Những lí do khiến bản thân làm việc gì cũng thất bại...?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

thất bại

,

tâm sự cuộc sống

ok để trả lời câu hỏi của bạn, mình nghĩ mình cần liên hệ với bản thân vài năm về trước. Lúc đó mình làm việc gì cũng bị feedback là chưa chính xác, chưa tốt,...và mình đã cải thiện nó được khoảng 80% rồi, có một vài nguyên nhân như:

Không có tính kỷ luật

8h30 vào làm, công ty xa nhà, mình dậy từ 7h30 và kết quả là...đa số hôm nào cũng đi làm muộn với tình trạng thiếu chuyên nghiệp (mặt mũi phờ phạc vì chưa tỉnh ngủ; chưa ăn sáng; không có năng lượng;...) và hiển nhiên điều đó khiến mọi người có ấn tượng xấu về mình, việc này dẫn đến nhiều hậu quả lắm ví dụ như họ sẽ không tin nhiệm bạn, không support bạn nhiều và chỉ dạy bạn khi bạn sai đâu.

Vì vậy hãy rèn luyện tính kỷ luật, điều này không bao giờ thừa thãi. Cố gắng lên timeline mỗi ngày và làm theo nó, tập trung vào lượng công việc trong 1 ngày đó thôi, và hoàn thành nó.

Luôn theo đuổi sự hoàn hảo

Mình khá cầu toàn trong công việc, tuy sống không kỷ luật lắm nhưng lại đòi hỏi người khác phải hoàn hảo. Sai, vô cùng sai.Không có thứ gì hoàn hảo hết. Điều gì đó “hoàn hảo” với mình nhưng có thể không hoàn hảo với bạn.

Vì vậy, hãy chấm dứt việc theo đuổi sự hoàn hảo. Thay vào đó, hãy bắt đầu theo đuổi ý tưởng hạnh phúc. Nếu bạn theo đuổi một thứ gì đó không thể đạt được như sự hoàn hảo thì trong tâm trí bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc hay thành công cả.

Đổ lỗi cho người khác về hoàn cảnh của bạn

Đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác. Hãy luôn là người chủ động nhận sai nếu công việc đó là trách nhiệm của bạn. Việc đổ lỗi cho người khác không khiến bạn không có lỗi đâu, nó càng khiến mọi thứ xấu đi và vô tình sẽ không ai còn muốn đồng hành, làm việc với bạn nữa.

Chúc bạn sớm tìm ra thành công của chính mình!

Trả lời

ok để trả lời câu hỏi của bạn, mình nghĩ mình cần liên hệ với bản thân vài năm về trước. Lúc đó mình làm việc gì cũng bị feedback là chưa chính xác, chưa tốt,...và mình đã cải thiện nó được khoảng 80% rồi, có một vài nguyên nhân như:

Không có tính kỷ luật

8h30 vào làm, công ty xa nhà, mình dậy từ 7h30 và kết quả là...đa số hôm nào cũng đi làm muộn với tình trạng thiếu chuyên nghiệp (mặt mũi phờ phạc vì chưa tỉnh ngủ; chưa ăn sáng; không có năng lượng;...) và hiển nhiên điều đó khiến mọi người có ấn tượng xấu về mình, việc này dẫn đến nhiều hậu quả lắm ví dụ như họ sẽ không tin nhiệm bạn, không support bạn nhiều và chỉ dạy bạn khi bạn sai đâu.

Vì vậy hãy rèn luyện tính kỷ luật, điều này không bao giờ thừa thãi. Cố gắng lên timeline mỗi ngày và làm theo nó, tập trung vào lượng công việc trong 1 ngày đó thôi, và hoàn thành nó.

Luôn theo đuổi sự hoàn hảo

Mình khá cầu toàn trong công việc, tuy sống không kỷ luật lắm nhưng lại đòi hỏi người khác phải hoàn hảo. Sai, vô cùng sai.Không có thứ gì hoàn hảo hết. Điều gì đó “hoàn hảo” với mình nhưng có thể không hoàn hảo với bạn.

Vì vậy, hãy chấm dứt việc theo đuổi sự hoàn hảo. Thay vào đó, hãy bắt đầu theo đuổi ý tưởng hạnh phúc. Nếu bạn theo đuổi một thứ gì đó không thể đạt được như sự hoàn hảo thì trong tâm trí bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc hay thành công cả.

Đổ lỗi cho người khác về hoàn cảnh của bạn

Đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác. Hãy luôn là người chủ động nhận sai nếu công việc đó là trách nhiệm của bạn. Việc đổ lỗi cho người khác không khiến bạn không có lỗi đâu, nó càng khiến mọi thứ xấu đi và vô tình sẽ không ai còn muốn đồng hành, làm việc với bạn nữa.

Chúc bạn sớm tìm ra thành công của chính mình!

Mỗi khi buồn chán hay cảm thấy mình thật thất bại thì hãy nhớ rằng mình từng là một con tinh trùng khỏe mạnh nhất, nhanh nhất nhé các bạn!!!

Mình là người tự nhận là kém may mắn. Thất bại trong mọi hoạt động mà có một chút yếu tố may mắn, vì mình sẽ thiếu phần may mắn đó và tức là không thành công được.

Nhưng chính vì cái đặc điểm kỳ khôi đó khiến cuộc sống của mình thay đổi theo hướng không cần may mắn. Tức là làm gì cũng chắc cú, không cần cái phần trăm may mắn nào nhưng cũng đạt được các thành tựu đáng kể. Kiểu nếu có ai đó thành công được 10 phần dù chỉ cố gắng 9 phần, thì mình chỉ thành công 9 phần đúng với 9 phần cố gắng. Và quan trọng là mình hài lòng với điều đó.

Lấy ví dụ như việc đầu tư, bạn của mình may mắn hơn mình một xíu, đầu tư thường có lời nhiều. Mình biết mình không có chút may mắn nào, nên chỉ đầu tư vào kèo chắc ăn, không lời nhiều nhưng được cái ăn chắc mặc bền.

Do niềm tin vào chính mình chưa đủ...

Theo quy luật Lượng - Chất thì do bạn chưa đủ thất bại =))

Vì bạn Ngu