Những chuyện cần làm trước 30 tuổi

  1. Phong cách sống

Mình đâu đó cũng 30 rồi. Hôm nay xem lại mấy thói quen đã đặt ra để thực hiện, rồi mấy mục tiêu trong năm xong, mình bắt đầu xem lại tiếp về những gì từng làm. Có lẽ, buổi kể chuyện về những gì mình đã trải qua cách đây mấy hôm làm mình có cơ hội nhìn lại nhiều hơn và hôm nay, lại thêm một lần như thế. Mình nhìn lại hồi lâu rồi nghĩ, vậy thì từ lúc đi học đại học đến trước 30 tuổi, tnếu làm lại, sẽ có những gì mình vẫn làm và những gì sẽ thay đổi?

Nếu làm lại, mình sẽ vẫn chọn những ngành đã học, vẫn là thích kinh doanh, truyền thông nhiều hơn nhưng sẽ đi học về tài chính. Càng về sau này mình càng hiểu rằng, tài chính là công cụ, phương tiện rất quan trọng giúp mình chuẩn bị, hoạch định cho tương lai; còn kinh doanh hay truyền thông sẽ nói về cách đối đãi giữa con người chúng ta với nhau. Thế nên, mình vẫn học những ngành đã học, khác là mình biết mình sẽ không học theo cách mình đã học. Với tài chính, mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về Tài chính cá nhân. Mình sẽ thực hiện thường xuyên hơn mấy chuyện như:

  • Trò chuyện về tài chính với Ba Má và em trai
  • Thực hành ghi chép chi tiêu
  • Có những khoản dự phòng khẩn cấp
  • Tự tiết kiệm mua bảo hiểm nhân thọ ngay từ lúc còn là sinh viên
  • Hoạch định ngân sách cho bản thân
  • Đặt các mục tiêu cho bản thân

Mình cũng sẽ học về những kỹ năng nền tảng, những kỹ năng mà theo mình, giống như là giúp mình có được một nền “đất” màu mỡ, tươi tốt, để khi mình hiểu rõ cái mình thích, mình thực sự dành được trọn vẹn tâm trí cho nó thì cái mình thích, hay chính là hạt mà mình gieo xuống nền đất này, sẽ thành cây phát triển khỏe mạnh, cao lớn. Mấy kỹ năng mà mình nghĩ đến cũng là những kỹ năng mà dù là đi học, đi làm, hay trong đời sống thường ngày đều cần sử dụng, nó là:

  • Nghe – nói – đọc – viết với mức độ ngày càng tăng dần và ứng dụng từ giao tiếp thường ngày, giao tiếp kinh doanh, phỏng vấn tìm việc, lắng nghe và phản hồi, trình bày văn bản, trình bày dạng thuyết trình, kể chuyện, thương lượng, đàm phán, tạo ảnh hưởng lên người khác bằng ngôn ngữ, …
  • Đặt câu hỏi (về chính mình và về những gì xung quanh mình)
  • Suy ngẫm về bản thân
  • Quản lý Tài chính cá nhân. Chỗ này thì khi đã học về quản lý Tài chính cá nhân thì hiển nhiên sẽ học và thực hành thêm các kỹ năng khác như: quản lý thời gian, quản lý công việc, quản lý cảm xúc, đặt mục tiêu
  • Tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và ra quyết định
  • Làm việc nhóm ở các mức độ và phạm vi khác nhau, từ trong gia đình, nhóm bạn chơi với nhau, nhóm bạn học, nhóm tham gia các cuộc thi, nhóm làm việc, nhóm cộng tác kinh doanh, …
  • Tư duy hệ thống
  • Chụp ảnh và vẽ nguệch ngoạc (doodling)
  • Chơi 1 nhạc cụ, có lẽ là Ukulele hoặc Harmonica hoặc Sáo
  • Các kỹ năng nấu ăn, trồng trọt, làm mộc, sửa điện nước, …

Mình cũng muốn chăm sóc cho sức khỏe của mình nhiều hơn, nên sẽ:

  • Hiểu về sức khỏe
  • Ăn uống – ngủ nghỉ – luyện tập điều độ, đầy đủ, phù hợp với thể trạng của mình
  • Học về thực phẩm và dinh dưỡng
  • Tự học thêm về Đông Y và Tây Y
  • Tự chuẩn bị cho mình mấy đo huyết áp và máy đo đường trong máu
  • Học cấp cứu khẩn cấp (First Aid)

