Những cách để thuyết phục người thân cho mình đi làm?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Chào bạn nhé, mình là người đã đi làm ngay từ đầu năm nhất. Mình thuyết phục người thân cho đi làm bằng cách chứng minh bằng hành động và kết quả.

https://cdn.noron.vn/2022/08/25/31996113305964-1661411693.jpgNghĩa là như thế nào nhỉ? Mình đi làm trong thầm lặng và không có sự thông báo nào cho gia đình. Đến khi mình sang kỳ 2 năm hai, gia đình mới biết, tuy mới đầu có hơi bất ngờ nhưng mọi người đều ủng hộ và chỉ nhắc mình nhớ cân đối việc làm với học tập và giữ gìn sức khỏe. Không phải vì gia đình mình không quan tâm, mình cũng không đi làm sớm vì kiếm tiền, càng không làm công việc tay chân nặng nề. Gia đình thừa đủ điều kiện để lo mình ăn học không cần đi làm nên với mình, mục đích duy nhất đi làm là để tăng trải nghiệm, kinh nghiệm cùng mở rộng mối quan hệ. Thời gian từ khi bắt đầu đi làm đến giờ đã hơn 2 năm, mình làm 2 công ty. Giai đoạn khi chuyển giao ở công ty cũ để sang cty mới, mình gần như không có ngày nghỉ bởi vòng lặp đều đặn hàng tuần là đến trường - cty mới - cty cũ - xử lý công việc clb.

Tất nhiên, những vất vả này gia đình không biết, bố mẹ nào chẳng thương con, biết mình như này chắc gia đình bắt nghỉ ở nhà mất. Giờ thì mọi thứ đã ổn định trở lại rồi nha. Tại sao đi làm nhiều như thế, bố mẹ vẫn không cản mình? Vì, mình luôn cân bằng giữa học và làm. Mình tự hào bởi bảng điểm của bản thân, gpa luôn trên 3.0, thuộc top tại lớp và hoàn thành vai trò của mình trong clb. Bên cạnh đó, công việc mình làm lại đúng với mục tiêu nghề nghiệp mình theo đuổi.

Mở rộng hơn một chút, mình có được công việc mơ ước bởi ngay từ cấp 3, mình đã bon chen trong mọi dự án tình nguyện và hoạt động ngoại khóa. Với mình, không có gì là quá khó khăn cả. Quỹ thời gian 1 ngày của chúng ta luôn đủ để làm tất cả trừ khi bạn nằm dài cả ngày với chiếc điện thoại và không ngừng than vãn hay mơ mộng.

Được rồi, quay trở lại với vấn đề của bạn. Lời khuyên của mình có thể trái ngược với ý kiến mọi người ở dưới. Bạn hãy cứ đi làm đi. Hãy cứ thử sức với mọi điều bạn muốn đi. Hãy trải nghiệm hết sức, đúng với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ đi. Nhưng hãy nhớ, cân bằng và cân bằng. Cân bằng việc làm với việc học. Cân bằng việc làm với những mối quan hệ xung quanh. Và, đừng làm công việc gì không đúng những định hướng tương lai của bạn. Mình chắc chắc rằng, khi bạn làm được những điều này, gia đình sẽ ủng hộ và tự hào về bạn thôi. Cố lên nha ^_^

Trả lời

Chào bạn nhé, mình là người đã đi làm ngay từ đầu năm nhất. Mình thuyết phục người thân cho đi làm bằng cách chứng minh bằng hành động và kết quả.

https://cdn.noron.vn/2022/08/25/31996113305964-1661411693.jpgNghĩa là như thế nào nhỉ? Mình đi làm trong thầm lặng và không có sự thông báo nào cho gia đình. Đến khi mình sang kỳ 2 năm hai, gia đình mới biết, tuy mới đầu có hơi bất ngờ nhưng mọi người đều ủng hộ và chỉ nhắc mình nhớ cân đối việc làm với học tập và giữ gìn sức khỏe. Không phải vì gia đình mình không quan tâm, mình cũng không đi làm sớm vì kiếm tiền, càng không làm công việc tay chân nặng nề. Gia đình thừa đủ điều kiện để lo mình ăn học không cần đi làm nên với mình, mục đích duy nhất đi làm là để tăng trải nghiệm, kinh nghiệm cùng mở rộng mối quan hệ. Thời gian từ khi bắt đầu đi làm đến giờ đã hơn 2 năm, mình làm 2 công ty. Giai đoạn khi chuyển giao ở công ty cũ để sang cty mới, mình gần như không có ngày nghỉ bởi vòng lặp đều đặn hàng tuần là đến trường - cty mới - cty cũ - xử lý công việc clb.

Tất nhiên, những vất vả này gia đình không biết, bố mẹ nào chẳng thương con, biết mình như này chắc gia đình bắt nghỉ ở nhà mất. Giờ thì mọi thứ đã ổn định trở lại rồi nha. Tại sao đi làm nhiều như thế, bố mẹ vẫn không cản mình? Vì, mình luôn cân bằng giữa học và làm. Mình tự hào bởi bảng điểm của bản thân, gpa luôn trên 3.0, thuộc top tại lớp và hoàn thành vai trò của mình trong clb. Bên cạnh đó, công việc mình làm lại đúng với mục tiêu nghề nghiệp mình theo đuổi.

