Người Việt nghĩ thế nào về việc hiến tạng sau khi qua đời?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

hiến tạng

,

y học

,

phong cách sống

Chào chị. Em thấy có 2 quan điểm trái ngược về vấn đề này ở hai vùng, tất cả cũng là do suy nghĩ:

+ Người thành phố: Đa số là mọi người đều có trình độ nhận thức, kiến thức nên có quan điểm về việc ''hiến tạng'' là nên, là bình thường và họ muốn giúp ích được phần nào đó cứu sống cuộc đời cuả một người khác.

Và một lí do em nghĩ là Diện tích đất ở thành phố ít nên việc chôn cất người đã mất là khó khăn

+ Người nông thôn: Diện tích đất nhiều thuận lợi cho việc chôn cất và cũng do chút trình độ nhận thức, kiến thức nên khi mất người ta đều mong muốn sự toàn vẹn cho thân xác cuả người thân. Chính vì thế ở nông thôn người ta gắt, thực sự nếu ai đó làm việc này với người thân thì sẽ bị gieo tiếng xấu đồn xa khắp vùng luôn ạ.

* Quan điểm cá nhân: Em thấy việc này nó cũng bình thường nhưng ý nghĩa nó khiến em cảm thấy cuộc sống này vẫn còn tình yêu giữa con người với nhau, dù cho hoàn cảnh vất vả đấy nhưng vẫn còn tình ngươi luôn tồn tại. Thực sự cảm ơn những con người đã kìm nén vượt qua mất mát cuả bản thân, cuả gia đình để hy sinh thầm lặng nhằm cưú sống,mang lại cuộc sống, cuộc đời mới cho những người được nhận tạng. Hiếm ai mà can đảm như thế lắm, xuć động về hành động cao đẹp này cuả họ 😔

Cuộc đời vẫn còn tình thương giữa những con người cho dù họ là những người xa lạ, chưa từng quen biết nhau. Một người ra đi nhưng sử ra đi đó lại vô cùng ý nghĩa vì nó đã mang lại sự tái sinh rất nhiều người khác. Xã hội cần có cái nhìn sâu sắc hơn, tôn vinh hành động cao quý này.

Trên là suy nghĩ cuả em ạ.

Trả lời

Chào chị. Em thấy có 2 quan điểm trái ngược về vấn đề này ở hai vùng, tất cả cũng là do suy nghĩ:

+ Người thành phố: Đa số là mọi người đều có trình độ nhận thức, kiến thức nên có quan điểm về việc ''hiến tạng'' là nên, là bình thường và họ muốn giúp ích được phần nào đó cứu sống cuộc đời cuả một người khác.

Và một lí do em nghĩ là Diện tích đất ở thành phố ít nên việc chôn cất người đã mất là khó khăn

+ Người nông thôn: Diện tích đất nhiều thuận lợi cho việc chôn cất và cũng do chút trình độ nhận thức, kiến thức nên khi mất người ta đều mong muốn sự toàn vẹn cho thân xác cuả người thân. Chính vì thế ở nông thôn người ta gắt, thực sự nếu ai đó làm việc này với người thân thì sẽ bị gieo tiếng xấu đồn xa khắp vùng luôn ạ.

* Quan điểm cá nhân: Em thấy việc này nó cũng bình thường nhưng ý nghĩa nó khiến em cảm thấy cuộc sống này vẫn còn tình yêu giữa con người với nhau, dù cho hoàn cảnh vất vả đấy nhưng vẫn còn tình ngươi luôn tồn tại. Thực sự cảm ơn những con người đã kìm nén vượt qua mất mát cuả bản thân, cuả gia đình để hy sinh thầm lặng nhằm cưú sống,mang lại cuộc sống, cuộc đời mới cho những người được nhận tạng. Hiếm ai mà can đảm như thế lắm, xuć động về hành động cao đẹp này cuả họ 😔

Cuộc đời vẫn còn tình thương giữa những con người cho dù họ là những người xa lạ, chưa từng quen biết nhau. Một người ra đi nhưng sử ra đi đó lại vô cùng ý nghĩa vì nó đã mang lại sự tái sinh rất nhiều người khác. Xã hội cần có cái nhìn sâu sắc hơn, tôn vinh hành động cao quý này.

Trên là suy nghĩ cuả em ạ.

Không nên. Bạn chỉ có thể hiến tạng trong khi bạn còn sống chứ ko thể chết đc. Giống như bạn chỉ giết lợn khi nó còn sống để nội tạng còn tươi và dễ bảo quản. Khi chết thì máu sẽ ngừng lưu thông và chỉ cần vài giây thôi nội tạng sẽ phân hủy ko dùng đc. Bằng chứng là bài báo bạn đăng.

Nếu bố mẹ bạn hấp hối thì lẽ đương nhiên bạn muốn họ sống lâu nhất có thể dù chỉ 1s.

Cái vấn đề là chỉ có 1 số ít người bẩm sinh ra cần thay nội tạng và 1 số ít người sẵn sàng hiến nội tạng. 2 loại này triệt tiêu nhau. Khoảng 80% bệnh là do thói quen sinh hoạt.

Ta nên tăng cường giáo dục cho người dân bảo vệ sức khỏe và lựa chọn nghề nghiệp

Mình nghĩ động đến vấn đề tâm linh thì rất là khó nói,đến bản thân mình cũng ko biết việc mổ xẻ thân xác người chết thì có bất kỳ ảnh hưởng gì đến linh hồn họ hay ko

Nhưng qua câu chuyện,nếu để cứu sống 4 người bệnh thì mình cũng sẽ làm giống như bác ấy