Những khó khăn của các bạn healer gặp phải là gì?

  1. Tâm linh

Gia đình và mọi người xung quanh có thái độ như thế nào đối với bạn và các bạn đã vượt qua những trở ngại đó như thế nào?

Từ khóa: 

tâm linh

Hành trình của một healer quả thật không dễ dàng. Họ phải trải qua những hoàn cảnh rất khó khăn, những tình huống rất ngặt nghèo hơn những người khác, họ không thể dựa dẫm vào bất cứ ai, người họ dựa dẫm chỉ có thể là bản thân mình. Đã có lúc mình tưởng như mình sắp điên loạn, đã có lúc mình chỉ muốn chạy lao vào dòng xe cộ để chạy trốn khỏi nghịch cảnh, khỏi những sự tổn thương dày vò. Những lúc đó mình thật sự cần 1 bác sĩ tâm lí nhưng mình chẳng có ai cả. Lúc đó, mình đứng trước 2 sự lựa chọn: Một là chọn cái chết để chạy trốn thực tại, hai là mình phải tìm cách để cứu chính mình. Và thật may mắn, với ý chí tự do của mình, mình đã chọn cách thứ 2. Trong suốt 4 năm qua, mình luôn tìm hiểu tâm lí để chữa lành cho mình. Bất cứ khi nào mình phát hiện phương pháp chữa lành nào mới, mình đều áp dụng cho mình. Nhờ quá trình đó, mình đã học hỏi nhiều phương pháp chữa lành khác nhau và đôi khi mình còn tự nghĩ ra quy trình chữa lành cho mình nữa. Vào năm nhất, có vài bạn đến lấy sách tâm lí đại cương ra hỏi mình. Mình chỉ cười cười. Mấy kiến thức trong đó thật sự là quá học thuật và nhàm chán với mình. Và hơn hết là mình quan tâm nhiều đến tâm lí trị liệu để cứu bản thân mình thôi. Thật ra trong quá trình tìm ra cách để cứu chính mình, mình phát hiện ra mình có khả năng trong lĩnh vực chữa lành này lắm. Đôi lúc, mình còn tự nghĩ ra quy trình chữa lành cho mình. Do hoàn cảnh có phần đặc biệt, cho nên mình sớm phát hiện ra mình là ai, mình muốn làm gì, mình hạnh phúc với điều gì Biết đâu được, sau này mình có thể giúp được nhiều người vẫn còn đang loay hoay trong nỗi đau, trong quá khứ của mình. Mình thật sự hạnh phúc và sẵn sàng để giúp đỡ bạn nếu bạn sẵn sàng và cần mình làm điều đó. (trích tâm sự 1 của 1 bạn Healer đã từng chia sẻ)

Trả lời

Hành trình của một healer quả thật không dễ dàng. Họ phải trải qua những hoàn cảnh rất khó khăn, những tình huống rất ngặt nghèo hơn những người khác, họ không thể dựa dẫm vào bất cứ ai, người họ dựa dẫm chỉ có thể là bản thân mình. Đã có lúc mình tưởng như mình sắp điên loạn, đã có lúc mình chỉ muốn chạy lao vào dòng xe cộ để chạy trốn khỏi nghịch cảnh, khỏi những sự tổn thương dày vò. Những lúc đó mình thật sự cần 1 bác sĩ tâm lí nhưng mình chẳng có ai cả. Lúc đó, mình đứng trước 2 sự lựa chọn: Một là chọn cái chết để chạy trốn thực tại, hai là mình phải tìm cách để cứu chính mình. Và thật may mắn, với ý chí tự do của mình, mình đã chọn cách thứ 2. Trong suốt 4 năm qua, mình luôn tìm hiểu tâm lí để chữa lành cho mình. Bất cứ khi nào mình phát hiện phương pháp chữa lành nào mới, mình đều áp dụng cho mình. Nhờ quá trình đó, mình đã học hỏi nhiều phương pháp chữa lành khác nhau và đôi khi mình còn tự nghĩ ra quy trình chữa lành cho mình nữa. Vào năm nhất, có vài bạn đến lấy sách tâm lí đại cương ra hỏi mình. Mình chỉ cười cười. Mấy kiến thức trong đó thật sự là quá học thuật và nhàm chán với mình. Và hơn hết là mình quan tâm nhiều đến tâm lí trị liệu để cứu bản thân mình thôi. Thật ra trong quá trình tìm ra cách để cứu chính mình, mình phát hiện ra mình có khả năng trong lĩnh vực chữa lành này lắm. Đôi lúc, mình còn tự nghĩ ra quy trình chữa lành cho mình. Do hoàn cảnh có phần đặc biệt, cho nên mình sớm phát hiện ra mình là ai, mình muốn làm gì, mình hạnh phúc với điều gì Biết đâu được, sau này mình có thể giúp được nhiều người vẫn còn đang loay hoay trong nỗi đau, trong quá khứ của mình. Mình thật sự hạnh phúc và sẵn sàng để giúp đỡ bạn nếu bạn sẵn sàng và cần mình làm điều đó. (trích tâm sự 1 của 1 bạn Healer đã từng chia sẻ)