Những câu hỏi Khó ngày Tết mà bạn thường phải đối mặt là gì?

  1. Phong cách sống

Nhân dịp Tết, nhân dịp thấy khắp nơi các Video quảng cáo đều xoáy vào insight "Hỏi Khó ngày tết" nên mình muốn hỏi các bạn trên Noron!, những câu hỏi Khó bạn thường xuyên phải đối mặt mỗi dịp Tết về là gì?

Mình xin phép mở đầu

Câu hỏi mình bị hỏi nhiều nhất gần 10 năm nay:  

"Bao giờ lấy chồng ?" & "năm nay thưởng Tết nhiều không " :)) 

Từ khóa: 

hỏi khó

,

tết

,

phong cách sống

Mình cảm thấy khá là bình thường đối với những câu hỏi được cho là "quen thuộc" vào những dịp Tết, bởi suy cho cùng, đó đều là sự quan tâm và tình cảm của người thân trong gia đình. Đôi khi, mình còn cảm thấy khá vui vì vẫn được mọi người quan tâm hỏi han.

Thường người ta có câu, "của ít lòng nhiều, quan trọng là tấm lòng" mà. Mình vẫn sẽ trả lời chân thành, thật thà và thẳng thắn. Biết đâu khi thấy mình vui vẻ chia sẻ tình hình khởi nghiệp, hoặc "trạng thái yêu đương", các cô chú lại lì xì thêm để lấy may. Chân thành sẽ đổi lại được chân tình mà, mình tin vậy.

Theo ý kiến cá nhân của mình những câu hỏi đó có thể xuất phát từ sự quan tâm thật sự từ người đối diện, do cả năm dài mới có một dịp gặp mặt hay chỉ đơn giản là do sự tò mò, "kiếm câu chuyện làm quà".

Đối diện với những câu hỏi đó, cái khó là không lảng tránh gây hụt hẫng, đưa ra một câu trả lời chung chung nhưng vẫn không quên sự tinh tế, khéo léo để chuyển sang một chủ đề khác vui vẻ hơn thì hoàn toàn "vẹn cả đôi đường" và có thể ghi điểm trong mắt mọi người nữa.

Mình sẽ trả lời thật, kèm với nụ cười thân thiện để thể hiện sự chân thành của mình. Khi có một tinh thần tích cực thì mọi việc đều sẽ trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả và đặc biệt là "enjoy cái moment này" hơn, và có một cái Tết thật vui vẻ, đầm ấm bên gia đình.

Trả lời

Mình cảm thấy khá là bình thường đối với những câu hỏi được cho là "quen thuộc" vào những dịp Tết, bởi suy cho cùng, đó đều là sự quan tâm và tình cảm của người thân trong gia đình. Đôi khi, mình còn cảm thấy khá vui vì vẫn được mọi người quan tâm hỏi han.

Thường người ta có câu, "của ít lòng nhiều, quan trọng là tấm lòng" mà. Mình vẫn sẽ trả lời chân thành, thật thà và thẳng thắn. Biết đâu khi thấy mình vui vẻ chia sẻ tình hình khởi nghiệp, hoặc "trạng thái yêu đương", các cô chú lại lì xì thêm để lấy may. Chân thành sẽ đổi lại được chân tình mà, mình tin vậy.

Theo ý kiến cá nhân của mình những câu hỏi đó có thể xuất phát từ sự quan tâm thật sự từ người đối diện, do cả năm dài mới có một dịp gặp mặt hay chỉ đơn giản là do sự tò mò, "kiếm câu chuyện làm quà".

Đối diện với những câu hỏi đó, cái khó là không lảng tránh gây hụt hẫng, đưa ra một câu trả lời chung chung nhưng vẫn không quên sự tinh tế, khéo léo để chuyển sang một chủ đề khác vui vẻ hơn thì hoàn toàn "vẹn cả đôi đường" và có thể ghi điểm trong mắt mọi người nữa.

Mình sẽ trả lời thật, kèm với nụ cười thân thiện để thể hiện sự chân thành của mình. Khi có một tinh thần tích cực thì mọi việc đều sẽ trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả và đặc biệt là "enjoy cái moment này" hơn, và có một cái Tết thật vui vẻ, đầm ấm bên gia đình.

Cần lắm sự giáo dục đến nhóm đối tượng trung niên về cách đặt câu hỏi lịch sự dịp Tết. =))


P/s: Giới trẻ cũng nên tránh câu hỏi làm tổn thương ng khác đi nhé, ví dụ hỏi chuyện lương, kế hoạch của bạn bè =))

  • Bao giờ lấy chồng? Yêu lâu thế sao không cưới đi?
  • Lương làm được bao nhiêu? Thưởng nhiều không? Tết này mang về cho bố mẹ được bao nhiêu? Làm cả năm không tiết điệm được đồng nào ạ
  • Sao không về quê làm vào trong Nam làm gì?
  • Nhà thằng đó (người yêu) có giàu không, quê ở đâu, con út hay cả? Sao lại yêu Thanh Hóa (!!!????)
  • Sao gầy thế? Sao không biết ăn diện? Sao xấu thế? Tiền làm ra để làm gì?


Chắc mấy câu hỏi của mình đạt cực đỉnh vô duyên rồi nhỉ. Haha

Nhà em ngộ nghĩnh hơn nhà bao người khi không hỏi về tiền nong, không hỏi về yên bề gia thất nhưng hỏi về... cân nặng: "Con bao nhiêu ký rồi?" Thiệt sự, hỏi câu em muốn hạn hán lời... Hỏi chuyện cân nặng đối với con gái là tế nhị nhất mà huhuhuhuhu.

Mình thì "được" hỏi thăm "Cháu có người yêu chưa?". Trong khi mình còn đang học đại học mà...

Trước khi lì xì bọn nhỏ lại hỏi về thu nhập... Câu chuyện kinh dị của ngày tết 😂😂

Hồi trước em hay bị hỏi:

-Học kì rồi có được học sinh giỏi chưa?

-Học điểm nhiều 9,10 không?

-Có bạn gái chưa?

Còn bây giờ thì:

-Có bạn gái chưa?

-Sao không yêu đứa nào bên đấy?

-Chọn xong trường chưa? Định học ngành gì rồi? Sao không học Kinh tế 

-Sao người gầy thế =)))) thực ra câu này luôn khó với em 

có bồ chưa? sao không dẫn về chơi?

Em thấy câu hỏi khó với em là "tết này chuẩn bị gì?" 'tết này ăn món gì" :)) Vì em luôn nghĩ tết ko khác gì ngày thường. Ngày thường ăn gì, tết ăn nấy. HAHAHA

Bao giờ nghỉ Tết ?

Với mình đây là câu hỏi khó, mình không có kế hoạch gì cho Tết này nên không quan tâm bao giờ nghỉ hay nghỉ tới bao giờ :(