Nhóm bạn thân thời cấp 3 của mọi người giờ ra sao?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình có 1 nhóm bạn thân ở trường cấp 3. Các bạn ấy thật sự rất tốt. Mình cảm thấy chơi thân cùng các bạn làm mình trở nên tốt hơn rất nhiều, cả về tâm lý, đạo đức, học tập,…

Chúng mình đã vẽ nên rất nhiều kế hoạch trong tương lai cùng nhau. Nhưng không ai có thể biết trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Điều này làm mình thắc mắc không biết nhóm bạn thân thời cấp ba của mọi người giờ như thế nào rồi?
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Nhóm bạn thân cấp ba của mình đến bây giờ vẫn thân, thậm chí còn thân hơn trước nhiều. Bọn mình phấn đấu học tập cùng nhau dù khác trường, thi thoảng đi du lịch với nhau, ngày nào cũng nhắn tin í ới trong group. Mỗi đứa đều có hướng đi riêng nhưng luôn ủng hộ nhau hết mức có thể. Mỗi lần mình buồn hay gặp chuyện vẫn là chúng nó không ngại ngần sẵn sàng giúp đỡ mình. Mình thực sự rất biết ơn vì có chúng nó ở bên.

https://cdn.noron.vn/2021/07/23/fc516ded797af0c9737fdfbd1d8a2b54-1627055450.jpg
Trả lời

Nhóm bạn thân cấp ba của mình đến bây giờ vẫn thân, thậm chí còn thân hơn trước nhiều. Bọn mình phấn đấu học tập cùng nhau dù khác trường, thi thoảng đi du lịch với nhau, ngày nào cũng nhắn tin í ới trong group. Mỗi đứa đều có hướng đi riêng nhưng luôn ủng hộ nhau hết mức có thể. Mỗi lần mình buồn hay gặp chuyện vẫn là chúng nó không ngại ngần sẵn sàng giúp đỡ mình. Mình thực sự rất biết ơn vì có chúng nó ở bên.

https://cdn.noron.vn/2021/07/23/fc516ded797af0c9737fdfbd1d8a2b54-1627055450.jpg

Trước khi chia tây cấp ba tụi mình đã gây nhau một trận lớn, sau đó mình bị trầm cảm nhẹ, lên đại học có một vài bạn nhắn tin xin lỗi mình, chỉ là mình thấy không còn cần thiết nữa nên không liên lạc lại.

Có những thằng ham vui lông bông đấm đá, những thằng chuyển sang kinh doanh giờ hầu hết khấm khá. Có thằng ku kia giờ làm bác sĩ dù rằng xưa nó học bình thường, chưa bao giờ nghĩ nó sẽ học Y. Có thằng nhà điều kiện tưởng ổn nhất thì lại phá sản, có cái công ty vừa thanh lí.

Thêm một vài thằng dính vào ma tuý tàn phá thân thể. Còn mình theo đuổi đam mê thì giờ vẫn thế, vẫn tàn tàn:)))))

Mình mới học xong cấp 3 vài năm thôi hà. Tính cho đến hiện tại thì mối quan hệ của tụi mình vẫn ổn.

Mỗi đứa ở một nơi, không nói chuyện, nhắn tin với nhau hằng ngày. Tuy vậy mình vẫn thấy rất ổn =]]]] ít ra có gì buồn, vui vẫn nhớ tới nhau để cùng sẻ chia =]]]

Block nhau hết rồi hi

Vẫn đang đánh liên minh mỗi tối. 
Vẫn nghe vợ nếu ko ăn chổi
Vẫn lập group chém gió tơi bời
Vẫn đi nhậu dù tiền vợ cất dưới gối.

ây da, mình chỉ có bạn thân c1 và bạn thân c2 thôi. Bởi vì càng lớn lại càng không muốn thân thêm với ai ấy. Dù c3 mình cũng vẫn có những nhóm bạn thỉnh thoảng lại rủ nhau ăn chơi nhưng mà mình cũng không nghĩ đến việc thân thiết đến mức chuyện gì cũng kể nhau nghe đâu :V Tấu hài là chính chú thấu hiểu thì không =))