Những dấu hiệu cho thấy bạn là một “Healer”

  1. Tâm linh

Trong tiếng Anh, “Heal” có nghĩa là “chữa lành”, “phục hồi”. Và “Healer” có nghĩa là “những người chữa lành những tổn thương và vết thương của những người hoặc sinh vật xung quanh, dù đó là tổn thương về tinh thần hay thể lý”. Dịch như thế mới chuẩn nghĩa, nhưng quá dài, nên trong bài viết này mình xin sử dụng từ nguyên gốc tiếng Anh.

Guồng quay của xã hội hiện đại luôn khiến chúng ta thật mệt mỏi và như mất hết sinh khí. Chưa kể, việc làm trong văn phòng, chôn chân tại một chỗ ngồi suốt nhiều giờ cũng gây ra cho chúng ta không thiếu bệnh tật thể lý. Nói cách khác, hơn bao giờ hết xã hội đang cần thêm rất nhiều những Healer.

Một tin mừng là khả năng trở thành Healer không phải của riêng ai cả, mặc dù khuynh hướng này có thể xuất hiện rõ rệt hơn ở một số người, đặc biệt là những người có lối sống thiên hướng tâm linh, tinh thần. Sau đây là một vài biểu hiện cho thấy bạn là một Healer tiềm năng:

Spiritual-Healer

1) Bạn nhạy cảm với cảm xúc của người xung quanh, không bao giờ muốn làm họ tổn thương:

Đây là dấu hiệu rõ rệt nhất. Những Healer thường đều là những con người có cá tính rất nhu mì, ôn hoà. Họ cực kỳ ngại việc sử dụng lời nói hay hành động để làm tổn thương người khác. Họ thường không phải những người bán hàng hay tranh luận tốt cũng bởi lý do này. Đổi lại, họ lại là những người rất biết lắng nghe, thông cảm và thường trở thành những chuyên viên tư vấn rất được tín nhiệm.

2) Bạn khó chịu trước sự căng thẳng của các mối quan hệ:

Bởi vì bạn nhìn nhận mối quan hệ giữa các cá nhân như một thực thể. Nó mang năng lượng và những tần số rung động nhất định. Những mối quan hệ tiêu cực hoặc có chiều hướng trở nên tiêu cực, trong mắt bạn chính là một “sinh linh” đang bị thương tích, và vì thế nó cũng cần được chữa lành. Bởi thế, mỗi khi mối quan hệ giữa bạn và những người xung quanh, bất kể là ai, trở nên căng thẳng và tiêu cực, bản năng Healer của bạn sẽ liền thôi thúc khiến bạn trở thành người chủ động mở lời chữa lành mối quan hệ đó.

d9991b51c0ec6615c1cd03145b25e82c

3) Bạn đã từng trải qua những mất mát, tổn thương sâu sắc:

Một người cần phải trải qua tổn thương, để có thể phát triển khả năng thông cảm, đồng cảm với những tổn thương mà những người xung quanh họ trải qua. Cũng vì lý do này, nên không ít các Healer thường chỉ được “đánh thức tiềm năng” sau một số sang chấn tâm lý, hoặc trải nghiệm tâm linh kỳ dị mà họ vô tình trải qua. Quá trình này có thể khá đau đớn, nhưng cái quả nó mang lại ngọt ngào gấp bội, bạn có thể hình dung nó như quá trình rèn đúc kim loại.

4) Khuynh hướng nghề nghiệp phản ánh khả năng chữa lành của bạn:

Các Healer, đặc biệt là sau khi “thức giấc”, thường sẽ bộc lộ niềm yêu thích và quan tâm mãnh liệt cho những nghề nghiệp như bác sĩ, y tá, hộ sinh, chuyên viên vật lý trị liệu, tư vấn tâm lý, tình cảm, thầy thuốc...Bạn cũng có thể xuất thân từ một gia đình với nhiều thành viên làm trong những nhóm nghề trên. Trước khi đầu thai, nhất định linh hồn của bạn đã lựa chọn một gia đình như vậy, nhằm bảo đảm bạn có đầy đủ tiềm năng và điều kiện để trở thành một Healer sau này.

