Nhiều năm về trước có tiền bối - một tác giả trẻ 8x thế hệ đầu đã từng nói :"Yêu người có IQ cao bạn sẽ thấy bản thân yếu kém, và mệt mỏi" bạn nghĩ như thế nào?

  1. Phong cách sống

  2. Giới tính

Từ khóa: 

phong cách sống

,

giới tính

Chưa nghe bao giờ. Chắc IQ cao mà EQ tệ quá nên yêu mà cứ lý trí thì chả mệt. Kiểu như ngày sinh nhật của mình thấy cả ngày lén la lén lút, lại ko cho mình qua nhà, đám bạn cũng ko đứa nào quan tâm, rồi tối lại gọi qua, phòng ốc lại tắt đèn tối thui. Ôi chả định làm sinh nhật bất ngờ thì là gì, IQ cao nên biết cả, đến còn hình dung sẽ có đứa nào, nấp góc nào nữa cơ, lúc đèn bật lên chả có cái móe gì gọi là bất ngờ, vui vẻ nữa (vì có bất ngờ đâu), mà EQ cùi bắp nên cũng chả diễn đc cái mặt bất ngờ. Thế thì ng ta chả tự thấy yếu kém với mệt mỏi còn gì 😂😂

Trả lời

Chưa nghe bao giờ. Chắc IQ cao mà EQ tệ quá nên yêu mà cứ lý trí thì chả mệt. Kiểu như ngày sinh nhật của mình thấy cả ngày lén la lén lút, lại ko cho mình qua nhà, đám bạn cũng ko đứa nào quan tâm, rồi tối lại gọi qua, phòng ốc lại tắt đèn tối thui. Ôi chả định làm sinh nhật bất ngờ thì là gì, IQ cao nên biết cả, đến còn hình dung sẽ có đứa nào, nấp góc nào nữa cơ, lúc đèn bật lên chả có cái móe gì gọi là bất ngờ, vui vẻ nữa (vì có bất ngờ đâu), mà EQ cùi bắp nên cũng chả diễn đc cái mặt bất ngờ. Thế thì ng ta chả tự thấy yếu kém với mệt mỏi còn gì 😂😂

Có thể. Cũng như áp lực đồng trang lứa thôi. Áp lực nhiều thì đâm ra stress, suy nghĩ nhiều rồi mệt mỏi. Nhưng không nên lấy lí do đấy để ì ạch nhé. Phải nhận thấy cái giỏi, cái tốt của người ta mà cố gắng. Đúng rồi, cố gắng, không cần bằng cũng được nhưng phải nỗ lực để bản thân xứng với người ta chứ^^

Nếu trẻ mà 8x so với thời điểm hiện tại là không còn trẻ nữa nhé 🤣. 
Mình là sapiosexual, nghĩa là mình là một người sẽ hứng thú với những đối tượng thông minh - tri thức. Và mình sapiosexual cũng không có nghĩa mình sẽ thông minh, giỏi giang ngược lại. Theo cá nhân mình sẽ chọn ngừoi thông minh và tinh tế. Điểm thu hút về đối tượng như vậy. Sự thông minh đi kèm sự tinh tế. Đồng nghĩa họ là những ngừoi tư duy cởi mở khách quan. Những ngừoi như thế sẽ cũng có ý kiến cá nhân riêng nhưng vẫn góc nhìn toàn cảnh, nên sẽ không phải kiểu thượng đẳng. Mấu chốt nằm ở thông minh thì cách lẽ thường họ sẽ biết cách ứng xử khéo léo với ngừoi tầm thường hơn. Luôn cho bạn những trải nghiệm điều mới, khiến bạn tốt theo 
Còn nếu ai trải nghiệm cảm nhận mình thua kém hay những cảm xúc tiêu cực về bản thân. Đó là dấu hiệu của ngừoi toxic, chỉ đang cố công kích khiến mình khiến mình phải thấy mình tự ti,phải may mắn khi có ngừoi giỏi hơn mình bên cạnh. Đó gọi là sự thao túng, chỉ muốn mình được nhận sự chú ý, kính trọng từ ngừoi khác bằng việc hạ bệ mình. Và không chỉ cần là ngừoi thông minh làm như vậy, những ngừoi khác vẫn làm như vậy được. Giống như việc vợ chồng, chồng trách vợ khi vai trò ngừoi trồng là nguồn tài chính của gia đình chẳng hạn. 
Trái lại khi bạn thấy mình tự ti dù đối phương đối xử tốt với bạn. Chúc mừng bạn, họ yêu bạn vì chính con người của bạn, nên muốn che chở quan tâm yêu thương bạn đúng nghĩa. 

hình như tác giả voz

Mình thích người thông minh nhưng không đồng nghĩa với thích một người cứ nhất nhất cho mình là đúng, cứng đầu, bảo thủ. Thế mới nói, IQ quan trọng nhưng EQ cũng không kém phần. Con gái muốn được yêu thương, chăm sóc thế nên, chỉ thông minh thôi chưa thể đáp ứng được mong muốn này của con gái đâu, phải biết cách cư xử và tâm lý nữa cơ. 

Còn việc yêu một người IQ cao mệt mỏi hay không thì mình nghĩ là có, bởi vì họ quá giỏi khiến mình cũng đôi lời nghĩ rằng, liệu mình có xứng đáng với người ta hay không. Nhưng mà đó cũng là một động lực để mình tiến lên hằng ngày. Còn nếu yêu phải một người IQ cao nhưng bảo thủ thì mình nghĩ nên xem xét lại mối quan hệ đó bởi vì nó có thể không cho bạn sự hạnh phúc và sự cảm thông.