Người Việt mình có phân biệt chủng tộc?

  1. Văn hóa

Mình có anh bạn là người Scotland sống ở Hà Nội. Anh kể, trong cộng đồng giáo viên tiếng Anh người nước ngoài, có một luật ngầm ở một số trung tâm: người nước ngoài da trắng được trả lương cao nhất, rồi tới người nước ngoài da màu, và cuối cùng là người Việt Nam.

Mức lương của người Việt thấp hơn có thể là dễ hiểu vì tiếng Anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Hơn nữa, mức sống ở nước ngoài cao hơn nên các trung tâm cũng phải trả lương tương đương cho người nước ngoài để thu hút họ.

Tuy nhiên, chênh lệch mức lương giữa người nước ngoài với nhau, không dựa vào khả năng mà chỉdựa vào màu da, thì khó tìm được lí do nào chính đáng.

Từ khóa: 

văn hóa

Mình đã đi nhiều nơi trên thế giới, và dĩ nhiên phân biệt chủng tộc, vùng miền là thứ mà ở đâu cũng có, nhiều ít khác nhau, nhưng đều có. Tại sao vậy, vì thực tế lịch sử đã tạo ra những vùng đất, những con người, văn hoá khác nhau. Đến giờ vẫn còn những bộ lạc ăn thịt người, sống trên cây thì chắc chắn sự văn minh giữa các nhóm người là khác nhau.

https://cdn.noron.vn/2020/09/27/8704483011113619-1601194108.jpg

Vậy tại lại có phong trào chống nạn phân biệt chủng tộc? Đó là vì:

- Mầu da không quyết định nên tính cách, trí thông minh, sự văn minh mà chủ yếu là do bối cảnh xã hội, bối cảnh lịch sử. Nếu người da đen được sinh trưởng trong một gia đình giàu có ở Mỹ thì sẽ không khác mấy so với 1 người da trắng. Ngược lại nếu một người da vàng được lớn lên tại Châu Phi sẽ ứng xử như một người châu phi. Chuyện Tazan quên mất nguồn gốc con người khi sống trong một xã hội sói chính là một ví dụ như vậy.

- Trong lịch sử nhân loại những hậu quả của phân biệt chủng tộc là rất nặng nề, vô nhân đạo. Từ những cuộc xâm lược của người da trắng châu Âu đối với người da đen châu phi, đến việc tiêu diệt gần như toàn bộ người da đỏ châu mỹ, người thổ dân bản địa châu Úc. Đến chủ nghĩa phát xít, cuộc thanh trừng những người do thái. Nó quá dã man và cần phải được lên án, loại bỏ.

- Thế giới hiện đại nơi giao thương toàn cầu ngày càng nhiều, thì các rào cản về ngôn ngữ, sắc tộc, mầu da sẽ càng được giảm bớt. Phân biệt chủng tộc sẽ là rào cản kéo lùi hợp tác quốc tế. Chính vì vậy hiện nay trên toàn thế giới, phong trào chống phân biệt chủng tộc ngày càng lên cao.

Quay trở lại với câu hỏi ở Việt Nam có phân biệt chủng tộc, phân biệt vùng miền không. Câu trả lời chắc chắn là có rồi.

Trả lời

Mình đã đi nhiều nơi trên thế giới, và dĩ nhiên phân biệt chủng tộc, vùng miền là thứ mà ở đâu cũng có, nhiều ít khác nhau, nhưng đều có. Tại sao vậy, vì thực tế lịch sử đã tạo ra những vùng đất, những con người, văn hoá khác nhau. Đến giờ vẫn còn những bộ lạc ăn thịt người, sống trên cây thì chắc chắn sự văn minh giữa các nhóm người là khác nhau.

https://cdn.noron.vn/2020/09/27/8704483011113619-1601194108.jpg

Vậy tại lại có phong trào chống nạn phân biệt chủng tộc? Đó là vì:

- Mầu da không quyết định nên tính cách, trí thông minh, sự văn minh mà chủ yếu là do bối cảnh xã hội, bối cảnh lịch sử. Nếu người da đen được sinh trưởng trong một gia đình giàu có ở Mỹ thì sẽ không khác mấy so với 1 người da trắng. Ngược lại nếu một người da vàng được lớn lên tại Châu Phi sẽ ứng xử như một người châu phi. Chuyện Tazan quên mất nguồn gốc con người khi sống trong một xã hội sói chính là một ví dụ như vậy.

- Trong lịch sử nhân loại những hậu quả của phân biệt chủng tộc là rất nặng nề, vô nhân đạo. Từ những cuộc xâm lược của người da trắng châu Âu đối với người da đen châu phi, đến việc tiêu diệt gần như toàn bộ người da đỏ châu mỹ, người thổ dân bản địa châu Úc. Đến chủ nghĩa phát xít, cuộc thanh trừng những người do thái. Nó quá dã man và cần phải được lên án, loại bỏ.