5) Những người xung quanh bị thu hút bởi bạn:

Đây là bởi vì xung quanh bạn luôn toả ra một nguồn năng lượng tích cực. Nguồn năng lượng này có khả năng chữa lành. Thế nên việc những người xung quanh bị thu hút bởi bạn là vô cùng dễ hiểu. Để nhận biết, lần tới bạn hãy quan sát mỗi khi bạn bước vào một căn phòng đang có nhiều người, hoặc mỗi khi bạn lên tiếng, nếu bầu không khí lúc đó bỗng trầm lắng hoặc dịu hẳn lại, mọi người thoải mái vui vẻ, thì đó là vì năng lượng chữa lành của bạn vừa chiếm lấy hết căn phòng.

Asia-Buddha-Spiritual-Religion-Statue-Buddhism-562029-600x600_c

6) Các em bé và động vật bị thu hút bởi bạn:

Bạn không rõ lý do là gì, nhưng bạn đặc biệt thu hút trẻ em, và tuổi đời của bạn tuyệt nhiên không phải là một yếu tố ảnh hưởng. Các em bé sơ sinh thường hay nhìn bạn chằm chằm, nếu chúng lớn hơn một chút, chúng đặt biệt thích đùa giỡn cùng bạn. Chó, mèo và vật nuôi trong nhà cũng luôn quấn quýt và đi theo bạn, vì chúng “đánh hơi” được năng lượng thiện tính từ bạn.

7) Những người xung quanh tìm kiếm lời khuyên từ bạn:

Chính vì có khả năng lắng nghe, nên mỗi khi trò chuyện cùng bạn, những người xung quanh cảm nhận được sự chú tâm bạn dành cho những câu chuyện và vấn đề của họ. Cứ thế, vô hình trung bạn trở thành nơi trút gánh u sầu cho bạn bè và người thân xung quanh. Nhưng bạn đừng vì thế mà cảm thấy mình thiệt thòi, bởi vì...

8) Bạn may mắn một cách kỳ lạ:

Bởi vì vũ trụ này rất công bằng. Các Healer vì trong cuộc sống luôn không ngừng hoạt động chữa lành những người và sinh vật xung quanh, nên họ tích được một lượng nghiệp thiện báo rất nhiều. Kết quả là họ trở thành những người đặc biệt may mắn. Họ thường thoát khỏi những vụ tai nạn, như tai nạn giao thông chẳng hạn, trong đường tơ kẽ tóc. Và trong những trường hợp hiếm hoi gặp nạn, những chấn thương họ gặp phải thường sẽ không nặng nề, và sẽ phục hồi một cách nhanh chóng thần kỳ.

Bạn sở hữu bao nhiêu yếu tố trong danh sách trên, bạn có phải là một Healer không?

Từ khóa: 

