Như thế nào thì được gọi là một người hoàn hảo ?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Người hoàn hảo là người không có bất cứ khuyết điểm nào.

Và như ông bà ta có câu: 9 người 10 ý. Nên việc ng này xem là ưu điểm thì ng khác có thể xem là khuyết điểm. Nên 1 con người hoàn hảo là không thể tưởng tượng ra được.

Vì vậy, con người hoàn hảo chỉ xét đến khía cạnh tương đối. Đối với chị em có lẽ: 1 vị hoàng tử của 1 cường quốc giàu có, điển trai, hình thể lý tưởng, kiến thức giỏi, năng lực cao, tính tình hiền lành, galant, chung thủy, 20cm, 30p,.... 1 soái ca, có đủ quyền thế, tài sản, tính tình, hình thể và cả thời gian để đi chơi... như vậy có thể là 1 người hoàn hảo.

Nhưng với 1 chàng trai bình thường có khi ng hoàn hảo là cô gái anh ta yêu thương hết mực, hoặc người yêu của bạn anh ta, vậy thôi.

Trả lời

Người hoàn hảo là người không có bất cứ khuyết điểm nào.

Và như ông bà ta có câu: 9 người 10 ý. Nên việc ng này xem là ưu điểm thì ng khác có thể xem là khuyết điểm. Nên 1 con người hoàn hảo là không thể tưởng tượng ra được.

Vì vậy, con người hoàn hảo chỉ xét đến khía cạnh tương đối. Đối với chị em có lẽ: 1 vị hoàng tử của 1 cường quốc giàu có, điển trai, hình thể lý tưởng, kiến thức giỏi, năng lực cao, tính tình hiền lành, galant, chung thủy, 20cm, 30p,.... 1 soái ca, có đủ quyền thế, tài sản, tính tình, hình thể và cả thời gian để đi chơi... như vậy có thể là 1 người hoàn hảo.

Nhưng với 1 chàng trai bình thường có khi ng hoàn hảo là cô gái anh ta yêu thương hết mực, hoặc người yêu của bạn anh ta, vậy thôi.

"Hoàn Hảo" hay không đó đến từ suy nghĩ của mỗi người. Ví dụ như Việt Nam xem Bác Hồ là định nghĩa "Hoàn Hảo" và tôn thờ Bác như vị thánh . 
Tuy nhiên nếu ở tư bản hoặc phương tây cũng chỉ xem những nhà cách mạng cộng sản đều giống Stalin và là kẻ độc tài không hơn không kém.
Vậy suy ra định nghĩa "Hoàn hảo" chỉ đến khi tất cả con người trên thế giới cùng chung suy nghĩ và hành động mà điều này chắc chắn không thể.

Một người hợp nhất được tất cả các tính cách cả tốt lẫn xấu của bản thân và làm chủ được chính mình. Đọc quan điểm đó thêm ở đây nè bạn,

quan điểm thứ 3

Theo mình thì không có định nghĩa nào về người hoàn hảo cả. Có thể là người đó hoàn hảo với ta nhưng lại không hoàn hảo với người khác. Thậm chí là ngay bản thân họ cũng không cho là họ hoàn hảo.

Vậy nên là đừng chạy theo ép bản thân mình chạy theo cái gọi là hoàn hảo. Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân mình.

Người hoàn hảo là người không có bất cứ khuyết điểm nào

Theo mình tìm hiểu và đúc rút được thì sự hoàn hảo có 2 cách nhìn nhận sau:

  1. Hoàn hảo là hoàn toàn tốt đẹp, không có một điểm yếu nào cả. Điều này đã có một số triết gia chỉ ra rằng: sự hoàn hảo KHÔNG THỂ làm cho nó tốt hơn được nữa, không tự cải thiện được chính nó. Chính vì cái không thể đó mà sự hoàn hảo lại không hoàn hảo.
  2. Cái mà quan điểm trên cho rằng chưa hoàn hảo, thì một số nhà triết học lại cho rằng, chính như thế mới là hoàn hảo. Tức là không thể tìm thấy một cách thức nào có thể cải thiện sự hoàn hảo đó. Thì chính nó là thứ hoàn hảo nhất. Bớt đi một chi tiết thì kém hoàn hảo, màthêm vào thì không còn gì để thêm vào nữa.

Theo quan điểm thứ nhất thì rõ ràng không có gì hoàn hảo, vì vậy không tồn tại một người hoàn hảo. Các cụ cũng có câu "nhân vô thập toàn" với đúc rút tương tự.

Theo quan điểm thứ hai thì trên lý thuyết vẫn có thể tìm hoặc tạo ra được người hoàn hảo. Miễn sao đảm bảo điều kiện là không có thứ gì trên đời này khiến cho người đó tốt hơn phiên bản hiện tại của họ. Có điều tưởng tượng ra được người như vậy cũng đã khó, chưa nói đến việc tìm ra họ.

Tuy nhiên mình thấy có một thông điệp rất hay: "Hãy trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của bạn". Chúng ta có thể có xuất phát điểm khác nhau, điều kiện trưởng thành khác nhau. Tuy nhiên mỗi người đều có thể nỗ lực hết sức để phát huy hết các điều kiện xung quanh mình. Từ đó biến bản thân mình thành phiên bản hoàn hảo nhất có thể đạt đến được.

Cái gì đẹp quá lại chẳng cuốn hút đâu, để tìm một con đường để phát triển thì hãy tìm cách phát triển tư duy đừng tìm khái niệm "hoàn hảo"
Còn nếu bạn hỏi một người hoàn hảo là như thế nào thì đối với mình, đó là một người biết kiểm soát cảm xúc, biết bản thân cần gì và phải làm gì. 
Trên đời này không có ai là hoàn hảo cả. Đừng cố biến mình thành một người hoàn hảo, chỉ cần không ngừng tiến bộ là được.

Tôi chắc là sẽ KHÔNG có một câu trả lời chính xác cho câu hỏi trên. Vì vậy có lẽ tạm nói là không có người "hoàn hảo " (literally )

Ví dụ theo truyện cổ:
- nhân vật Thúy Kiều ( vừa đẹp người đẹp nết, tài hoa đủ thứ ) co' được gọi là hoàn hảo hay chưa? Chắc sẽ có nhiều người phủ nhận, vì nếu hoàn hảo sao cuộc đời nàng lại "khổ" như thế
- hay những nhân vật trong truyện Kim Dung, có ai hoàn hảo không? Nếu có thì cũng chỉ là nhân vật tưởng tượng không có thật.

Ví dụ thực tế:
- Warren Buffett: một đại tỷ phú, tài giỏi, legend, sô'ng đến nay 91t vẫn còn thọ = có phải ông ta là "hoàn hảo "?
- Gautama Buddha (Phật Thích ca) người duy nhất đạt được "giác ngộ", mọi người thế giới ngưỡng mộ tôn sùng, nhưng cuôi đời Phật cũng đã ra đi như bao người khác (cõi ta bà này) thôi. Thế các bạn có cho là hoàn hảo chưa

Với tớ thì. Chân dài tới nách, ít càu nhàu, biết nấu cơm thế là hoàn hảo. Nhưng chị em đừng ném đá tớ nhé.