Người yêu của tôi đang ở đâu?

  1. Tình yêu

Tìm người yêu ở đâu nhỉ?

24 năm cuộc đời vẫn chưa gặp đc ai phù hợp. Vòng bạn bè của mình cũng nhỏ nữa, thật sự không biết đi đâu để gặp gỡ người mới..

Từ khóa: 

tình yêu

Người yêu thì có ở khắp mọi nơi bạn nhé! Việc của bạn là mở rộng cách cửa và cơ hội cho người đó bước vào cuộc đời bạn thôi.

Trước tiên hỏi kiếm người yêu ở đâu thì các chị đẹp của mình bảo mình nên gạch đầu dòng về người ấy của mình trước: chiều cao nè, cân nặng, cách ăn mặc,tính cách, nghề nghiệp, mức thu nhập, cách đối xử với bạn….cách này giúp bạn nhìn rõ mục tiêu của mình thay vì mông lung như 1 trò đùa. Mình đã thử viết ra mô tả bạn zai lý tưởng của mình và hơn giời. Zai bây giờ của mình cũng đáp ứng tới 90% tiêu chí mình đưa ra.

Và bạn cần lưu ý là luôn sẵn-sàng-chủ-động làm quen khi gặp anh chàng “vừa- miếng”. Đừng quên mây tầng nào thì gặp mây tầng ấy, không có chuyện hoàng tử yêu lọ lem đâu nhé.

Tiếp theo là đi tìm bạn trai ở đâu…

1. Tìm môi trường làm việc, hoặc công việc cần tiếp xúc với nhiều con trai: như xây dựng, công nghệ thông tin, cơ khí…. môi trường càng nhiều zai thì cơ hội lựa chọn của bạn càng lớn.

2. Tham gia các khoá học: kinh doanh, học đàn, tập gym…. Vừa làm bản than trở nên tốt hơn, lại vừa có cơ hội gặp gỡ nhiều người có thêm nhiều lựa chọn- Lợi cả đôi đường nhé!

3. Tham gia group về các chủ đề mà bạn quan tâm: sách, kinh doanh, khởi nghiệp, trồng cây….nhắm ngay những người mà bạn thấy ấn tượng và đừng-ngại chủ động ib làm quen, học hỏi.

4. Tham gia các hoạt động tình nguyện, cộng đồng, gặp gỡ giao lưu với bạn bè để thêm nhiều cơ hội gặp gỡ với người khác giới… vừa làm mình tươi vui, thoải mái, lại vừa tăng thêm cơ hội gặp gỡ bạn đời thì tội gì không làm

5. Luôn chia sẻ những điều tươi vui, tích cực trên facebook theo những gì bạn cảm nhận nhé. Chẳng ai muốn ở bên cô gái suốt ngày ủ ê sầu đời đâu.

6. Sử dụng các mạng hẹn hò như Tinder, app hẹn hò của facebook… nhưng thực sự thì mình không khuyến khích cách này vì thượng vàng hạ cám, bạn không tỉnh là dễ tèo lắm.

MÌnh nghĩ, trong lúc chờ đợi Mr Right thì nữ giới chúng mình nên luôn luôn hoàn-thiện-bản-thân để trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Với cá nhân mình thì khi mà mình hoàn thiện bản thân, phấn đấu cho sự nghiệp thì nó mở ra cơ hội cho mình gặp gỡ rất nhiều người khác giới. Cũng tăng thêm quyền lựa chọn cho bản thân mình một người đàn ông phù hợp, chứ không phải yêu cho bằng bạn, bằng bè

Mình nhận ra, phụ nữ bọn mình có thể không quá xinh đẹp, nhưng khi tự tin vào bản thân là đã rất thu hút rồi. Chúng mình có thể không cần sành điệu, nhưng nhất định phải luôn SẠCH & THƠM nhé!

Nói túm lại là không được ngại, không được xấu hổ, thấy cá vừa miếng là phải chủ động làm quen, chủ động thả thính. Dù là quen công việc, hay quen tư vấn, hay làm quen từ sở thích… đều được hết.

Kiêu đúng lúc thôi, chứ kiêu quá là ế đó nha:D

Chúc bạn sớm tìm được mr Right của mình nhé!

Thương<3!

Trả lời

Người yêu thì có ở khắp mọi nơi bạn nhé! Việc của bạn là mở rộng cách cửa và cơ hội cho người đó bước vào cuộc đời bạn thôi.

