Người yêu cũ liên tục làm phiền, thậm chí là ép đến mức quá đáng thì nên làm gì?

  1. Tình yêu

  2. Tâm lý học

  3. Tâm sự cuộc sống

  4. Chuyện tuổi 20s

Chào mọi người, mình là H, mình lên đây để tâm sự về một chuyện tình đã cũ mà mình thực sự rất muốn quên đi của mình.

Mình và N yêu nhau được năm rưỡi, N kém mình 3 tuổi, một người còn đi học và một người thì đã có công việc, đi làm. Tình yêu của chúng mình chấm dứt khi mình bắt đầu thấy em ấy có dấu hiệu chán nản, bị ăn bơ. Rồi điều gì đến cũng phải đến, mình đã có một ngày tâm sự và hỏi em ấy cho rõ ràng.

Em ấy thừa nhận là chán, không cảm thấy hạnh phúc, bị suy nghĩ tiêu cực và cảm thấy không được quan tâm,(em ấy có nói là quan tâm không đúng cách). Mình thực sự đã suy sụp rất nhiều, thức trắng đêm mà khóc lóc suy nghĩ. Mình thực sự thừa nhận mình đã lao đầu vào công việc và các mối quan hệ gia đình bạn bè quá nhiều mà chưa bao giờ thực sự quan tâm đến em ấy. Đặc biệt là do khoảng cách chúng mình xa nhau (yêu xa), người ta lại càng phải quan tâm đến nhau nhiều hơn. Vậy nên em ấy và mình đã đi đến quyết định chia tay ngay sáng ngày hôm sau.

Mình thực sự lúc đó vẫn còn tình cảm, nên mình đã cố gắng níu, nuôi hy vọng để có thể quay lại với em. Nhưng mà không, em đã đáp trả mình bằng cách đi chơi với người khác, em nhận quà cáp của họ, up story trên mạng xã hội ảnh chụp cùng họ (đôi). Rồi chúng mình lại tiếp tục cãi nhau, lúc này thì mình đã mất hết hy vọng rồi vì người ta lại là người được em bênh vực.

Note: Khoảng thời gian níu kéo, mình có đưa em đi chơi, xem phim, gửi em tiền lúc em cần, bỏ bê công việc để quan tâm nhắn tin em thường xuyên mặc dù chúng mình ở xa nhau. Ức chế nhất là bộ phim mà người ta đưa em đi xem lại chính là bộ phim mà mình đưa em đi 2 ngày hôm trước.

Được khoảng gần 3 tuần sau, mình cảm thấy đã được phục hồi sau chia tay rồi, mối quan hệ mình cũng đã có nhiều hơn và công việc cũng ổn thỏa. Lúc này em lại nhắn tin cho mình, van xin mình quay lại với em. Em lấy lý do bào chữa cho việc đi với người kia là do họ biết quan tâm em lúc em cần và giờ họ không còn như thế nữa mới biết anh là duy nhất. Mình thực sự không thể nuốt trôi. Lúc này mình thừa nhận cũng đang có để ý một bạn nữ khác rồi.

Rồi lúc này chuỗi sự kiện làm phiền mới bắt đầu, Em nhắn tin rất nhiều đến mức phiền phức. Thậm chí em còn bt mức đang để ý một bạn khác, rồi em dọa tự tử nếu không quay lại, em chửi mắng mình nguyên một đêm xong rồi lại chuyển sang khóc lóc. Nhưng mình vẫn nhất quyết từ chối, sau một vài ngày thì cái bạn mà mình để ý kia đột nhiên chặn thẳng tay và cắt đứt liên lạc với mình. Lúc này mình đã có nghi ngờ em can thiệp rồi.

Tầm vài hôm sau thì em có đi khám và bị chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, rối loạn lo âu mức độ nặng. Em nhắn tin dọa tự tử mình rất nhiều lần đến mức mình sợ hãi mà chặn liên lạc với em. Nhưng mà em vẫn tìm ra mọi cách để lại liên lạc làm phiền mình. Mình đã có nói chuyện với bố mẹ, bạn bè, người thân em để giải quyết.

