Người trẻ Việt Nam còn yếu những kỹ năng nào?

  1. Kỹ năng mềm

Mình thấy dù được đào tào bài bản về kiến thức chuyên môn ở trường ĐH nhưng nhìn chung người trẻ Việt Nam vẫn còn yếu về một số kỹ năng mềm.

Chẳng hạn theo nhận xét của mình số đông thường có tính thụ động, ngại giao tiếp hoặc kém trong cách ứng xử, giải quyết tình huống,v.v...

Đánh giá của anh/chị và các bạn như thế nào?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

,

người trẻ việt nam

,

kỹ năng

,

kỹ năng mềm

Ai cũng không thấy được cái thiếu sót của mình mà người khác chỉ ra đâu, nên nhiều khi thấy khiếm khuyết mình cũng không nói... Mình thích nói về khiếm khuyết của mình hơn.

Hồi còn đi làm ở VN, mình được nhiều người đánh giá là có khả năng ứng biến rất tốt. Đại khái trong công việc mà gặp tình huống khó thì luôn tìm ra cách giải quyết, và khi gặp một vấn đề nan giải thì mình thường đến cuộc họp với ít nhất một giải pháp. Tuy nhiên, khi làm ở cty hiện tại ở Úc, mình phát hiện rằng khả năng giải quyết tình huống của mình còn kém xa nhiều người. Kém tới mức mà mình chỉ muốn nghỉ làm, đi học lại, để bổ sung các kiến thức phân tích vấn đề và tìm giải pháp.

Chung quy lại, mình thấy vấn đề lớn nhất ở người trẻ (như mình trở về sau) đó là việc nhận ra vấn đề của mình ở đâu. Tất cả mọi người đều có khiếm khuyết, và có khiếm khuyết cực kỳ chí tử, cái quan trọng là chính mình phải tìm ra nó và khắc phục được nó. Còn nó là cái gì thì chắc nằm trong danh sách mà bạn

Khải Bằng
 vừa đề cập ở trên rồi.

Trả lời

Ai cũng không thấy được cái thiếu sót của mình mà người khác chỉ ra đâu, nên nhiều khi thấy khiếm khuyết mình cũng không nói... Mình thích nói về khiếm khuyết của mình hơn.

Hồi còn đi làm ở VN, mình được nhiều người đánh giá là có khả năng ứng biến rất tốt. Đại khái trong công việc mà gặp tình huống khó thì luôn tìm ra cách giải quyết, và khi gặp một vấn đề nan giải thì mình thường đến cuộc họp với ít nhất một giải pháp. Tuy nhiên, khi làm ở cty hiện tại ở Úc, mình phát hiện rằng khả năng giải quyết tình huống của mình còn kém xa nhiều người. Kém tới mức mà mình chỉ muốn nghỉ làm, đi học lại, để bổ sung các kiến thức phân tích vấn đề và tìm giải pháp.

Chung quy lại, mình thấy vấn đề lớn nhất ở người trẻ (như mình trở về sau) đó là việc nhận ra vấn đề của mình ở đâu. Tất cả mọi người đều có khiếm khuyết, và có khiếm khuyết cực kỳ chí tử, cái quan trọng là chính mình phải tìm ra nó và khắc phục được nó. Còn nó là cái gì thì chắc nằm trong danh sách mà bạn

Khải Bằng
 vừa đề cập ở trên rồi.