Nhiều chuyện tình đã qua như chén đồ ôi thiu hén Về nhà nhớ ra mình từng nấu nó rất tâm huyết, giờ thấy thiu bỏ đi thì tiếc mà ăn vào thì đau bụng:)))?

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự

,

tình yêu

,

quan niệm

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Thấu hiểu quá =)))) Khi yêu thực sự mình là 1 đứa rất hết lòng luôn, trân trọng và nâng niu mọi thứ, bảo vệ và giữ gìn tình yêu hết mực vậy mà họ cắm cho mình 2 cái sừng mét mốt. Một thời sống chết với người không ra gì, níu kéo đủ thứ kiểu, khóc lóc lên xuống, còn gồng mình thay đổi để nó suy nghĩ lại dù nó đã ns thẳng nó chán rồi. Chả hiểu hồi đó nghĩ gì, nhớ lại thấy vừa nhục vừa quê giận bản thân quá thể. Lúc đó chia tay rồi tiếc lắm hoài niệm lắm. Giờ thì chỉ thấy may mắn thôi, may mắn vì buông bỏ được, chứ cứ cố chấp chắc giờ viêm ruột thừa cấp rồi =)))

Trả lời

Thấu hiểu quá =)))) Khi yêu thực sự mình là 1 đứa rất hết lòng luôn, trân trọng và nâng niu mọi thứ, bảo vệ và giữ gìn tình yêu hết mực vậy mà họ cắm cho mình 2 cái sừng mét mốt. Một thời sống chết với người không ra gì, níu kéo đủ thứ kiểu, khóc lóc lên xuống, còn gồng mình thay đổi để nó suy nghĩ lại dù nó đã ns thẳng nó chán rồi. Chả hiểu hồi đó nghĩ gì, nhớ lại thấy vừa nhục vừa quê giận bản thân quá thể. Lúc đó chia tay rồi tiếc lắm hoài niệm lắm. Giờ thì chỉ thấy may mắn thôi, may mắn vì buông bỏ được, chứ cứ cố chấp chắc giờ viêm ruột thừa cấp rồi =)))

=))))))))))))))))) cực hiểu tâm trạng của bạn luôn nhé =)))))))))))))) vào tháng 10 mình với ng yêu chia tay. Thời gian đó mình suy sụp lắm. Sau 1 tháng tụi mình quay lại với nhau. Nhưng mặc dù vẫn yêu thì mình cảm thấy mệt mỏi với chuyện tcam này, đúng kiểu "đồ ăn ôi thiu" ko ăn đc nữa, mà bỏ đi thì lại thấy tiếc. =)))))))))))))) nhưng cuối cùng sau tất cả thì bọn mình mới quyết định dừng lại gần đây, chắc kết thúc được cỡ 1 tuần rồi =(((

bạn mới chia tay ah, tâm sự xíu đi, kể mình nghe câu chuyện của b vs ;>>>>>>>>>>>