Những kỹ năng trên sẽ được học lồng ghép trong quá trình tìm hiểu về

  • Lịch sử gia đình
  • Lịch sử, địa lý, văn hóa nơi mình sinh ra và lớn lên
  • Kiến thức khoa học xã hội nhân văn. Nói chung những môn học nào gắn với con người và đời sống con người thì sẽ học như Tâm lý học, Xã hội học, Nhân học, Dân tộc học, Đông Phương học, Đông Nam Á học, …
  • Khoa học tự nhiên ứng dụng như vật lý ứng dụng, hóa học ứng dụng, toán học ứng dụng trong giải quyết vấn đề
  • Pháp luật
  • Kinh tế học và kinh tế nông nghiệp
  • Môi trường

Bên cạnh mấy kỹ năng, mấy hiểu biết trên, mình cũng sẽ dành thời gian để tham gia, làm nhiều hơn mấy thứ như:

  • Viết nhật ký
  • Học thiền
  • Tham gia các tổ chức phi chính phủ/phi lợi nhuận và làm các dự án xã hội
  • Tự kinh doanh từ nhỏ đến lớn
  • Đi du lịch tự túc nhiều hơn, nhất là vào dịp hè, có thể kết hợp với làm các dự án xã hội
  • Tham gia các hội thảo, sự kiện nhiều hơn
  • Nuôi 1 con gì đó

Viết lại thì thấy có vẻ tham và nhiều, nhưng giờ mình hiểu rằng mình đã từng có cơ hội để cùng lúc làm hết tất cả mấy chuyện trên và nó không hề khó. Bảo mình trở về thời sinh viên để làm lại thì không thể rồi, nên thời gian qua khi hiểu ra, mình đã dần làm những chuyện trên và chỉ trong thời gian ngắn cũng đã làm được kha khá từ chuyện học vẽ, học nhạc, học nấu ăn, học về sức khỏe và dinh dưỡng, về tài chính cá nhân, rồi làm cái nọ, cái kia. Bên cạnh học cho mình thì việc làm các hoạt động, chương trình, dự án về giáo dục cho các bạn khác cũng là cách để mình rèn luyện và lan tỏa những điều trên. Thay vì nuối tiếc về thời gian đã qua, việc làm cho người khác làm mình cảm thấy vui và cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều.

Liệt kê ra mấy chuyện trên rốt cuộc là để làm cho bản thân, làm cho người khác, và có thể là chuẩn bị cho cuộc sống gia đình của riêng mình về sau nữa. Đâu có gì mà phải tiếc hen.

Còn bạn, đâu là những chuyện bạn muốn làm, muốn thay đổi khi còn chưa 30?

Từ khóa: 

phát triển bản thân

,

học tập suốt đời

,

tài chính cá nhân

,

hoạch định sự nghiệp

,

phong cách sống

Em cũng có một thời gian rất quyết tâm phải kiểm soát chi tiêu tài chính để chuẩn bị cho sau này nhưng cứ làm được một thời gian là lại hỏng không thể duy trì được nữa. Ngoài ra những việc anh liệt kê nó gần như bao quát kiến thức cả một đời người cần phải học rồi ạ. Không chắc có ai làm nổi từng đó thứ trước tuổi 30 không nữa hihi...

Điều em mong mỏi nhất bây giờ muốn làm chỉ là hiểu được mục đích sống của mình là gì, mình đang cố gắng vì điều gì, tìm ra động lực to lớn nhất cho bản thân thôi. :D

Trả lời

Em cũng có một thời gian rất quyết tâm phải kiểm soát chi tiêu tài chính để chuẩn bị cho sau này nhưng cứ làm được một thời gian là lại hỏng không thể duy trì được nữa. Ngoài ra những việc anh liệt kê nó gần như bao quát kiến thức cả một đời người cần phải học rồi ạ. Không chắc có ai làm nổi từng đó thứ trước tuổi 30 không nữa hihi...

Điều em mong mỏi nhất bây giờ muốn làm chỉ là hiểu được mục đích sống của mình là gì, mình đang cố gắng vì điều gì, tìm ra động lực to lớn nhất cho bản thân thôi. :D