Những cuốn sách hay có chủ đề về tình yêu?

  1. Sách

  2. Tình yêu

Ngày hôm nay bỗng nhiên mình muốn tìm cuốn sách nào đó hấp dẫn về đề tài tình yêu. Ai biết thì xin chia sẻ với mình nhé!

Từ khóa: 

sách

,

tình yêu

Mình thích 2 cuốn. Một cuốn là của bác Ánh tên là " Còn chút gì để nhớ " . Đọc diễn biến đầu thật sự ngưỡng mộ tình cảm trong sáng, đẹp đẽ của anh Chương và Quỳnh, nhưng lắng đọng lại trong mình không phải là câu chuyện buồn của anh Chương và Quỳnh. Mà đó là hình ảnh chị Trâm, một người con gái kiên cường bất khuất, mạnh mẽ, thông minh và săc sảo, hình ảnh Chị Trâm là một điều gì đó thật đẹp, Đoạn mà anh Chương nhận được tin chị Trâm xung phong nhập ngũ và hi sinh, cầm lá thư chị Trâm gửi lại thực sự xúc động. Thứ hai là Kim Dung, một người con gái xinh đẹp, kiêu kì lớn lên trong nhung lụa nhưng cũng rất tinh nghịch, tâm lí, lúc đầu còn nghĩ biết đâu Kim Dung và Anh Chương cơ hihi.

Thêm cuốn mình thích về chủ đề tình yêu là " Vẽ em bằng màu nỗi nhớ " mình đọc hồi 12 hay năm nhất ấy, một câu chuyện thực sự buồn, hồi đấy mình đọc xong khóc luôn á, định rv cả nội dung này nữa mà chắc thôi, sắp tan làm rồi, dài lắm, rv ngắn gọn vậy hehe

https://cdn.noron.vn/2022/03/09/506149712140742-1646819475.png
Trả lời

Mình thích 2 cuốn. Một cuốn là của bác Ánh tên là " Còn chút gì để nhớ " . Đọc diễn biến đầu thật sự ngưỡng mộ tình cảm trong sáng, đẹp đẽ của anh Chương và Quỳnh, nhưng lắng đọng lại trong mình không phải là câu chuyện buồn của anh Chương và Quỳnh. Mà đó là hình ảnh chị Trâm, một người con gái kiên cường bất khuất, mạnh mẽ, thông minh và săc sảo, hình ảnh Chị Trâm là một điều gì đó thật đẹp, Đoạn mà anh Chương nhận được tin chị Trâm xung phong nhập ngũ và hi sinh, cầm lá thư chị Trâm gửi lại thực sự xúc động. Thứ hai là Kim Dung, một người con gái xinh đẹp, kiêu kì lớn lên trong nhung lụa nhưng cũng rất tinh nghịch, tâm lí, lúc đầu còn nghĩ biết đâu Kim Dung và Anh Chương cơ hihi.

Thêm cuốn mình thích về chủ đề tình yêu là " Vẽ em bằng màu nỗi nhớ " mình đọc hồi 12 hay năm nhất ấy, một câu chuyện thực sự buồn, hồi đấy mình đọc xong khóc luôn á, định rv cả nội dung này nữa mà chắc thôi, sắp tan làm rồi, dài lắm, rv ngắn gọn vậy hehe

https://cdn.noron.vn/2022/03/09/506149712140742-1646819475.png

Chào bạn, ở chủ đề tình yêu thì mình ấn tượng với hai cuốn là "Cô gái đến từ hôm qua" và "Cá hồi".

