Những kiểu người sẽ bị xã hội đào thải nếu không chịu thay đổi?

  1. Phong cách sống

Hay nói cách khác là tiến trình chọn lọc tự nhiên của xã hội dành cho con người. :3

Mình vừa mới đọc được bài viết của Cafebiz (Google thì nó bảo nguồn là Tinhhoa.net - Lê Hiếu dịch từ cmoney.tw) chia sẻ 7 kiểu người sẽ bị xã hội đào thải nếu không chịu thay đổi. Đó là những người:

  1. Người không chịu học hỏi thêm ngoài giờ làm việc
  2. Người không chịu tiếp thu cái mới
  3. Người có tâm lý yếu đuối dễ bị tổn thương
  4. Người thiển cận
  5. Người nóng nảy, bốc đồng, không có khả năng kiểm soát cảm xúc
  6. Người có quan niệm lạc hậu, cổ hủ
  7. Người chỉ một mình đơn độc đả tấu.


Ảnh: hoctruongdoi.com

Mình nghĩ, trong quá trình phấn đấu để trở thành người tốt nhất theo khả năng của bản thân mình, thì không ít lần mỗi người trong chúng ta đều sẽ bị xã hội đào thải. Có người bị đào thải 1-2 lần, nhưng cũng có người bị nhiều lần, thậm chí là cố gắng mấy vẫn liên tục không bắt kịp xã hội. Điển hình, mình có thời điểm chính là người số 3. Dễ tổn thương bởi tâm hồn mỏng manh yếu đuối. Nhưng thời điểm khác mình lại là người số 5 - nóng nảy và bốc đồng, thích gì làm nấy ít chịu nghe lời ai. Lại cũng có thời điểm mình là số 6... (Mặc dù sau đó mình đã biết suy nghĩ và thay đổi dần theo hướng tích cực hơn)

Vậy suy ra, mình đã bị xã hội đào thải những mấy lần!

Thực ra mình cũng không rõ lắm, là một người có đầy đủ hết 7 điểm nói trên, hay chỉ cần 1 trong số đó thôi là sẽ bị đào thải? Rồi chưa kể nếu có rơi vào 1 trong số 7 điểm trên, thì phải phạm bao nhiêu lần mới đủ "điều kiện" bị đào thải? Bộ xã hội muốn đào thải ai đó là dễ lắm? Bộ con người ta không tự biết cách quay trở lại và lợi hại hơn xưa?

Với cả mình cũng nghĩ, chưa chắc lạc hậu cổ hủ đã là sai. Trong một số trường hợp, nó vẫn phát huy tác dụng tốt. Quan trọng vấn đề nói đến là vấn đề gì thôi.

Bạn có là 1 trong số 7 kiểu người nói trên? Bạn có cho rằng mình xứng đáng bị xã hội đào thải nếu thuộc những kiểu người như vậy? Và bạn có đề xuất thêm kiểu người nào xứng đáng hơn không?

Từ khóa: 

xã hội đào thải

,

chọn lọc tự nhiên

,

phát triển bản thân

,

phong cách sống

Em là cái số 5 ấy.

Nhưng e nghĩ cần nhìn lại xem định nghĩa của việc "Bị xã hội đào thải" là gì đã. Em thấy chị chưa clear ý này nên rất khó trả lời câu hỏi?

Ý của việc xứng đáng bị xã hội đào thải em nghĩ nó cũng hơi tiêu cực?

Em nghĩ con người sẽ bị tụt lùi, lạc lõng nếu bị nhiều vấn đề trong số 7 cái trên, và tùy mức độ nặng nhẹ, tùy ý thức vấn đề từ bản thân để giải quyết nó.

Em bị cái số 5 rất nặng, nhưng e là đứa cũng luôn ý thức vấn đề đó. Em có 2 cách giải quyết, em làm tốt 6 cái còn lại, e rất chịu học, rất chịu tiếp thu ý kiến ; e lỳ đòn và ko ngại khó ; nên vô hình chung cái số 5 sẽ bớt ảnh hưởng tới cuộc sống hơn. Tất nhiên, e vẫn luôn ý thức vde của mình để tìm cách giải quyết nó; nhưng cơ bản cái vụ nóng tính là thứ ko dễ gì thay đổi với 1 đứa quá agressive với mọi thứ như em.

Trả lời

Em là cái số 5 ấy.

Nhưng e nghĩ cần nhìn lại xem định nghĩa của việc "Bị xã hội đào thải" là gì đã. Em thấy chị chưa clear ý này nên rất khó trả lời câu hỏi?

Ý của việc xứng đáng bị xã hội đào thải em nghĩ nó cũng hơi tiêu cực?

Em nghĩ con người sẽ bị tụt lùi, lạc lõng nếu bị nhiều vấn đề trong số 7 cái trên, và tùy mức độ nặng nhẹ, tùy ý thức vấn đề từ bản thân để giải quyết nó.

Em bị cái số 5 rất nặng, nhưng e là đứa cũng luôn ý thức vấn đề đó. Em có 2 cách giải quyết, em làm tốt 6 cái còn lại, e rất chịu học, rất chịu tiếp thu ý kiến ; e lỳ đòn và ko ngại khó ; nên vô hình chung cái số 5 sẽ bớt ảnh hưởng tới cuộc sống hơn. Tất nhiên, e vẫn luôn ý thức vde của mình để tìm cách giải quyết nó; nhưng cơ bản cái vụ nóng tính là thứ ko dễ gì thay đổi với 1 đứa quá agressive với mọi thứ như em.

Số 6 ấy, làm sao để biết được là mình đang giữ vững lập trường, đang kiên định hay là cổ hủ. Chẳng hạn như thấy người ta làm mình cũng làm theo thì sẽ không bị coi là cổ hủ. (Nếu vậy thì làm giàu từ đa cấp sẽ phát triển mạnh vì không ai muốn bị cho là cổ hủ mà sẽ đua theo đầu tư theo đa cấp)
Còn lại các ý kiến khác hơi phiến diện vì bỏ qua các yếu tố khách quan.