Những ngày tháng dịch đối với sinh viên vừa tốt nghiệp

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình vừa mới tốt nghiệp ngay đợt dịch thứ 4, lúc thi tốt nghiệp cũng là lúc đợt dịch bùng phát mạnh. Một tấm chiếu mới như mình mơ mộng về tương lai sau khi tốt nghiệp hoàn toàn bị quật ngã. 
Mình về nhà sau khi thi tốt nghiệp và tới bây giờ bằng vẫn chưa thể lấy được, mình dùng giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm tạm thời để xin việc, haizzzz. 
Mình tốt nghiệp trường y, sau khi xong mình quay về những bệnh viện gần nhà để nộp đơn, nhưng mà rất nhiều lý do để họ không nhận một sinh viên mới ra trường. Mình buồn lắm, nhưng mà nghĩ rồi mình vẫn tiếp tục nộp đơn ở những bệnh viện ở xa nhà. Tất nhiên cơ hội mình được nhận cũng cao hơn khi có một số bệnh viện và phòng khám phía nam gọi và muốn mình đến phỏng vấn nhận việc, lúc đó tình hình dịch rất căng và mình cũng k thể đi được. Mình cũng đã đăng kí đi chống dịch nhưng vẫn nằm trong đội dự bị và chưa được đi, mình cũng đã liên tiếp xin các công việc làm thêm nhưng vẫn không được. Mình đã luôn sống trong suy nghĩ vô dụng suốt mấy tháng nay, mình quá vô dụng và rất kém may mắn. Đối với mình việc ở nhà quá lâu như vậy cực kì stress và mình bây giờ cực kì mệt mỏi với cuộc sống. :(((
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Thương bạn quá, lứa sinh viên vừa tốt nghiệp thời gian qua đúng là vất vả quá luôn. Tầm tháng trước Noron có một sự kiện chia sẻ của chuyên gia về chủ đề thích nghi để vượt qua khó khăn trong thời Covid, bạn có thể xem lại, nghe những chia sẻ của các chuyên gia chắc sẽ giúp được ổn định suy nghĩ, tâm lý phần nào. Và mình thấy dịch bệnh ở VN đang có những chuyển biến tích cực rồi, chắc tầm 1 2 tháng nữa cuộc sống sẽ ổn định hơn thôi, bạn cố gắng lên nhé!

Trả lời

Thương bạn quá, lứa sinh viên vừa tốt nghiệp thời gian qua đúng là vất vả quá luôn. Tầm tháng trước Noron có một sự kiện chia sẻ của chuyên gia về chủ đề thích nghi để vượt qua khó khăn trong thời Covid, bạn có thể xem lại, nghe những chia sẻ của các chuyên gia chắc sẽ giúp được ổn định suy nghĩ, tâm lý phần nào. Và mình thấy dịch bệnh ở VN đang có những chuyển biến tích cực rồi, chắc tầm 1 2 tháng nữa cuộc sống sẽ ổn định hơn thôi, bạn cố gắng lên nhé!

Mình nghĩ nhiều người đang gặp phải tình trạng giống như bạn, ra trường mà mông lung không tìm được việc. Nhưng mà cố lên nhé, mình tin bạn đã dành thời gian dài để học y rồi thì kiên trì thêm một chút nữa may mắn sẽ đến. Hi vọng phép màu nào đó đến với bạn nhé 🍀

Ngày bé thích nhất lúc rảnh rỗi khi lớn thì sợ nhất lúc rảnh rỗi không có việc để làm 😔

Chị gái mình cũng như vậy, cũng ở nhà từ tháng 5 đến giờ, đến lễ tốt nghiệp cũng diễn ra online. Thương lắm. Hy vọng dịch bệnh sớm ổn định để cuộc sống không còn bị xáo trộn

Những tháng ngày chuyển đổi thường đầy thử thách và chông chênh như vậy bạn ạ. Nhưng chỉ cần bạn vững vàng, không ngừng nỗ lực và hiểu rõ bản thân muốn gì, thì bạn nhất định sẽ đến được nơi bạn muốn. Cố gắng lên nhé!