Chào mọi người! Em xin tâm sự câu chuyện của em như sau.
Em và người yêu đã quen nhau được 1 năm rồi nhưng mới yêu được 2 tháng. Trước kia anh ấy tuy học không xuất sắc nhưng rất chăm chỉ là sinh viên nhưng làm đủ mọi công việc để kiếm tiền. Trong đợt dịch năm 2021, tất cả sinh viên phải nghỉ ở nhà học online thì anh ấy bắt đầu bước chân vào con đường tài xỉu online. Dù nhiều lần thua nợ nần 3 4 chục triệu nhưng anh ấy vẫn tiếp tục chơi tiếp. Và lần anh ấy vừa quánh tài xỉu này anh ấy đã cắm xe và laptop được 5 chục triệu để chơi và thua hết. Sau đó anh ấy lại đem điện thoại 13promax đi cắm được khoảng 2 mươi mấy triệu và lấy quánh lô với hy vọng gỡ lại tất cả. Cuối cùng thì cái kết của con nghiện là mất hết tất cả. Nhiều lần em khuyên anh ấy nhưng anh ấy vẫn chứng nào tật đó. Bây giờ anh ấy chả còn gì, cũng không giám về nhà báo nợ với cha mẹ. Em giận anh ấy nhưng cũng thương anh nhiều. Em không biết phải làm sao bây giờ cả? Mọi người có thể cho em một lời khuyên không ạ. Huhu
Ối dồi ôi, nghiện rồi nghiện rồi =))) không chết vì mai thúy cũng chết vì cờ bạc thôi, lời khuyên cho bạn là quay đầu nhé, thương mấy thì thương cũng phải dứt, khổ ra đấy không ai cứu được cả bạn đâu. Nhanh không nó cấm cả xe, cả máy bạn bây giờ =))