Nhạy cảm,món quà hay lời nguyền?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Nếu bạn biết cách sử dụng nó, khiến nó trở thành công cụ của bạn thì đó là món quà. Còn nếu bạn lệ thuộc vào nó, để nó chi phối, không nhận đc lợi lộc gì từ nó thì đó là lời nguyền.

Nên nếu bạn nhạy cảm hãy dùng nó để cảm nhận những thứ ko tốt đối với mình mà phòng tránh chứ ko phải để thấy bản thân lúc nào cũng gặp điều xấu. Như Superman vậy, khi đến tuổi bộc phát năng lực bản thân, nếu cứ để cho tai nghe được đủ thứ từ hàng dặm, mắt nhìn xuyên mọi vật thì sớm trở thành Madman rồi, đâu có 1 Superhero nữa. Bạn cũng vậy thôi.

Trả lời

Nếu bạn biết cách sử dụng nó, khiến nó trở thành công cụ của bạn thì đó là món quà. Còn nếu bạn lệ thuộc vào nó, để nó chi phối, không nhận đc lợi lộc gì từ nó thì đó là lời nguyền.

Nên nếu bạn nhạy cảm hãy dùng nó để cảm nhận những thứ ko tốt đối với mình mà phòng tránh chứ ko phải để thấy bản thân lúc nào cũng gặp điều xấu. Như Superman vậy, khi đến tuổi bộc phát năng lực bản thân, nếu cứ để cho tai nghe được đủ thứ từ hàng dặm, mắt nhìn xuyên mọi vật thì sớm trở thành Madman rồi, đâu có 1 Superhero nữa. Bạn cũng vậy thôi.

"Mong sự nhạy cảm của bạn là một món quà"

Có người đã từng nói với tôi rằng "Khi một trái tim mang tính nhạy cảm sẽ giống như một món quà bất hạnh" hay "người nhạy cảm giống miếng thủy tinh ta vô tình cầm sai cách sẽ khiến nó bị vỡ vụn..."

"Có bao giờ bạn ghét tính nhạy cảm này không???"

Tôi là một người nhạy cảm, thật lòng tôi rất ghét tính này vì chỉ cần họ nói một câu nào đó khác với những người còn lại là tôi sẽ chỉ suy nghĩ và tin theo lời người đó nói, luôn sống trong lo sợ sẽ bị người ta làm tổn thương, luôn nghĩ những điều tiêu cực, sáng có thể vui vẻ nhưng tối đến sẽ là tâm trạng ngược lại, lúc buồn nằm lướt Facebook vô tình like dạo một số bài stt tâm trạng một lúc sau có vài người bạn thân vào nhắn tin hỏi han dù câu hỏi thăm rất đơn giản nhưng cũng đủ để khiến tôi được an ủi phần nào, nỗi buồn cũng sẽ vì thế dần tan biến

Mang trong mình tính nhạy cảm cũng có cái lợi???

Đúng vậy, tính nhạy cảm khiến tôi có giác quan thứ 6 đỉnh hơn, suy nghĩ cái gì cũng đúng, một người bạn thân tôi còn phải gọi tôi là "nhà tiên tri" cơ mà...

Có cách nào chữa được cái tính nhạy cảm này không?

CÂU TRẢ LỜI LÀ KHÔNG, bạn phải tự đối mặt với chính bản thân mình, dám đối mặt với những lời nói tiêu cực xung quanh bạn vì không phải ai cũng đủ sự nhẹ nhàng thấu hiểu cho trái tim mong manh của bạn. Một lời bình phẩm, phê bình đối với bạn là nghiêm trọng nhưng đối với người khác là hoàn toàn bình thường, họ sẽ sớm quên.

Quan trọng là bản thân ta phải tự chấp nhận việc ta không hoàn hảo, chấp nhận việc không phải lúc nào cũng có sự đồng ý, sự tán dương từ mọi người. Cuộc đời này không ai hoàn hảo vì thế bạn không tệ như bạn vẫn luôn nghĩ chỉ cần bạn chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân vui vẻ khi biết đã đến lúc cần phải thay đổi, sẵn sàng sửa để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình thì tôi tin sẽ tránh được những tổn thương do nhạy cảm gây ra.

Mong sự nhạy cảm của bạn là một món quà, để bạn hiểu và yêu bản thân, cảm nhận thế giới này sâu sắc hơn, chứ không phải một lời nguyền để bạn phải chịu nhiều tổn thương như vậy.

- góp nhặt-