Mở rộng hơn một chút, mình có được công việc mơ ước bởi ngay từ cấp 3, mình đã bon chen trong mọi dự án tình nguyện và hoạt động ngoại khóa. Với mình, không có gì là quá khó khăn cả. Quỹ thời gian 1 ngày của chúng ta luôn đủ để làm tất cả trừ khi bạn nằm dài cả ngày với chiếc điện thoại và không ngừng than vãn hay mơ mộng.

Được rồi, quay trở lại với vấn đề của bạn. Lời khuyên của mình có thể trái ngược với ý kiến mọi người ở dưới. Bạn hãy cứ đi làm đi. Hãy cứ thử sức với mọi điều bạn muốn đi. Hãy trải nghiệm hết sức, đúng với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ đi. Nhưng hãy nhớ, cân bằng và cân bằng. Cân bằng việc làm với việc học. Cân bằng việc làm với những mối quan hệ xung quanh. Và, đừng làm công việc gì không đúng những định hướng tương lai của bạn. Mình chắc chắc rằng, khi bạn làm được những điều này, gia đình sẽ ủng hộ và tự hào về bạn thôi. Cố lên nha ^_^

Mình không biết mục đích của bạn khi đi làm là gì nên có lẽ sẽ không thể đưa ra lời khuyên thực sự phù hợp, hữu ích với hoàn cảnh của bạn ở thời điểm hiện tại nên xin phép chia sẻ câu chuyện của mình chút nhé.

Mình đi làm thêm ngay từ đầu kì 2 năm nhất, sau khi lên Hà Nội học được 2 tháng vì kì 1 mình học online do dịch. Nhưng mình tập tành viết CV, tìm kiến các hoạt động ngoại khóa và công việc từ sau khi thi xong THPT bạn ạ. Lý do lớn nhất lúc đó của mình chưa phải kinh nghiệm mà là vì kinh tế. Bởi lẽ mình rất may mắn khi được mọi người ủng hộ nhiệt tình và bố mẹ chăm lo cho học đại học. Nhưng mình biết điều đó không dễ dàng và mình buộc phải san sẻ một phần gánh nặng đấy dù mình biết nếu có 1 công việc thì số tiền mình kiếm được cũng chẳng là bao. Mình tìm công việc trên mọi nền tảng nhưng không có kinh nghiệm, cộng thêm cấp 3 mình không tham gia bất cứ CLB nào vì nhà trường không tô chức nên tìm việc với mình như mò kim đáy bể. Mình nộp đơn rất nhiều, phỏng vấn nhiều nhưng trượt cũng nhiều:))). Nhưng may thay trong cái khoảng thời gian trượt ra rả đó thì mình vẫn học đều và tích cực tham gia nhiều hơn các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, khoa học nên có cơ hội tìm được công việc hiện tại. 

Việc mình tìm việc làm và xác định sẽ đi làm sớm, mình đều nói rõ ràng về định hướng công việc và lí do của mình cho gia đình mình biết. Đương nhiên, bố mẹ mình đều nói là bố mẹ lo được và mình biết để là bố mẹ lo được, nhưng cái "được" đấy gian nan như nào thì mình lại càng hiểu. Đến bây giờ, thi thoảng họ vẫn lo lắng mà khuyên mình đừng cố quá, nghỉ việc mà chăm lo cho bản thân. Những lúc như vậy, mình lại cam đoan với họ rằng mình sẽ không làm quá sức, chú tâm đến học hành và làm công việc có liên quan đến ngành học để tích lũy kinh nghiệm. Nói vậy nhưng mình vẫn khuyên các bạn là dù có làm công việc như phục vụ, bán hàng, không liên quan đến ngành học cũng học được nhiều thứ lắm nhé. Ví dụ như học về các kỹ năng mềm như giao tiếp, tranh biện, sắp xếp thười gian,.... hay các kĩ năng cứng như thấu hiểu tâm lí, phân tích hành vi khách hàng,......

Cá nhân mình thì vẫn khuyên các bạn sinh viên, nếu có thể, hãy đi làm sớm nhưng khi và chỉ khi các bạn có thể cân bằng giữa việc đi làm và việc học cùng cuộc sống cá nhân của mình, dành thời gian cho những người xung quanh.

Còn điều nữa cũng muốn chia sẻ, trong quá trình tìm việc và làm việc thì mình nhận ra, kiếm thêm thu nhập chỉ là một phần mục tiêu của mình và cái gọi là kinh nghiệm, trải đời mới là chính. Mình nhận thấy sau khi đi làm, bản thân vỡ ra nhiều điều, cả tích cực lẫn tiêu cực, cũng vì thế mà trưởng thành hơn rất nhiều. Thú thực, sau khi đi làm, khoảng thời gian đầu mình bị ảnh hưởng đến việc học rất nhiều nhưng cũng cố gắng cân bằng lại. 