2 tuần sau thì mình bắt đầu phát hiện mình có nhắn tin hay theo dõi ai, đặc biệt là nữ giới thì em đều đế ý đến và cũng theo dõi theo. Rồi mình phát hiện ra em vẫn vào được tài khoản mạng xã hội mình mặc dù mình đã đổi mật khẩu rồi nhưng mà vẫn có nguồn đăng nhập lạ. Hỏi ra thì ra là em đã có đăng nhập và lưu từ trước nên không bị out thì vẫn vào được. Thế là bọn mình lại cãi nhau tiếp, trong suốt thời gian 2 tuần đấy em đã phá hủy không biết bao nhiêu mối quan hệ của mình. Em bảo em làm thế chỉ để mình có thẻ nói chuyện với em như là một người bạn thôi cũng được, đừng đuổi em đi. Trong khi cách em nói chuyện vẫn là liên tục nhắc lại kỉ niệm, xong rồi nhắc đến cái chết và xung quanh đó. Mình thực sự bất lực lắm rồi, mình nhẹ nhàng nói chuyện có, mắng mỏ có để em hiểu ra và buông bỏ cho cả 2 được yên ổn vì đã chia tay được hơn 2 tháng rồi. Nhưng mà em vẫn cố chấp, theo mọi người thì mình nên làm gì ạ? Mình sợ hãi mối quan hệ này lắm rồi.

Note: Gia đình, bạn bè em cũng bất lực không thể khuyên bảo em được nữa. Sau chia tay, mặc dù em có níu nhưng mà em lại lên các diễn đàn của trường nói xấu nhắm đến mình rất nhiều về giai đoạn trong lúc yêu, cho rằng mình là người bỏ em theo người khác.

Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm lý

,

tâm sự

,

người yêu cũ

,

tình yêu

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

,

chuyện tuổi 20s

Một là bạn biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của bạn ấy. Người ta vẫn còn làm phiền bạn cũng có thể là do bạn vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của bạn ấy, đến khi không còn thấy bạn nữa có khi bạn ấy còn tìm nhiều mối khác để tự bù đắp ấy chứ.

Hai là bạn đồng ý quay lại, nhưng lạnh nhạt hơn, để bạn ấy có cái cớ tiếp tục tìm thêm một vài "anh trai mưa" và rồi bạn dứt khoát chia tay. Suy cho cùng cái bạn ấy cần chỉ là một người để quan tâm, để cung cấp kinh tế thôi.

Trầm cảm kiểu này thuộc dạng làm phiền người khác, giả dụ như giờ bạn đó có người mới rồi lại chia tay có khi vẫn tìm đến bạn chỉ để dọa tự tử. Ai mà chẳng lo chuyện này xảy ra thật, nhưng bạn vẫn cần dứt khoát để không làm khổ mình, sau đó nhờ gia đình trông nom bạn đó kỹ. Một thời gian nữa mọi chuyện tự khắc sẽ ổn hơn thôi. 

Trả lời

Một là bạn biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của bạn ấy. Người ta vẫn còn làm phiền bạn cũng có thể là do bạn vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của bạn ấy, đến khi không còn thấy bạn nữa có khi bạn ấy còn tìm nhiều mối khác để tự bù đắp ấy chứ.

Hai là bạn đồng ý quay lại, nhưng lạnh nhạt hơn, để bạn ấy có cái cớ tiếp tục tìm thêm một vài "anh trai mưa" và rồi bạn dứt khoát chia tay. Suy cho cùng cái bạn ấy cần chỉ là một người để quan tâm, để cung cấp kinh tế thôi.

Trầm cảm kiểu này thuộc dạng làm phiền người khác, giả dụ như giờ bạn đó có người mới rồi lại chia tay có khi vẫn tìm đến bạn chỉ để dọa tự tử. Ai mà chẳng lo chuyện này xảy ra thật, nhưng bạn vẫn cần dứt khoát để không làm khổ mình, sau đó nhờ gia đình trông nom bạn đó kỹ. Một thời gian nữa mọi chuyện tự khắc sẽ ổn hơn thôi. 

Tránh tương tác online lẫn ngoài đời