Người yêu cũ của tôi hiện tại đã li hôn và đang rất vất vả nuôi con một mình. Tôi có nên giúp đỡ cô ấy hay không?

  1. Giới tính

Với tôi cô ấy là một tình yêu, một niềm đau, và cả sự tiếc nuối vô hạn. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để quên được cô ấy. Hiện tại mỗi người đã có cuộc sống riêng của mình. Tình cờ thời gian gần đây tôi nghe tin về cuộc sống vất vả của cô ấy hiện tại sau li hôn. Tôi rất băn khoăn xem liệu mình có nên giúp đỡ cô ấy không? Hay cứ lờ đi như không biết gì? Làm sao để tôi có thể giúp đỡ cô ấy một cách âm thầm được?
Từ khóa: 

tình yêu

,

giới tính


thường có nỗi éo le chẳng giống ai. Tình yêu, tình yêu lứa đôi là điều đáng trọng, thiêng liêng với mỗi cá nhân. Bạn đã có cuộc sống riêng. Nhưng "tình cũ không rủ cũng tới". Nếu bạn âm thầm giúp cô ấy, tình cảm của bạn và cả cá nhân cô ấy liệu có đủ bao dung để đạt mức độ đẹp nhất và lí tưởng ở con người. Hay theo cách nói và tâm sự của bạn thì đó là người để lại cho bạn đau đớn và cả niềm thương vô hạn, bạn là người nặng lòng và có tình cảm như thế nào thì bạn mới nhã ý được giúp cô ấy lúc khó khăn. Mình nghĩ thiện ý của bạn rất tốt. Và đứng trên cương vị một người vị tha, mủi lòng như mình thì mình thường có ý vun vào. Thường cái tình của con người là vậy. Nhưng cuộc sống riêng của bạn? Bạn đảo lộn mọi thứ lên liệu có tốt đẹp cho cô ấy? Thế nên mình chỉ khuyên bạn, nếu muốn giúp người cũ bạn nên cân nhắc nhé, thử xem bạn làm gì tốt nhất thì có thể giúp cô ấy vượt qua khó khăn, hay bạn thử nhờ các mối quan hệ xung quanh bạn (bạn bè quen của các bạn, người thân quen nào đấy) và hỗ trợ người bạn gái cũ của mình.
Trả lời

thường có nỗi éo le chẳng giống ai. Tình yêu, tình yêu lứa đôi là điều đáng trọng, thiêng liêng với mỗi cá nhân. Bạn đã có cuộc sống riêng. Nhưng "tình cũ không rủ cũng tới". Nếu bạn âm thầm giúp cô ấy, tình cảm của bạn và cả cá nhân cô ấy liệu có đủ bao dung để đạt mức độ đẹp nhất và lí tưởng ở con người. Hay theo cách nói và tâm sự của bạn thì đó là người để lại cho bạn đau đớn và cả niềm thương vô hạn, bạn là người nặng lòng và có tình cảm như thế nào thì bạn mới nhã ý được giúp cô ấy lúc khó khăn. Mình nghĩ thiện ý của bạn rất tốt. Và đứng trên cương vị một người vị tha, mủi lòng như mình thì mình thường có ý vun vào. Thường cái tình của con người là vậy. Nhưng cuộc sống riêng của bạn? Bạn đảo lộn mọi thứ lên liệu có tốt đẹp cho cô ấy? Thế nên mình chỉ khuyên bạn, nếu muốn giúp người cũ bạn nên cân nhắc nhé, thử xem bạn làm gì tốt nhất thì có thể giúp cô ấy vượt qua khó khăn, hay bạn thử nhờ các mối quan hệ xung quanh bạn (bạn bè quen của các bạn, người thân quen nào đấy) và hỗ trợ người bạn gái cũ của mình.
Không vì cô ấy không chọn tôi
Câu hỏi của bạn rất hay, đây là vấn đề con người mà không phải riêng bạn mới gặp. Nhiều số phận, mỗi hoàn cảnh