NHỮNG NGƯỜI BÌNH THƯỜNG LÀM NHỮNG VIỆC BÌNH THƯỜNG

  1. Tin Tức

Năm 2016, mình gặp 1 người anh hơn mình 10 tuổi. Anh là người bói Tarot chuyên nghiệp đã có những chuyến đi xuyên Việt trên chiếc xe đạp của mình.

Năm 2017, mình gặp 1 người bạn bằng tuổi. Bạn đã cùng anh mình lập 1 chuỗi cung cấp dịch vụ rau sạch và tự mình design các mẫu template Powerpoint và bán ra nước ngoài.

Năm 2018, mình gặp 1 cậu bé nhỏ hơn mình 1 tuổi đang là cộng tác viên cho báo Hoa Học Trò. Bố mẹ cậu bé làm nghề lao động chân tay, phương tiện di chuyển chủ yếu hằng ngày của cậu là bằng xe đạp và xe buýt.

Tại sao mình không thể quên những người này được?

Đó là bởi vì họ chẳng có gì đặc biệt cả.

Đi xuyên việt đâu phải là chuyện hiếm, bây giờ mỗi ngày trôi qua đều có người rủ rê mình xách ba lô lên và đi khám phá thế giới đi. Suốt ngày sống hoài ở 1 cái thành phố mà mày không chán à?

Đi làm kiếm tiền từ lúc còn đi học bây giờ là chuyện bình thường. Các bạn trẻ có thể làm đủ mọi công việc phù hợp với độ tuổi của các bạn và nhận được số tiền thích đáng với công sức mình bỏ ra.

Đi học bằng xe đạp hay xe buýt gì thì có sao? Hằng ngày cả hàng ngàn sinh viên vẫn phải đi xe buýt, cuốc bộ hay vác xe đạp đến giảng đường đó thôi.

Bởi vì họ làm những việc hết sức bình thường, nên họ đặc biệt.

Bởi vì họ đang làm những việc mà chúng ta đều có thể làm được nếu mình thật sự muốn, nên họ mới đặc biệt.

Chẳng ai có trên thế giới này có năng lực siêu nhiên để làm tất cả những gì mình muốn cả.

Chúng ta chỉ có thể làm những gì mình có thể làm được, và yêu những gì mình đã làm được bằng tất cả những gì mình có.

Những người bình thường là những người đã vượt qua tất cả những khó khăn mà 1 người bình thường đã trải qua.

Họ vấp ngã, thất bại, làm những điều rất ngớ ngẩn, buồn chán, thất vọng về bản thân, so sánh mình với những người xung quanh, làm tất cả những gì mình có thể, đánh đổi điều gì đó để đạt được điều mình thật sự muốn.

Và điều đó làm họ trở nên đặc biệt.

Họ là những người bình thường làm những việc bình thường.

Và họ làm tốt những việc bình thường đó.
Và họ tự hào với những việc bình thường mà mình đang làm.

"Chị ơi em tự hào vì mình có kĩ năng đi xe buýt rất là điêu luyện đó!"

Thế giới này đang chuyển động tuần hoàn hoàn hảo bởi những con người hết sức bình thường.

Là 1 người bình thường và làm thật tốt công việc đó.

Nghe đơn giản mà sao khó thế nhỉ?
Từ khóa: 

tin tức

Những điều đặc biệt thường tồn tại ở những cử chỉ bình thường nhất. :)

Trả lời

Những điều đặc biệt thường tồn tại ở những cử chỉ bình thường nhất. :)