Những dòng ngày tết Nguyên Tiêu.

  1. Khoa học

  2. Tâm linh

Giờ mình cũng không có văn chạy trong đầu nên khó viết thành mạch hay có cảm xúc được. Mình sẽ tóm gọn lại sau vài ngày mình đọc sách "Đường xưa mây trắng" của thầy Thích Nhất Hạnh và những nguồn kiến thức từ trước đó mình đúc kết được.

Đại khái là liên quan về các luật vận hành vũ trụ, về lượng tử và về những khái niệm về tôn giáo, tâm linh.

https://cdn.noron.vn/2023/02/05/2333179934198569-1675577458.jpg
Ảnh: unreal_world_l - instagram

Mình nghĩ thế này, khi sử dụng luật hấp dẫn, bản thân chúng ta phải có đủ năng lượng để thu hút tần số đó thì điều đó mới trở thành hiện thực. Ví dụ tần số của một người tỷ phú là X, thì tần số của các bạn phải dao động ở biên độ +/- X rất nhỏ thì các bạn sẽ chạm vào được. Về mức tần số của những người đó có thể là: Sự siêng năng, tư duy, cách xử lý các biến cố về tài chính doanh nghiệp, kinh nghiệm vận hành, kinh nghiệm trên thương trường...

Tất cả vạn vật trên vũ trụ đều cấu tạo từ nguyên tử, và khái niệm tất cả đều là một, như nhau trong Phật giáo. Qua đây mình nghĩ lượng tử sẽ có liên quan cực kỳ mật thiết đến các khái niệm trong Phật giáo,

Về nhân duyên thì, có lẽ các bạn đã nghe quá nhiều như là: "Gặp được ai cũng là do duyên số.", "Không phải ngẫu nhiên mà gặp được người đó",.... trong Đường xưa mây trắng đại loại có một câu là: "Một chiếc lá hình thành cũng phải có mây, có gió, có nước, có nắng, có thân cây, có rễ cây." đại khái câu nói đó như thế. Bản thân mình cũng nghĩ như vậy, trong chúng ta ai cũng sẽ có tính Bụt (Buddha) trong sách Đường xưa mây trắng có nói. Ta là vạn vật, là hoa, là chim, là cây, là lá. Nếu như, tu tập đủ lâu, các bạn sẽ hiểu ra được nhiều điều, về quán chiếu hơi thở, thiền hành, thiền tọa... Càng sống nương theo Pháp, càng thấy nhiều điều mà tưởng chừng đã biết nhưng thật ra không biết.

Tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình, mọi thứ phải từ nhiều yếu tố mới hình thành nên được. 

Còn vài điều nữa, mình muốn chia sẻ các bạn.

Tham, sân, si, mạn, nghi là những thứ được Bụt gọi là vô minh

Luật nhân quả sẽ vận hành trên lời nói, hành động, ý nghĩ của mỗi người.

Năm giới: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không rượu bia.

Ba dòng trên này sẽ là điều chúng ta phải tu tập cả đời, cho dù là những người ở ngoài các bạn thấy họ rất yên bình, nhưng bên trong họ có thể như một bãi chiến trường vì phải đấu tranh nội tâm rất nhiều.

Còn là con người, thì sẽ còn những bài học cần phải học. Phần trăm lớn sẽ là như vậy, muốn biết phần trăm còn sót lại là ai, các bạn hãy tìm hiểu về kiến thức tôn giáo, tâm linh, luân hồi, nhân quả...

Cho dù các tôn giáo khác nhau, nhưng mục đích vẫn sẽ là dạy chúng ta làm người, yêu thương lẫn nhau. Còn nếu không, đó là tà giáo.

Sống một cuộc sống, nếu tâm ta an, ta có thể giúp đỡ được mọi người xung quanh. Tốt nhất, không nên phụ thuộc vào bất kì ai, nhưng có lẽ rất khó và ít người đạt được. Vì dù gì con người cũng chính là lò sưởi của nhau, nếu không được thì hãy là một con người thật tốt, kích thích tăng tần số bản thân, để gặp những người tri kỷ của mình ở khung tần số cao.

Hmmm, còn một điều nữa là, cho dù các bạn có muốn tình nguyện, muốn giúp đỡ người khác, tâm phải an, phải có đủ thời gian, phải có dư giả tài chính nếu không muốn nói là tự do tài chính. Chỉ một ngày tâm ta bị mất kiểm soát, coi như mọi thứ các bạn làm mình nghĩ là, hmmm, mình không biết. Trong Đường xưa mây trắng có đoạn này, nên mọi người hứng thú thì mua về đọc. Câu sau mình nhớ mang máng thôi, nhưng mình sẽ không nói ra ở đây. Hữu duyên được viết bài này ^^

Cảm ơn mọi người vì đã đọc, mình chỉ viết những chữ chạy trong đầu mình thôi. Nên mình sẽ không sửa văn và biến nó thành một bài viết, đây là lối tư duy trong đầu của mình mà ra, nên hơi khô khan một tí. Mong mọi người thông cảm.

Từ khóa: 

khoa học

,

tâm linh

Văn chạy trong đầu mà đã nhiều như thế này. Mình có một khuyết điểm đó là trong đầu thì nghĩ nhiều nhưng ko thể viết ra hết đc. Nể bạn
Trả lời
Văn chạy trong đầu mà đã nhiều như thế này. Mình có một khuyết điểm đó là trong đầu thì nghĩ nhiều nhưng ko thể viết ra hết đc. Nể bạn