Để mà nói là thuyết phục bố mẹ cho đi làm thì cũng không hẳn vì mình biết dù bố mẹ có ngăn thì mình vẫn làm thôi và mình chọn hành động cùng sự nỗ lực của mình để chứng minh và dần lấy được niềm tin của bố mẹ. Nếu lời nói không thể đi đến thỏa thuận cuối cùng thì hãy nỗ lực hành động để chứng minh cho họ thấy bạn đã có gắng ra sao, bạn có thể làm được điều đó, làm rất tốt mà vẫn cân bằng cuộc sống của mình. 

Chúc bạn luôn vui^^

Mình có một người bạn, sinh viên năm 2 đại học muốn đi làm thêm nhưng bố mẹ cấm cản lắm, muốn con yên vị học hành thay vì đi làm sớm vì luôn nghĩ đi làm là sẽ khổ. Bố mẹ thương con nên không muốn con phải ra đời sớm, với lại, kinh tế gia đình cũng khá nên lí do " kiếm thêm thu nhập " mà nó đặt ra là không cần thiết. Nhưng bạn biết không, có một lí do cao hơn việc thêm thu nhập, tự chủ tài chính là trải nghiệm của bản thân. Nó muốn có thêm kinh nghiệm, được rèn luyện kĩ năng mềm, va đập sớm với cuộc đời để biết cách tu rèn bản thân. Nó thuyết phục bố mẹ cũng khá lâu đấy, call với mẹ suốt, thậm chí là nhiều lúc mình thấy nó bất lực. Nhưng sau cùng, với sự quyết tâm và kiên định của nó, bố mẹ đã phải đồng ý. 

Mình nghĩ rằng, quan trọng không phải là việc ai ngăn cấm bạn mà là quyết tâm của bạn ra sao, có thể thắng nổi những sự ngăn cản đó không. 

Có một ví dụ thực tế ở đây bạn có thể xem luôn:

  • Mình - một người đi làm sớm từ năm 2 đại học, nhưng mình đã để ảnh hưởng tới việc học, xao nhãng và kết quả là nợ môn -> tốn tiền, tốn thời gian. Mặc dù kinh nghiệm và tiền nong mình thu lại ở ngoài không nhiều như mình nghĩ.
  • Bạn của mình là H - không đi làm bất cứ đâu trong 4 năm học đh và sắp tới ra trường sớm hơn dự kiến 3 tháng. Bây giờ bạn mình đã đi thực tập rồi còn mình thì chưa, và nó được tham gia vào rất nhiều dự án rất chuyên nghiệp và sự kiện thúc đẩy phát triển tài năng Việt của trường đh kết hợp cùng các công ty nước ngoài -> Vô cùng triển vọng.

Vấn đề của sinh viên, học sinh nào cũng nghĩ rằng nên đi làm sớm để trang trải chi phí cá nhân cũng như lấy thêm kinh nghiệm. Nhưng tôi xin khuyên các bạn rằng, nếu không phải là bắt buộc thì tốt nhất là KHÔNG NÊN đi làm từ quá sớm. Thứ nhất, phần lớn các bạn chỉ đi tìm công việc chân tay, tạp vụ chứ không phải công việc liên quan đến phát triển tư duy công việc, hay kỹ năng liên quan đến ngành học, điều này chỉ làm các bạn hướng đến 1 mục đích duy nhất là KIẾM TIỀN để chơi, mua sắm. Thứ hai, các bạn thường lấy lý do "tích lũy kinh nghiệm" từ sớm để sau này các bạn có nhiều sự lựa chọn hơn, tôi thấy rằng các bạn hầu như toàn nhảy việc liên tục, từ công việc chân tay này sang một công việc chân tay khác, với mức lương và chế độ đãi ngộ khác nhau. Khi hỏi rõ ra là mục đích bạn làm công việc này để làm gì thì lại không trả lời được, mà chỉ nói chung chung là lấy kinh nghiệm, thứ kinh nghiệm mà các bạn không biết áp dụng vào điều gì cho công việc sau này. 

https://cdn.noron.vn/2022/08/25/319961667091-1661403151.png

Thế nên đừng có bị thúc giục bởi thấy sinh viên nào đi làm mà mình cũng phải đi làm cho biết đây biết đó, thà rằng cứ chăm học ra trường sớm, đi thực tập toàn thời gian vừa có tiền vừa có kinh nghiệm vừa có kiến thức luôn. Các bạn thường lắm chân lắm tay làm nhiều việc xong rồi cũng chả đâu vào đâu. Điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc học và phong cách sống sau này của bạn lắm. Đây là kinh nghiệm của tôi khi từng có suy nghĩ "nửa mùa" như ngày xưa.

Phải cho người thân hiểu được lợi ích của công việc mình muốn làm, mình mong muốn nhận được điều gì từ đó. Xem có phải cam kết rằng nếu làm cái này thì không ảnh hưởng đến cái khác không. Bản thân cũng nên xem mình có chắc chắn và muốn làm không, bởi vì dẫu sao thì quyết định là ở bạn, trên 18t rồi thì nên tự quyết định cho bản thân mình, đừng xin phép ai quá nhiều kể cả bố mẹ bạn.