


    =>>Vậy chốt lại lên Thành Phố để học những điều mới và trải nghiệm tích lũy kinh nghiệm đến một thời điểm thích hợp về quê vừa làm Freelandcer vừa trồng rau nuôi cá lại được gần gia đình tiện cả đôi đường cho những ai không thích nơi Thành Phố đông đúc.