Người yêu có bạn thân khác giới?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Mình có cậu bạn thân cấp 3, trước ngày cưới 2 đứa ngồi cf, cậu bạn nói có vợ rồi thì sau này t không đón m hay đi cf với m như bây giờ nữa đâu. Mình oke luôn và sau đó chỉ hỏi thăm nhau lúc có công việc.

Ai rồi cũng có cuộc sống riêng của mình, khi bạn có ny rồi thì hãy làm bạn bt thôi chứ đừng làm bạn thân. Chẳng ai thích mỗi khi có chuyện vui buồn thì ny lại đi tâm sự với người khác giới cả :)))

Trả lời

Mình có cậu bạn thân cấp 3, trước ngày cưới 2 đứa ngồi cf, cậu bạn nói có vợ rồi thì sau này t không đón m hay đi cf với m như bây giờ nữa đâu. Mình oke luôn và sau đó chỉ hỏi thăm nhau lúc có công việc.

Ai rồi cũng có cuộc sống riêng của mình, khi bạn có ny rồi thì hãy làm bạn bt thôi chứ đừng làm bạn thân. Chẳng ai thích mỗi khi có chuyện vui buồn thì ny lại đi tâm sự với người khác giới cả :)))

Như mình thì mọi thứ đều có giới hạn cùng khoảnh cách. Tốt hơn hết là không nên gò bó ngay từ đầu vấn đề này. Quan sát cùng đánh giá 1 time mới có thể đưa ra chút nhắc nhở nhẹ nhàng. Nhưng dễ gặp phải phản ứng bắn ngược lắm. Nên nhớ 2 người mới chỉ là người yêu chứ chưa đăng ký kết hôn đâu nhé. Khi kết hôn thì bạn có thể rằng buộc được đối phương. Còn khi là người yêu thì sự ràng buộc đó mỏng manh như sợi chỉ , dễ đứt lắm.
hông thích đâu :< 

Vấn đề muôn thuở trong tình yêu đây r, nghi thì có đấy nhưng chả có căn cứ gì mà xác định cả. Người yêu bạn thì sẽ tự biết giữ khoảng cách với bạn thân khác giới thôi. 

Mình cũng đang có tâm trạng như bạn, mình không biết phải làm sao, ai cũng có bạn bè nhưng khi người yêu mình nói muốn đi gặp cfe nói chuyện vs bạn khác giới thôi là mình thấy rất khó chịu thật sự và mình đang tìm cách tự cân bằng cảm xúc. NY của mình gay gắt nói với mình rằng mình ích kỉ sân si không cho anh ấy có bạn bè hay sao? bạn khác giới là một cái gì đấy mình rất ghét. mình cảm thấy bản thân mình không đáng phải như thế. nên mình đang tập cách không quan tâm.