Nhật có phải là nước yếu trong Ww2?

  1. Lịch sử

Các nước Châu Á trong thế chiến thứ 2 đa phần đều rất nghèo, Nhật tuy trỗi dậy hùng mạnh nhưng cũng chỉ là đú trend với các thực dân phương Tây, bắt chước công nghệ của họ, không thể phủ nhận rằng Nhật trước các cuộc thế chiến đều rất nghèo ! 
Mọi người nghĩ sao về nhận định trên ! 
Từ khóa: 

lịch sử

Nhật là một trong hai quốc gia duy nhất ở châu Á phát triển đến mức độ "Đế chế khu vực" thì nghèo với yếu sao được :)))
Sự thực là Nhật rất giàu (nằm trên vành đai núi lửa thì muốn nghèo cũng khó). Cái myth "Nhật nghèo" xuất phát từ việc họ thiếu tài nguyên phục vụ cho công nghiệp như dầu, than,... nên phải nhập từ nước ngoài. Nhưng bù lại, tài nguyên như kim loại hiếm thì nhiều vô số.
Từ thế kỷ XVII - XIX, Nhật đã có phong trào Hà Lan học nên kinh tế, xã hội của họ cũng phát triển hơn rất nhiều so với các nước châu Á cùng thời. Sau khi Mỹ ép họ mở cảng, rồi duy tân Minh Trị diễn ra, thì họ đã mạnh lại càng mạnh hơn. Đến đầu thế kỷ XX, thì hải quân Nhật đã là một trong những lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới và mạnh nhất châu Á rồi. 
Trả lời
Nhật là một trong hai quốc gia duy nhất ở châu Á phát triển đến mức độ "Đế chế khu vực" thì nghèo với yếu sao được :)))
Sự thực là Nhật rất giàu (nằm trên vành đai núi lửa thì muốn nghèo cũng khó). Cái myth "Nhật nghèo" xuất phát từ việc họ thiếu tài nguyên phục vụ cho công nghiệp như dầu, than,... nên phải nhập từ nước ngoài. Nhưng bù lại, tài nguyên như kim loại hiếm thì nhiều vô số.
Từ thế kỷ XVII - XIX, Nhật đã có phong trào Hà Lan học nên kinh tế, xã hội của họ cũng phát triển hơn rất nhiều so với các nước châu Á cùng thời. Sau khi Mỹ ép họ mở cảng, rồi duy tân Minh Trị diễn ra, thì họ đã mạnh lại càng mạnh hơn. Đến đầu thế kỷ XX, thì hải quân Nhật đã là một trong những lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới và mạnh nhất châu Á rồi. 

Nhật trong thế chiến không yếu lắm, thực ra là khá mạnh.

Giải thích chuyện đó hơi mất thời gian.

Điều đáng nói ở đây là câu hỏi. Câu hỏi nêu ra một tiền đề rất vớ vẩn.

Bạn nghĩ Đức trước thế chiến thì thế nào? Không giàu lắm đâu. Bạn có biết rằng có một cuộc khủng hoảng kinh tế rất gần WW II không?

Trước thế chiến là trước bao lâu? 100 năm? Nếu là trước một năm hai năm thì các nước gây chiến không chỉ mạnh, mà vô cùng mạnh. Trong thế chiến và sau thế chiến thì lại là một câu chuyện khác.

Nhật Bản trước ww2 có một số nghịch lý khá là hài hước đối với nhận thức của nhiều người :

1. Nền công nghiệp chế tạo: tính ra cho đến tận năm 60 của thế kỷ XX, Nhật mới thực sự làm chủ được công nghệ chế tạo ô tô và các phương tiện cơ giới phục vụ dân sinh, tuy nhiên ngay từ những năm 30 họ đã có khả năng chế tạo ra những mẫu hạm từ thiết giáp hạm, hàng k mẫu hạm ngang ngửa vs Hoàng gia Anh, thâm chí trong năm đầu của kèo TBD, quy mô hạm đội của Nhật đã có thời gian vượt trội hơn hẳn thằng nhà giàu Mẽo. Chiến cơ A6M1 Zero cũng là 1 vấn đề nan giải với đồng minh nói chung và Mẽo nói riêng, tính đến tầm đầu năm 1943, trước khi bọn F4U và F6F ra lò và chiến đấu đại trà, chiến cơ của Mẽo khi đụng đầu Zero chỉ có 2 phương án : áp đáo số lượng hoặc "chịch rồi chuồn :v " . Đây có thể xem là vài nghịch lý với một đất nước có nền công nghiệp yếu hơn hẳn đám Hoa Kỳ.

2. Sự đối lập giữa 2 phong cách chiến đấu :

Qua phim ảnh, tài liệu, chúng ta thấy được phong cách chiến đấu của lính Nhật cũng khá là loằng ngoằng. Do tham gia ww1 khá là nhỏ hẹp, sự tích lũy hạn chế về lượng và phần lớn HP dồn cho hải quân nên lục quân Nhật vẫn mang tư duy tác chiến của ww1, cơ mà nó cũng khá nhập nhằng. Cụ thể là khi chiến đấu với quân đội Trung Hoa, thì người Nhật được mô tả là trang bị tận răng với súng máy, cối lựu, xe tăng, máy bay, tàu chiến hùng mạnh để chống lại 1 đứa chỉ có đạn thịt ... Nhưng khi solo với quân đội lục quân mẽo hay xô nát thì lại chơi cái bài lấy làn sóng người của ww1 ra để choảng, cụ thể là chơi đồ rồi cầm súng gắn lê, bắn vài phát rồi lao lên giáp là cà với địch, mặc cho súng máy, đạn pháo bay như rang ngô, rồi cả kèo cho lính ôm bộc phá lao gầm tank để phá tank địch... Nói chung là khá loằng ngoằng