Những câu nói tưởng bình thường mà lại thành vô duyên. Bạn đã từng mắc phải?

  1. Phong cách sống

Hôm trước mình có đi thăm 1 sản phụ. Chị ý sinh con gái. Khi mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ thì 1 người lên tiếng "À, thế phấn đấu thêm thằng cu nữa nhỉ. Kế hoạch luôn thôi".

Liếc sang chị sản phụ thấy nét mặt mệt mỏi có thêm chút gượng gạo. Chị cười cho qua.

Thế đấy, trong cuộc sống này nhiều người vô tình hoặc cố ý buông ra những lời tưởng là bình thường, là quan tâm nhưng thực tế là hơi vô duyên đó. Cùng mình list ra một số xem có đúng không nhé:

  1. Khi hồi còn đi học thì thường là hỏi điểm số, bằng cấp xong nói về con nhà người khác kiểu ý so sánh. Hmmmm cái này mình cực ghét!
  2. Sau rồi thì đi làm lại hỏi chuyện lương bao nhiêu, tăng bao nhiêu, thưởng bao nhiêu, thưởng tết bao nhiêu, tiết kiệm được bao nhiêu, ...
  3. Sau đó lớn hơn thì hỏi có người yêu chưa, mãi chưa yêu ai, có ai chưa dẫn về xem nào ... từ ngày thường cho tới ngày tết, từ ngày tết cho tới ngày đông. Miết luôn
  4. Đến khi có gia đình thì sẽ bị hỏi bao giờ đẻ, có gì chưa, đi khám đi. Hoặc không thì là sao cưới mãi chả có gì, sao chưa thấy bụng to lên. Đến lúc đẻ được đứa rồi chưa hết sợ cái nỗi đau đẻ thì lại hỏi bao giờ làm đứa nữa. Kế hoạch sinh tiếp theo khi nào, .... =)) Vô duyên thật. Người ta bao giờ đẻ thì kệ người ta chứ.
  5. Ngoài ra thì hàng ngày sẽ là những câu kiểu như: Ui đợt này đi đâu mà đen thế, Khiếp ăn lắm béo vãi, Nhìn bụng to thế, dạo này ăn gì mà nhìn béo thế, ui sao lắm mụn thế, mặt mũi sao thế kia, mặt nhiều mụn thế, mặt lắm nốt ruồi thế, tóc xơ thế, ....
  6. ....

Thật sự mà nói là gặp những cảnh này mình ức chế vô cùng cực. Bạn đã từng gặp phải hay đã từng hỏi như này với ai chưa?

Từ khóa: 

phong cách sống

Có những người không nhận thức được những gì mình nói và vô tình làm người khác khó chịu hay buồn bực. Mình cũng không ngoại lệ. Mình đã từng nói những câu rất vô duyên và cũng như được nhận những câu cũng "dễ thương" không kém. Sau khi nhận thức được 2 vấn đề này không tốt cho cuộc sống cũng như tinh thần của mình thì mình tìm cách cải thiện ngay.

1/ Về bản thân mình: tập trung và tỉnh táo hơn khi nói chuyện với bất cứ ai để nhận thức được những gì mình đang nói nhằm hạn chế những câu nói vô duyên.

2/ Về người khác: mình không trách hay giận gì họ nữa vì mỗi lần họ như vậy mình đều nghĩ rằng "có chắc họ biết họ đang nói gì không?" và "mình trách họ bực họ thì mình mệt hơn thôi, nên bỏ đi". Không ai có quyền làm mình buồn hay bực trừ khi mình cho phép :D

Mình đã sống như vậy 3 năm nay và thấy rất thoải mái bình thường khi gặp những câu nói "có duyên" như thế :D 

Trả lời

Có những người không nhận thức được những gì mình nói và vô tình làm người khác khó chịu hay buồn bực. Mình cũng không ngoại lệ. Mình đã từng nói những câu rất vô duyên và cũng như được nhận những câu cũng "dễ thương" không kém. Sau khi nhận thức được 2 vấn đề này không tốt cho cuộc sống cũng như tinh thần của mình thì mình tìm cách cải thiện ngay.

1/ Về bản thân mình: tập trung và tỉnh táo hơn khi nói chuyện với bất cứ ai để nhận thức được những gì mình đang nói nhằm hạn chế những câu nói vô duyên.

2/ Về người khác: mình không trách hay giận gì họ nữa vì mỗi lần họ như vậy mình đều nghĩ rằng "có chắc họ biết họ đang nói gì không?" và "mình trách họ bực họ thì mình mệt hơn thôi, nên bỏ đi". Không ai có quyền làm mình buồn hay bực trừ khi mình cho phép :D

Mình đã sống như vậy 3 năm nay và thấy rất thoải mái bình thường khi gặp những câu nói "có duyên" như thế :D 

Thường mấy người ko hài hước mấy mà lại lựa phần khó nhất là đùa về hình thể

Chuẩn ạ, hic, em mệt mỏi nhất là gặp thằng em họ (nó lớn tuổi hơn em) lâu ngày không gặp chẳng hỏi han mình tử tế câu nào mà phải nghe "Lâu rồi không gặp em, chẳng thấy em cao lên chỉ thấy ngang ra nhỉ!". =)))))) Chẳng nhẽ em lại đấm nó một cái.