Những phát triển gần đây trong công nghệ có làm thay đổi sở thích của mọi người hay không?

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

Từ khóa: 

công nghệ

,

phong cách sống

,

xã hội

Mình nghĩ là có, qua cảm nhận và quan sát chủ quan mình thấy có một số sở thích mà cách đây khoảng 10 năm chưa có nhiều như:

  • Số lượng người thích/có thói quen mua sắm online tăng lên
  • Số lượng người thích/có thói quen sử dụng voucher và săn sale tăng lên
  • Số lượng người thích/có thói quen đặt đồ ăn online tăng lên
  • Số lượng người thích/có thói quen chụp ảnh & đăng ảnh tăng lên
  • Số lượng người thích/có thói quen chia sẻ cảm giác, suy nghĩ của bản thân trên mạng tăng lên
  • Số lượng người thích/có thói quen đi uống cà phê/trà bên ngoài tăng lên
  • Số lượng người thích/có thói quen đi du lịch và chia sẻ về chuyến đi tăng lên
  • Số lượng người thích/có thói quen sử dụng các app tăng lên
  • Số lượng người thích/có thói quen hẹn hò qua mạng tăng lên
  • Số lượng người thích/có thói quen bình luận, chia sẻ quan điểm, hóng biến về các lĩnh vực tăng lên
Trả lời

Mình nghĩ là có, qua cảm nhận và quan sát chủ quan mình thấy có một số sở thích mà cách đây khoảng 10 năm chưa có nhiều như:

  • Số lượng người thích/có thói quen mua sắm online tăng lên
  • Số lượng người thích/có thói quen sử dụng voucher và săn sale tăng lên
  • Số lượng người thích/có thói quen đặt đồ ăn online tăng lên
  • Số lượng người thích/có thói quen chụp ảnh & đăng ảnh tăng lên
  • Số lượng người thích/có thói quen chia sẻ cảm giác, suy nghĩ của bản thân trên mạng tăng lên
  • Số lượng người thích/có thói quen đi uống cà phê/trà bên ngoài tăng lên
  • Số lượng người thích/có thói quen đi du lịch và chia sẻ về chuyến đi tăng lên
  • Số lượng người thích/có thói quen sử dụng các app tăng lên
  • Số lượng người thích/có thói quen hẹn hò qua mạng tăng lên
  • Số lượng người thích/có thói quen bình luận, chia sẻ quan điểm, hóng biến về các lĩnh vực tăng lên

Đương nhiên là có, nhiều là đằng khác ấy.

Hồi xưa mình toàn ra chợ mua đồ với mẹ nên toàn kiểu mẹ thích gì thì mua, còn bây giờ toàn đặt đồ onl nên đặt theo sở thích.

Hồi xưa không có lap, đt nên hầu như không kết bạn, cũng không biết gì nhiều, thời gian cũng toàn học với học. Vì không có bạn bè giao tiếp nên khá cố chấp, chứ nghĩ mình sống như vậy là được rồi.

Hồi xưa không bao giờ nói cho người khác, kể cả mẹ biết mình đăng nghĩ gì, không có thói quen chia sẻ cảm xúc, không biết quý trọng gia đình,... nói chung sống lay lắt tập tễnh tự mày mò từng bước, mà bây giờ thì có người chia sẻ, nói chuyện nhiều hơn, cũng cởi mở chia sẻ quan điểm hơn nhiều. Nhìn nhận và học hỏi được rất nhiều từ người khác. Nhờ thế mà tư tưởng sống ổn hơn rất nhiều.