healer

,

người chữa lành

,

chữa lành

,

phục hồi

,

spiritual

,

tâm linh

Đọc bài viết của bạn tự nhiên thấy sởn gai ốc, vì nó giống mình quá...mình thấy cả 8 đặc điểm mình đều có.
Năm thứ 2 đại học mình cũng từng trải qua một loạt những chuyện đau buồn, khiến mình bị bệnh phải mổ cấp cứu, lúc đó đứng trước sự sống và cái chết mình tự nhiên thay đổi tính cách bản thân.
Sau đó là một loạt những điều kì lạ xảy ra, mình quen nhiều bạn gái , bạn bè thôi nhé,nhưng trong đó cũng có cả người yêu, môt đặc điểm chung giữa họ là đều có những vấn đề rất nặng về tâm lý và bệnh lý...2 người bị bệnh về não phải phẫu thuật,một người mình mất liên lạc sau cuộc phẫu thuật, một người thì chỉ nhớ được mình mà quên cả người thân... 2 người bị mắc bệnh trầm cảm có ý định tự tử, 1 người có hoàn cảnh gia đình phức tạp...
Khi gặp họ mình đều trở thành người lắng nghe và chia sẻ, giúp họ vượt qua những nỗi đau, đôi khi mình ám ảnh chuyện đó và tự hỏi , tại sao mình toàn quen những bạn có vấn đề như vậy ?
Hiện tại mình đang làm trong ngành y, và cuộc đời của mình thú thực là rất may mắn, mình khá lười học nhưng luôn qua các kì thi, kể cả thi đại học.Sau đó công danh sự nghiệp khá thăng tiến, muốn gì đều đạt được.
Cuối cùng thời gian gần đây tự nhiên có sự thôi thúc mãnh liệt khiến mình tìm hiểu về khoa học tâm linh và mình bắt đầu viết bài, bước đầu cũng thành công vì được khá nhiều bạn ủng hộ.Phải chăng mình đang tiến dần đến cảnh giới chữa lành "Tâm Linh" và "Đức Tin"?
Trả lời
Đọc bài viết của bạn tự nhiên thấy sởn gai ốc, vì nó giống mình quá...mình thấy cả 8 đặc điểm mình đều có.
Năm thứ 2 đại học mình cũng từng trải qua một loạt những chuyện đau buồn, khiến mình bị bệnh phải mổ cấp cứu, lúc đó đứng trước sự sống và cái chết mình tự nhiên thay đổi tính cách bản thân.
Sau đó là một loạt những điều kì lạ xảy ra, mình quen nhiều bạn gái , bạn bè thôi nhé,nhưng trong đó cũng có cả người yêu, môt đặc điểm chung giữa họ là đều có những vấn đề rất nặng về tâm lý và bệnh lý...2 người bị bệnh về não phải phẫu thuật,một người mình mất liên lạc sau cuộc phẫu thuật, một người thì chỉ nhớ được mình mà quên cả người thân... 2 người bị mắc bệnh trầm cảm có ý định tự tử, 1 người có hoàn cảnh gia đình phức tạp...
Khi gặp họ mình đều trở thành người lắng nghe và chia sẻ, giúp họ vượt qua những nỗi đau, đôi khi mình ám ảnh chuyện đó và tự hỏi , tại sao mình toàn quen những bạn có vấn đề như vậy ?
Hiện tại mình đang làm trong ngành y, và cuộc đời của mình thú thực là rất may mắn, mình khá lười học nhưng luôn qua các kì thi, kể cả thi đại học.Sau đó công danh sự nghiệp khá thăng tiến, muốn gì đều đạt được.
Cuối cùng thời gian gần đây tự nhiên có sự thôi thúc mãnh liệt khiến mình tìm hiểu về khoa học tâm linh và mình bắt đầu viết bài, bước đầu cũng thành công vì được khá nhiều bạn ủng hộ.Phải chăng mình đang tiến dần đến cảnh giới chữa lành "Tâm Linh" và "Đức Tin"?

mình thấy nghi nghi lâu rồi nhưng từ lúc thức tỉnh mình biết mình là 1 healer nhưng không đơn thuần là 1 healer “Kia là những người mang ánh nắng vào cuộc đời những kẻ không thể tự sưởi ấm bản thân." đây mới là bản chất thật sự của mình.

Mình có một người bạn rất giống kiểu người mà bạn mô tả. Mỗi khi mỏi mệt, căng thẳng, thì mình toàn tìm đến bạn ấy để được truyền năng lượng tích cực.

Bạn ấy là người luôn cố gắng giúp đỡ mọi người trong mọi hoàn cảnh, nhiều lúc mình thấy rất kỳ lạ.

Những healer này có rất nhiều năng lượng tích cực và thật may mắn khi gặp gỡ được họ.

bạn có thể cho mình hỏi là: bạn gặp khó khăn gì trong hành trình theo đuổi con đường healer của bạn ? gd , bạn bè xung quanh có tán thành con đg này của bạn k?mong sẽ nhận đc chia sẻ từ bạn

Mình sở hữu cả 8 yếu tố

It's me

rồi không phải mình, 1/8 :)))

Wow..8/8 luôn ạ

Lúc niên thiếu mình là 1 protector (người bảo vệ). Quá một thời gian mình thời gian mình gặp khủng hoảng vì có quá nhiều người cần được bảo vệ mà bạn không đủ khả năng. Mình đã khao khát trở thành punisher (kẻ trừng phạt), nhưng mình không thể chuyển đổi. Mình đã mắc kẹt ở những bước cuối cùng và mình biết mình ko vượt qua được cũng ko muốn vượt qua.

Bây giờ mình muốn trở thành healer. Mình cảm nhận rất rõ ràng sự đau khổ và tổn thương ở khắp mọi nơi, từ con người đến thiên nhiên, cho tới những linh hồn. Càng lúc mình càng thấy thế giới cần rất nhiều những healer. Mình có nhiều yếu tố nhưng mình cần chút thời gian vì việc mắc kẹt ở giữa punisher và healer.