Trước tiên hỏi kiếm người yêu ở đâu thì các chị đẹp của mình bảo mình nên gạch đầu dòng về người ấy của mình trước: chiều cao nè, cân nặng, cách ăn mặc,tính cách, nghề nghiệp, mức thu nhập, cách đối xử với bạn….cách này giúp bạn nhìn rõ mục tiêu của mình thay vì mông lung như 1 trò đùa. Mình đã thử viết ra mô tả bạn zai lý tưởng của mình và hơn giời. Zai bây giờ của mình cũng đáp ứng tới 90% tiêu chí mình đưa ra.

Và bạn cần lưu ý là luôn sẵn-sàng-chủ-động làm quen khi gặp anh chàng “vừa- miếng”. Đừng quên mây tầng nào thì gặp mây tầng ấy, không có chuyện hoàng tử yêu lọ lem đâu nhé.

Tiếp theo là đi tìm bạn trai ở đâu…

1. Tìm môi trường làm việc, hoặc công việc cần tiếp xúc với nhiều con trai: như xây dựng, công nghệ thông tin, cơ khí…. môi trường càng nhiều zai thì cơ hội lựa chọn của bạn càng lớn.

2. Tham gia các khoá học: kinh doanh, học đàn, tập gym…. Vừa làm bản than trở nên tốt hơn, lại vừa có cơ hội gặp gỡ nhiều người có thêm nhiều lựa chọn- Lợi cả đôi đường nhé!

3. Tham gia group về các chủ đề mà bạn quan tâm: sách, kinh doanh, khởi nghiệp, trồng cây….nhắm ngay những người mà bạn thấy ấn tượng và đừng-ngại chủ động ib làm quen, học hỏi.

4. Tham gia các hoạt động tình nguyện, cộng đồng, gặp gỡ giao lưu với bạn bè để thêm nhiều cơ hội gặp gỡ với người khác giới… vừa làm mình tươi vui, thoải mái, lại vừa tăng thêm cơ hội gặp gỡ bạn đời thì tội gì không làm

5. Luôn chia sẻ những điều tươi vui, tích cực trên facebook theo những gì bạn cảm nhận nhé. Chẳng ai muốn ở bên cô gái suốt ngày ủ ê sầu đời đâu.

6. Sử dụng các mạng hẹn hò như Tinder, app hẹn hò của facebook… nhưng thực sự thì mình không khuyến khích cách này vì thượng vàng hạ cám, bạn không tỉnh là dễ tèo lắm.

MÌnh nghĩ, trong lúc chờ đợi Mr Right thì nữ giới chúng mình nên luôn luôn hoàn-thiện-bản-thân để trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Với cá nhân mình thì khi mà mình hoàn thiện bản thân, phấn đấu cho sự nghiệp thì nó mở ra cơ hội cho mình gặp gỡ rất nhiều người khác giới. Cũng tăng thêm quyền lựa chọn cho bản thân mình một người đàn ông phù hợp, chứ không phải yêu cho bằng bạn, bằng bè

Mình nhận ra, phụ nữ bọn mình có thể không quá xinh đẹp, nhưng khi tự tin vào bản thân là đã rất thu hút rồi. Chúng mình có thể không cần sành điệu, nhưng nhất định phải luôn SẠCH & THƠM nhé!

Nói túm lại là không được ngại, không được xấu hổ, thấy cá vừa miếng là phải chủ động làm quen, chủ động thả thính. Dù là quen công việc, hay quen tư vấn, hay làm quen từ sở thích… đều được hết.

Kiêu đúng lúc thôi, chứ kiêu quá là ế đó nha:D

Chúc bạn sớm tìm được mr Right của mình nhé!

Thương<3!

Bạn sống ở đâu? Mình ở Hà Nội và đang cần tìm người yêu ..

Mình mà biết thì cũng không ế như bây giờ rồi bạn ạ =)) Nghe bảo là phải đi tham gia hoạt động, đi làm việc để gặp gỡ nhiều người nhưng mà vẫn lười quá nên chả chịu ra ngoài giao lưu =)) Thôi như mình thì ế cũng đúng nhưng chúc bạn sẽ sớm kiếm được ny tuyệt vời nhé 🤣

Bạn mở rộng mối quan hệ của mình ra, tiếp xúc nhiều người, trường học, nơi làm việc,... dần dần vòng tròn bạn bè sẽ mở rộng, giờ cũng nhiều chương trình ghép đôi, kết bạn làm quen mà =)))))

Bạn có thể sử dụng các app hẹn hò mà?
Tinder có thể là sự lựa chọn cho bạn. Mình có vài người bạn kiếm được người yêu từ tinder rồi. Nếu bạn tìm hiểu kỹ thì cũng không sợ đâu.