Những người cho rằng CHẾT LÀ HẾT không còn tồn tại linh hồn sau khi chết, vậy tại sao còn thờ cúng tổ tiên làm gì?

  1. Tâm linh

Tôi thấy trên này cãi nhau khá nhiều về việc có tồn tại linh hồn ko, chết rồi sẽ đi về đâu có đầu thai chuyển kiếp ko.

Vậy tôi hỏi các bạn luôn khăng khăng cho rằng con người khi chết là hết, trở về với cát bụi ko còn tồn tại gì nữa thì gia đình các bạn có thắp hương, thờ cúng ông bà tổ tiên ko?

Mà chắc gia đình VN nào cũng có bàn thờ thôi? Nếu có thờ cúng tổ tiên có phải các bạn đang tự vả vào mồm mình? Nếu tổ tiên mất rồi, ko còn gì nữa thì thắp hương, thờ phụng để làm cái gì? Đâu có thế lực nào nhận được ''phúc đức'' từ việc thắp hương, thờ cúng của gia đình các bạn? Thế hoá ra tự thờ, tự quỳ lạy trước cái bàn à?

Từ khóa: 

tâm linh

Bạn có thờ ông bà ko? Và bạn có tin là thờ thì ông bà sẽ về ko? Thờ cúng là để người còn sống tưởng nhớ người đã mất. Dù có kiếp sau, có linh hồn hay ko thì ở kiếp này, cuộc sống này những người còn sống dù tin hay ko tin thì vẫn có thể tưởng nhớ người chết chứ. Nếu ko thì xây mộ phần dựng bia đề tên làm gì? Vài năm rồi thì cũng chỉ còn lại đống tro tàn thôi, nhưng người thân vẫn thăm viếng, vẫn hương khói. Vậy thì họ tin cái gì ở đó, người chết vẫn còn sống dưới 3 tấc đất đó à? Rút hết lại vẫn chỉ là ng sống tưởng nhớ người chết thôi. Thắp hương, thờ phụng chẳng qua cũng là việc đó cả.

Còn đã đức tin thì bạn cãi nhau làm gì. Lấy cái đúng của mình áp lên người khác và yêu cầu họ cũng phải xem là đúng trong khi chính bản thân còn mơ hồ thì cũng khác gì người ta đâu. Chúng ta chỉ nên chia sẻ cái biết của mình và học hỏi cái biết của mọi người. Vì ko hẳn 2 người nói ngược nhau mà sai cả đâu. 2 người đứng 2 nơi cao thấp khác nhau mà nhìn 1 người đứng ở giữa lưng chừng, 1 người viết "hắn đứng trên kia nhìn tôi", người kia viết "hắn đứng dưới kia nhìn tôi", tuy ngược nhau nhưng đều đúng cả. Nếu cả 2 cũng viết: "hắn đứng trên kia nhìn tôi" thì chẳng phải 1 người đúng, 1 người sai sao? Nên đừng cố bác bỏ người khác mà nên góp ý xây dựng thôi, vừa học đc thêm mà vừa tránh rước bực, nhé.

Trả lời

Bạn có thờ ông bà ko? Và bạn có tin là thờ thì ông bà sẽ về ko? Thờ cúng là để người còn sống tưởng nhớ người đã mất. Dù có kiếp sau, có linh hồn hay ko thì ở kiếp này, cuộc sống này những người còn sống dù tin hay ko tin thì vẫn có thể tưởng nhớ người chết chứ. Nếu ko thì xây mộ phần dựng bia đề tên làm gì? Vài năm rồi thì cũng chỉ còn lại đống tro tàn thôi, nhưng người thân vẫn thăm viếng, vẫn hương khói. Vậy thì họ tin cái gì ở đó, người chết vẫn còn sống dưới 3 tấc đất đó à? Rút hết lại vẫn chỉ là ng sống tưởng nhớ người chết thôi. Thắp hương, thờ phụng chẳng qua cũng là việc đó cả.

Còn đã đức tin thì bạn cãi nhau làm gì. Lấy cái đúng của mình áp lên người khác và yêu cầu họ cũng phải xem là đúng trong khi chính bản thân còn mơ hồ thì cũng khác gì người ta đâu. Chúng ta chỉ nên chia sẻ cái biết của mình và học hỏi cái biết của mọi người. Vì ko hẳn 2 người nói ngược nhau mà sai cả đâu. 2 người đứng 2 nơi cao thấp khác nhau mà nhìn 1 người đứng ở giữa lưng chừng, 1 người viết "hắn đứng trên kia nhìn tôi", người kia viết "hắn đứng dưới kia nhìn tôi", tuy ngược nhau nhưng đều đúng cả. Nếu cả 2 cũng viết: "hắn đứng trên kia nhìn tôi" thì chẳng phải 1 người đúng, 1 người sai sao? Nên đừng cố bác bỏ người khác mà nên góp ý xây dựng thôi, vừa học đc thêm mà vừa tránh rước bực, nhé.

Đầu tiên góp ý với bạn về thái độ đặt câu hỏi.
Bạn tự xem lại nhé.
Còn vì sao không tin có ma nhưng mình vẫn trả lời cho bạn. Vậy là rất đẹp rồi ha.
Đầu tiên là có một số người tin có ma, có một số người không tin, có một số người lại không tin cũng không phủ nhận. Vậy là đầy đủ rồi ha, ai cũng thuộc 1 trong 3 loại đó thôi.
Còn vì sao không tin vẫn thờ, thật ra thì cũng có những người không tin thì họ không thờ luôn đó bạn, nên không vơ đũa cả nắm được đâu. 
Thế nhưng mình đồng ý là cũng có những người không tin mà vẫn thờ. Như mình đây nè.
Mình không đồng ý việc thờ cúng là để phước đức này nọ đâu, mình cũng không cho rằng thờ ông bà thì ông bà hưởng được cái gì từ mình đâu.
Bạn muốn ăn gì thì bạn cúng cho ông bà cái đó, sau khi cúng xong thì bạn lấy bạn ăn thôi. Bản chất chính là vậy. Còn với mình, việc thờ cúng là cho chính mình, cho sự thanh thản của mình. Tuy không tin, nhưng cái ước nguyện có cái gì tiếp nối, để người sống đừng quá xót xa người chết. 
Đấy là mình nói về chính mình nhé. Còn có những trường hợp khác thì không rõ nhé.

Thờ cúng tổ tiên thật ra là một hủ tục không cần thiết, nếu bỏ được thì tốt. Hủ tục này nếu mình đoán không lầm thì chắc do ngày xưa theo đạo hiếu trong nho giáo của Khổng Tử mà ra.

Có 3 điều tai hại trong Nho giáo đó là lễ nghi, đạo hiếu, trung quân (trung thành với vua) mà theo mình chính vì tin vào những điều ngu ngốc này của Khổng Tử đã khiến cho văn minh phương Đông bị kiềm hãm dẫn tới kém xa, và hậu quả là bị phương Tây xâm lược, đến bây giờ vẫn thua kém Phương Tây và chưa bắt kịp được.