Nguyên nhân trực tiếp nào dẫn đến cái chết của 154 người trong thảm kịch tại Itaewon - Hàn Quốc?

  1. Tin Tức

Chiều tối 29/10, dòng người đông đúc, chủ yếu là thanh niên, kéo về quận Itaewon ở trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Đây là một địa điểm tiệc tùng sôi động với những con đường và ngõ hẻm chật hẹp cùng nhiều quán bar, nhà hàng hai bên.

https://cdn.noron.vn/2022/10/31/-4609-1667190443-1667229296.jpg

Theo một số nguồn tin, hơn 100.000 người đã đổ về khu vực này để ăn mừng lễ hội Halloween, thể hiện niềm phấn khích cao độ khi được tiệc tùng trở lại sau thời gian dài Hàn Quốc áp hạn chế vì Covid-19.

Thảm kịch bắt đầu xảy ra từ khoảng 22h20, khi hỗn loạn vượt tầm kiểm soát. Nhiều người ngã xuống do bị xô đẩy trên sườn dốc, đè lên những người ở chân dốc.

https://cdn.noron.vn/2022/10/31/-6104-1667203843-1667229267.jpg

Ở cuối con hẻm, đám đông không biết thảm kịch đang diễn ra trước mắt, vẫn tiếp tục ùn ùn kéo tới, bịt kín đầu thoát của dòng người trong hẻm. Hiện chưa rõ lý do đám đông kéo tới con hẻm từ ba hướng vào cùng một lúc như vậy.

Nguồn tin tức: VnPress

Từ khóa: 

tin tức

,

itaewon

,

154 người thiệt mạng

,

tin tức

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết thì vẫn là ngạt thở. Theo G. Keith Still - Giáo sư ngành Khoa học Đám đông, việc dòng người bị lèn chặt khiến tay và chân của các nạn nhân đan lẫn vào nhau khi họ cố cử động, di chuyển, và đứng lên trước sức ép lớn. Điều này làm cho lượng máu lưu thông lên não giảm dần và việc hít thở trở nên khó khăn. Và cứ thế, người ngã xuống thì bị những người khác giẫm đạp lên, đè lên nên là không thở nổi. Ngay cả những người đứng mà không có không gian để thở thì cũng ngất xỉu và ngạt cụ bộ trong 6 phút. 

Ngoài ra thì còn các nguyên nhân gián tiếp khác như sự hoảng loạn của đám đông dẫn đến việc xô đẩy, mất bình tĩnh rồi kéo đến việc ngạt thở nhanh hơn. Địa hình thì hẹp và dốc, tiếng kếu cứu bị lấn ất bởi âm thanh của lễ hội, các quán bar, ăn uống xung quanh. Cộng với sự vắng mặt của cảnh sát nữa. Nên toàn nguyên nhân khách quan tác động vào. Cảm thấy thật đáng thương và thương tiếc cho họ. Cầu mong họ được yên nghỉ!

Trả lời

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết thì vẫn là ngạt thở. Theo G. Keith Still - Giáo sư ngành Khoa học Đám đông, việc dòng người bị lèn chặt khiến tay và chân của các nạn nhân đan lẫn vào nhau khi họ cố cử động, di chuyển, và đứng lên trước sức ép lớn. Điều này làm cho lượng máu lưu thông lên não giảm dần và việc hít thở trở nên khó khăn. Và cứ thế, người ngã xuống thì bị những người khác giẫm đạp lên, đè lên nên là không thở nổi. Ngay cả những người đứng mà không có không gian để thở thì cũng ngất xỉu và ngạt cụ bộ trong 6 phút. 

Ngoài ra thì còn các nguyên nhân gián tiếp khác như sự hoảng loạn của đám đông dẫn đến việc xô đẩy, mất bình tĩnh rồi kéo đến việc ngạt thở nhanh hơn. Địa hình thì hẹp và dốc, tiếng kếu cứu bị lấn ất bởi âm thanh của lễ hội, các quán bar, ăn uống xung quanh. Cộng với sự vắng mặt của cảnh sát nữa. Nên toàn nguyên nhân khách quan tác động vào. Cảm thấy thật đáng thương và thương tiếc cho họ. Cầu mong họ được yên nghỉ!

Lúc đó quá đông người chen lấn, địa hình con hẻm thì hẹp, ở giữa có một đoạn dốc đứng nên khó giữ thăng bằng, người tham gia thì đổ vào từ hai đầu hẻm trên và dưới vì nghe tin có idol ở trong một con club nào đấy trong hẻm.
Ban đầu vốn dĩ tình trạng đã hỗn loạn và khó kiểm soát, dòng người từ hai chiều xoắn chặt vào nhau rồi, mọi chuyện tệ hơn khi phía trên đầu kia của con hẻm có một nhóm người hè nhau xô đẩy người dưới nên đoàn người cứ theo chiều bị xô xuống, sau đó ở giữa hẻm là con dốc mà nên khó giữ được thăng bằng, lúc này chỉ cần có một người ngã thôi là xong phim. Nhưng kết quả ra sao thì bạn biết rồi đó, người ngã đè lên nhau rồi giẫm đạp lên nhau bắt đầu vùng vẫy, thấy tình hình không ổn có người hét lên, hai bên đầu hẻm lại cứ tưởng có sự kiện gì nên cứ đổ xô vào. 
Thành ra người với người quấn vào nhau không thể thoát ra nổi. Mà nó như kiểu phản ứng dây chuyền với vòng lặp á, càng hoảng loạn càng cố thoát thì càng rối, bên trên nghe thấy lại cứ thế chen vào thành ra không còn đường nào cứu vãn được nữa. 
“Tại sao người ta chết ở trong đám đông? Nguyên nhân tử vong là gì?”. Nó chính là do thiếu oxy. Trong đám đông, kẻ giết người chính là sự thiếu oxy, bạn bị ép chặt đến nỗi phổi không còn không gian để làm việc của nó, đó là hô hấp. Để thở được bạn chỉ cần khoảng không gian trước ngực khoảng từ 0,5cm đến 1cm là có thể thở được. Tuy rất khó chịu, tệ nhưng vẫn đủ để bạn sống sót được. Như trong đoàn người này, nhìn 0,1cm còn không có nữa là giữ 1 khoảng 0,5cm, đè lên nhau, dập ngã,...Nên thiếu oxy là điều chắc chắn sẽ xảy ra và điều đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong rồi. 
Xem video này mới thấy độ đáng sợ của việc thiếu oxy trong vụ Itaewon này.