"Cô gái đến từ hôm qua" của tác giả Nguyễn Nhật Ánh thì có lẽ mọi người đều ít nhiều nghe nói đến. Nhưng "Cá hồi" thì có lẽ ít phổ biến hơn. Mình ấn tượng với cuốn sách này bởi dung lượng sách khá khiêm tốn, nhưng sách vẫn truyền tải được những khía cạnh lớn của đời người như: tình yêu, trách nhiệm, lý tưởng, khát vọng sống, ý nghĩa của cái chết... thông qua hành trình về dòng sông Xanh của Cá Hồi Ánh Bạc và Cá Hồi Mắt Trong. Tuy nhiên hiện tại sách hơi khó tìm nhé, đây là bìa sách:

https://cdn.noron.vn/2022/02/14/cahoi-1644831647.jpg

Ngoài ra, mình thấy cuốn "Bá tước Monte Cristo" cũng có cốt truyện rất hay xoay quanh tình yêu - thù hận - tha thứ - buông bỏ. Mình khá thích kết thúc của tác phẩm ấy.

Chúc bạn đọc vui.

"Xin được bên em thêm lần nữa", một cuốn tiểu thuyết ngắn viết về tình yêu dang dỡ của tác giả, kết thúc tuy buồn nhưng là một tình yêu đẹp và ý nghĩa.

https://cdn.noron.vn/2022/03/12/27651172715114075-1647098243.jpg
Quyển đầu tiên mình đọc và cũng là quyển duy nhất về chủ đề tình yêu: Mối tình Paris.
Cuốn này khá cũ rồi, nội dung khá lãng mạn và nhẹ nhàng, xảy ra rất nhiều sự kiện, đọc tưởng không liên quan mà sau đó như tình cờ và cũng như số phận nam chính vs nữ chính gặp nhau, chuyển tiếp giữa các đoạn khá mượt.
Có lẽ mình k phù hợp để tả lại câu chuyện lắm, các bạn thử tìm đọc và cảm nhận nha -.-

Bạn đọc Khi lỗi thuộc về những vì sao chưa? rất cảm động và đã được chuyển thể thành phim rồi. Một tình yêu chân thành, trong trẻo thật đáng ngưỡng mộ.

https://cdn.noron.vn/2022/04/12/40891116812371099-1649740976.jpg Bạn thử tham khảo cuốn Tình yêu và Tuổi trẻ xem. Mình không dám chắc đây là một lựa chọn tuyệt vời nhưng có lẽ là một lựa chọn đáng để thử. Cuốn sách được viết từ những tâm hồn nồng nhiệt trong tình yêu của thời niên thiếu. Đọc qua cuốn sách này có thể bạn sẽ hồi tưởng lại được một phần ký ức trong thời niên thiếu đẹp đẽ của mình. Chủ đề mà cuốn sách mang tới có lẽ chưa bao giờ hết hot. Một tình yêu rất mãnh liệt nhưng lại mong manh.

Trước ngày em đến.

Kể về mối tình đẹp đẽ của Louis và Will, hai con người trái ngược hoàn toàn về cả tầng lớp, địa vị xã hội, tính cách, suy nghĩ và hành động, Trước ngày em đến không chỉ đem tới cho mình một trải nghiệm đọc dạt dào cảm xúc, hơn cả, cuốn sách còn đặt ra cho mình biết bao suy ngẫm, trăn trở về sức mạnh của tình yêu. Có tình yêu, con người sẽ có thêm động lực để sống tiếp, để biến những thời khắc đen tối nhất trở nên đẹp đẽ lên gấp vạn lần, dù chỉ trong khoảnh khắc. Có tình yêu, con người sẽ thêm tin tưởng vào nhau, sẵn sàng trút bỏ những ám ảnh từ quá khứ đã cắm rễ trong tâm trí để sống một cách thanh thản. Trên cả, tình yêu còn có thể thay đổi cả cuộc đời người, khiến một chàng trai tật nguyền thêm tin yêu vào cuộc sống, biến một cô gái suốt đời quẩn quanh dám vươn ra biển lớn, biết được điều mình muốn và dám thực hiện những điều mình yêu. Không đơn thuần chỉ là cuốn sách viết về hai kẻ yêu nhau, Trước ngày em đến còn là thông điệp đầy ý nghĩa về sự thay đổi, sự chấp nhận, sự hi sinh trong tình yêu. Một cuốn sách buồn và đẹp đến ngỡ ngàng.

Sách này chuyển thể thành phim cũng rất hay, bạn có thể xem thử.