Những kẻ giả tạo và thiếu đạo đức vẫn sống khá là tốt, tại sao vậy nhỉ?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

nhung-cau-noi-hay-ve-long-nguoi.jpg3_

Vì ai cũng muốn nghe được lời khen từ người khác, lời tâng bốc bản thân mình một cách thái quá. Càng giả tạo thì càng được lòng người khác, thẳng thắn thì người ta nói vô duyên.

Giả tạo là để làm hài lòng người khác, để che đi tính cách thật của bản thân, để dễ dàng tạo dựng các mối quan hệ. Nhưng giả tạo thì chẳng khác nào tự bỏ đi bản chất thật của bản thân cả, và đương nhiên rồi, con người đẹp nhất khi họ là chính họ. Một người giả tạo chỉ biết làm hài lòng người khác, và những người khác cũng làm họ hài lòng với những lời khen, mà đáng lẽ k dành cho họ, vì thực chất đó đâu phải tính cách thật của họ.

Những người sống giả tạo thì vẫn hiển nhiên sống tốt, nhưng họ cũng chỉ mãi là một kẻ 2 mặt mà thôi, vì họ vốn dĩ đã đánh mất bản chất của mình ngay từ đầu. Nhận một lời khen có cánh từ người khác thì có gì gọi là tự hào chứ, nhận một lời nói thẳng thắn từ người khác sẽ giúp ta tốt hơn gấp bội lần, giúp ta tiến bộ hơn nhiều so với những lần thất bại trước.

Riêng mình cực kì dị ứng với những kiểu người giả tạo này, dù là mình có đang xúc phạm tới 1 số cá nhân đi chăng nữa. Sống giả tạo giống như đang khoác lên mình một chiếc áo rộng hay chật, không phù hợp với bản thân, lâu ngày cũng chỉ khiến ta mỏi mệt.

Trả lời
nhung-cau-noi-hay-ve-long-nguoi.jpg3_

Vì ai cũng muốn nghe được lời khen từ người khác, lời tâng bốc bản thân mình một cách thái quá. Càng giả tạo thì càng được lòng người khác, thẳng thắn thì người ta nói vô duyên.

Giả tạo là để làm hài lòng người khác, để che đi tính cách thật của bản thân, để dễ dàng tạo dựng các mối quan hệ. Nhưng giả tạo thì chẳng khác nào tự bỏ đi bản chất thật của bản thân cả, và đương nhiên rồi, con người đẹp nhất khi họ là chính họ. Một người giả tạo chỉ biết làm hài lòng người khác, và những người khác cũng làm họ hài lòng với những lời khen, mà đáng lẽ k dành cho họ, vì thực chất đó đâu phải tính cách thật của họ.

Những người sống giả tạo thì vẫn hiển nhiên sống tốt, nhưng họ cũng chỉ mãi là một kẻ 2 mặt mà thôi, vì họ vốn dĩ đã đánh mất bản chất của mình ngay từ đầu. Nhận một lời khen có cánh từ người khác thì có gì gọi là tự hào chứ, nhận một lời nói thẳng thắn từ người khác sẽ giúp ta tốt hơn gấp bội lần, giúp ta tiến bộ hơn nhiều so với những lần thất bại trước.

Riêng mình cực kì dị ứng với những kiểu người giả tạo này, dù là mình có đang xúc phạm tới 1 số cá nhân đi chăng nữa. Sống giả tạo giống như đang khoác lên mình một chiếc áo rộng hay chật, không phù hợp với bản thân, lâu ngày cũng chỉ khiến ta mỏi mệt.

Vì đời mà,người tốt, người thật thà thì bị ghét, người khéo ăn nói, giống giả tạo thì lại được lòng người ta
Vì mọi người khác thích người sống giả tạo hơn là người sống thật
Vì những kẻ giả tạo sẽ sống bằng chính con đường của họ đã chọn.