Những kiểu bạn bè “độc hại” là như thế nào?

  1. Phong cách sống

Có bao giờ các bạn đã gặp tình huống này chưa? Mình thì không chỉ 1 lần mà rất nhiều lần. Như thế này thì liệu có đáng là bạn bè không?

https://cdn.noron.vn/2020/11/27/4583219111063440-1606442325.png
Từ khóa: 

phong cách sống

Chào bạn, mình nghĩ đã là bạn thì không có "độc hại" mà đã "độc hại" thì không nên giữ lại làm bạn.

Nhưng bạn đừng quên là đến người tốt nhất cũng có những tật xấu, vấn đề là khi đã quyết định lựa chọn họ làm bạn, thì chúng ta cần thông cảm rồi làm quen dần với tật xấu ấy (nếu nó trong chừng mực chấp nhận được).

Nếu ta cảm thông với bạn, thì bạn cũng sẽ cảm thông với ta.

Chúc bạn tìm được những người bạn "thiện lành" (rất quý và hiếm, có được thì nên trân trọng, bạn nhé)

Trả lời

Chào bạn, mình nghĩ đã là bạn thì không có "độc hại" mà đã "độc hại" thì không nên giữ lại làm bạn.

Nhưng bạn đừng quên là đến người tốt nhất cũng có những tật xấu, vấn đề là khi đã quyết định lựa chọn họ làm bạn, thì chúng ta cần thông cảm rồi làm quen dần với tật xấu ấy (nếu nó trong chừng mực chấp nhận được).

Nếu ta cảm thông với bạn, thì bạn cũng sẽ cảm thông với ta.

Chúc bạn tìm được những người bạn "thiện lành" (rất quý và hiếm, có được thì nên trân trọng, bạn nhé)

Gặp rất nhiều là đằng khác luôn. Bạn thì ít mà bè thì nhiều, có những chuyện xảy ra còn ghê gớm hơn trong ảnh nữa.

chắc hẳn ai cũng từng có hoặc quen biết những người bạn độc hại. thường thì mình thấy họ hay ghen tỵ với cuộc sống của người khác, hay nói xấu sau lưng, nhiều khi chơi xấu cả những người chơi đẹp với mình. đó là chưa kể những tính xấu như vô duyên, hay cười cợt, hay tỏ ra mình là người rộng lượng, bao dung, hiểu chuyện.

ở trong những mối quan hệ toxic, bạn sẽ không được là chính mình, thậm chí còn bị ảnh hưởng nguồn năng lượng tiêu cực của những người đó.

Mình thấy có gì đâu nhỉ. Đây hoặc là bạn rất thân hoặc ko phải là bạn. Bạn thân thì việc: "Mày ngã thì tao sẽ đỡ mày lên, nhưng phải chờ tao cười xong đã" là bình thường. Còn nếu ko phải thì đâu phải là bạn, vì bạn bè chẳng bao giờ khiếm nhã với nhau, chỉ có kẻ thù mới vậy thôi. Nên mình nghĩ bạn là bạn, chứ ko có bạn độc hại, 1 mối quan hệ độc hại thì sao có thể gọi là bạn bè đc.

Hên ghê! Mình chưa gặp bạn kiểu vậy bao giờ.

Chắc là do mình không hòa đồng cho lắm, ít bạn nên chưa gặp