- Thế giới hiện đại nơi giao thương toàn cầu ngày càng nhiều, thì các rào cản về ngôn ngữ, sắc tộc, mầu da sẽ càng được giảm bớt. Phân biệt chủng tộc sẽ là rào cản kéo lùi hợp tác quốc tế. Chính vì vậy hiện nay trên toàn thế giới, phong trào chống phân biệt chủng tộc ngày càng lên cao.

Quay trở lại với câu hỏi ở Việt Nam có phân biệt chủng tộc, phân biệt vùng miền không. Câu trả lời chắc chắn là có rồi.

Mình từng nghe một câu nói đùa trên Youtube rằng: "Ở Việt Nam không có phân biệt chủng tộc, chúng tôi ghét tất cả mọi người như nhau" (There is no racism in Vietnam, we hate everyone equally) :))))

Có chứ bạn. Người Việt vẫn có sự phân biệt chủng tộc kiểu như dân da trắng thì xịn hơn da đen í, chê mấy ông Phi bẩn bẩn chẳng hạn. 
Rồi thì phân biệt vùng miền các kiểu. Dân Hà Nội chê dân nhà quê. Dân miền Bắc chê miền trong. Dân miền Nam ghét Bắc Kỳ.
Tự ghét bỏ nhau phân biệt nhau rõ là mệt mỏi ra í.
Dân thanh hoá, dân bọ, thằng tộc.nạn phân biệt có mặt ở khắp nơi ko riêng gì chủng tộc mà còn phân biệt văn hoá tín ngưỡng rùi còn trình độ học thức nữa.Hi

Bạn nghe từ "mọi núi" chưa? Hay là "mấy thằng dân tộc" chưa? Ở mình có chị chủ 1 doanh nghiệp về nhà hàng cũng lớn lắm và chị ý chỉ làm việc với seller là ng nước ngoài thôi, ng Việt thì mời về, đến khi sell tây xuống ngồi kẹp với ông sell Việt thì ok, xong rồi thì cũng sell Việt làm tất chứ sell tây có làm gì đâu. Xin lỗi, ng Việt mà nói ko phân biệt chủng tộc thì ông Mandela ko phải ở tù vì đấu tranh. 😂😂

Theo mình thì nó giống vs quan niệm , tiềm thức hơn là phân biệt chủng tộc . Có thể khá hài hước khi nói ng Việt sính ngoại . Cứ đồ tây đô Nhật là xịn là đẳng cấp. Cái suy nghĩ này nó áp dụng cho cả con người. Cứ tây là hoành tráng là có học thức. Còn phân biệt chủng tộc thì lại tiêu cực hơn nhiều thậm chí nó còn được quy định trong luật pháp. Các tổ chức phân biệt chủng tộc có quy ước rất rõ ràng và chi tiết về cách phân biệt đối xử . Còn ở Việt Nam mình thì như chủ bài cũng vs các bình luận khác đã nói nó chỉ đơn thuần là suy nghĩ theo lối mòn thôi.
Có nhưng không tới mức ghét bỏ kì thị .

Có phân biệt từ vùng miền đến dân tộc. Nhưng nếu bạn giỏi , sống tốt thì ai cũng kính trọng và yêu thương bạn bất kể bạn ở đâu và dân tộc nào. 

Như tôi ghét dân thanh hoá, coi thường dân tộc thiểu số. Nhưng bạn thân lại là người thanh hoá, người thiểu số. Tôi về thanh hoá thăm bạn và sống cùng dân ở đó thời gian thấy ai cũng rất tốt. Mọi người hay vơ đũa cả nắm với khi ghét thì luôn nhìn cái xấu có nhìn cái tốt đâu. Mình cũng sống cùng khá nhiều dân tộc thiểu số: ngày trước họ ít tiếp xúc với bên ngoài nên có khác biệt, giống như mình ở quê ra phố bị phân biệt dân quê là đúng rùi . Mình ko đẹp, ko dễ thương muốn lấy thiện cảm của ai đó khó hơn , lâu hơn . Ai mến xấu hơn đẹp 😂??

Cái này xuất phát từ trẻ em. Nhiều đứa trẻ nó thấy giáo viên da màu lạ lạ là nó sợ rồi không dám học.

Còn các trung tâm họ trả lương theo địa lý nhé:

-Người bản địa Philippine, người từ các nước nói tiếng Anh nhưng không thuộc Âu, Mỹ, Úc là thấp nhất.

-Người bản địa Châu Âu - Úc cao hơn. Tuy nhiên giáo viên vùng Đông Âu, Nga, Ukaraina,... thấp hơn chút.

-Người Anh - Người Mỹ cao nhất.

Phân biệt nhiều là đằng khác:

- Phân biệt toọc thiểu số với Kinh tộc

- Phân biệt tiểu vương quốc với phần còn lại

- Cuồng Tây trắng khinh Tây đen

Chưa hết còn có:

- Phân biệt vùng miền Thanh lịch-er, Phóng khoáng-er, Đáng sống-er, Trung địa

- Phân biệt giàu nghèo - "giàu thì nó ghét đói rét nó khinh"

- Phân biệt Tây ta, có những chỗ ở VN, người VN làm chủ nhưng lại chỉ tiếp Tây/ Hàn/ Nhật