
Hồi bé mình rất lười đọc truyện chữ, nhưng từ hôm ba đi nhà sách mua cho cuốn "Những chuyện kỳ bí của Stine", tập "Ngôi nhà ngàn tiếng rú" thì mọi chuyện thay đổi hoàn toàn.
Mình đã nghiện truyện chữ, đúng hơn là những tác phẩm cộp mác R.L.Stine. Truyện viết cho thanh thiếu niên nhưng vẫn có những cảnh chết chóc rùng rợn và thường là mỗi kết truyện đều rất ám ảnh người đọc. Nhớ nhất hai tập "Xin đừng ốm" và "Chiếc mặt nạ da người", muốn mất ngủ. Tiếc là có cả trăm truyện nhưng Việt Nam dịch được hai ba chục cuốn là nghỉ, từ đó về sau không thấy xuất bản nữa.

Đại khái R.L.Stine là sê ri truyện về khu phố Fear trong thành phố hư cấu Shadyside ở Ohio, Mỹ. Phố Fear là một khu dân cư rùng rợn với những ngôi nhà bỏ hoang và có ma ám. Ở phố Fear, một dãy là nhà, dãy đối diện là rừng. Rừng Fear ngay cả buổi sáng cũng không có ánh mặt trời vì cây cối um tùm và cũng không có tiếng chim hót ríu rít như những khu rừng khác. Trong rừng có hồ Fear lạnh lẽo và phẳng lặng như gương, ở dưới có những thứ dị thường mà không ai muốn biết. Cuối phố Fear là nghĩa trang, khỏi phải kể thì cũng hình dung được mức độ kinh dị ở đây.
Ấn tượng nhất là tập "Truyện trại Fear", dù mười mấy năm trôi qua vẫn nhớ đoạn đồng dao:
"Mười ba cô gái cắm trại đêm,
Rừng thì tối, dưới chân bùn êm
Gia đình đợi hoài mà không thấy
Các cô đi đâu trong sương đêm
Mười ba gia đình mặc áo tang
Mười ba cô gái lang thang không về."

---
Còn bạn bạn ấn tượng nhất tập nào?
Mình nhớ mình ấn tượng với cuốn Ai đã nằm trong mộ. Còn lại thì cũng có nhiều tập mình thích lắm, nhưng đọc từ nhỏ rồi, không nhớ được.