Những thói quen nào thay đổi khiến bạn cảm thấy bạn đang già hơn?

  1. Phong cách sống

Với mình thì:

- Nghỉ lễ không thích đi chơi như vài năm trước, thích về nhà với gia đình, chơi với cháu

- Buổi tối thay vì cafe lê la hẹn hò thì làm việc, tập yoga, xem phim đọc sách ở nhà 

- Tối thứ 6 không còn là party bất tận, kiếm người hẹn hò cũng khó ăn

- Cuối tuần thay vì đi bar, đi quẩy thì hẹn hò ăn uống ở nhà bạn

- Đổi địa điểm hẹn hò từ martini bar, từ rooftop, từ lê la nhậu nhẹt hàng quán sang nhà bạn

- Lười sử dụng mạng xã hội , tần suất up ảnh facebook ít

- Đi ăn , gặp gỡ bạn bè không còn hứng thú selfie, chụp ảnh như 1 vài năm trước nữa....

Còn bạn, có thói quen nào bạn thay đổi khiến bạn thấy mình già hơn ko? 

Từ khóa: 

phong cách sống

Thời điểm này thì mình nhận ra bản thân và đồng môn cùng trang lứa có dấu hiệu cảnh báo: "tụi mình đã già đi mất rồi" 😜. Có những thói quen hầu như mỗi ngày, chỉ đến khi đọc được câu hỏi, mới giật mình! À, thì ra những dấu cảnh báo dưới đây:

Bụng phình ra khác thường sau mỗi bữa cơm 😧, không như xưa, lép xẹp dù mới ăn no.

Thích nghe những ca khúc trữ tình ballad để thấm hơn. Những bài karaoke yêu thích vèo cái đã mười mấy năm.

Trầm tĩnh hơn, suy nghĩ hơn khi có khúc mắc.

Làm xong thì về nhà, không la cà cà phê như xưa.

Ít hứng thú những party quẩy sôi động, có vẻ hợp tiệc tùng nhẹ nhàng, yên tĩnh 🤗.

Gần đây nhất, vào Noron một lần là thấy mình già đi một phần🤣, các bạn Noron đa số sinh viên, học sinh...vô tư trước cuộc đời, vui tươi trong từng câu nói, những câu hỏi chính mình đã từng muốn hỏi, giờ thì tìm hiểu trả lời.

Nghĩ lại, thấy già đi, thôi mặc! già thì già 😃.

Trả lời

Thời điểm này thì mình nhận ra bản thân và đồng môn cùng trang lứa có dấu hiệu cảnh báo: "tụi mình đã già đi mất rồi" 😜. Có những thói quen hầu như mỗi ngày, chỉ đến khi đọc được câu hỏi, mới giật mình! À, thì ra những dấu cảnh báo dưới đây:

Bụng phình ra khác thường sau mỗi bữa cơm 😧, không như xưa, lép xẹp dù mới ăn no.

Thích nghe những ca khúc trữ tình ballad để thấm hơn. Những bài karaoke yêu thích vèo cái đã mười mấy năm.

Trầm tĩnh hơn, suy nghĩ hơn khi có khúc mắc.

Làm xong thì về nhà, không la cà cà phê như xưa.

Ít hứng thú những party quẩy sôi động, có vẻ hợp tiệc tùng nhẹ nhàng, yên tĩnh 🤗.

Gần đây nhất, vào Noron một lần là thấy mình già đi một phần🤣, các bạn Noron đa số sinh viên, học sinh...vô tư trước cuộc đời, vui tươi trong từng câu nói, những câu hỏi chính mình đã từng muốn hỏi, giờ thì tìm hiểu trả lời.

Nghĩ lại, thấy già đi, thôi mặc! già thì già 😃.

- Ngâm chân trước khi đi ngủ, ngủ trước 12h

- Ngủ trưa 1h

- Dậy sớm

- Viết nhật kí, viết lách.

- Ăn sáng đầy đủ, uống đủ nước

Em cũng có một vài thay đổi mà thấy mình "già" hơn xưa:

  • Chuẩn bị bữa trưa khi đi làm: Hồi trước là siêng thì mang theo cơm lười thì em đi ăn ngoài, giờ thì ngày nào cũng mang theo hộp cơm để ăn trưa.
  • Ngủ trưa và ko lướt mạng xã hội trong giờ nghỉ trưa nữa
  • Ko up hình & đăng status lên FB
  • Ít kể khổ & than thở
  • Biết tiết kiệm hơn


Đi du lịch nhiều hơn.

Với mình thì thói quen thay đổi rõ rệt nhất là:

- Đi ngủ sớm: trước thì hầu như không bao giờ ngủ sau 23h, giờ thì thường xuyên đi ngủ lúc 22h.

- Dậy sớm tập thể dục: trước toàn 6h30 dậy, uể oải ăn sáng rồi đi làm. Giờ thì 5h dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi tập thể dục (chạy bộ, bơi, plank, leo cầu thang...).

- Hạn chế tụ tập và nhậu nhẹt: Trước thì có kèo là đi, có hội nhóm gì là gia nhập, bây giờ thì đi rất ít và hầu như chỉ đi với bạn thân.

Đi làm, trước thì hứng lên là xin nghỉ làm đi chơi, giờ thì nếu hết việc họa may còn đi chơi 1 chuyến.

Cf, trước ngồi 8, cả tuần phải có vài bữa, thì đi làm đã cf có cũng đc ko cũng tốt.

Ngủ trưa, trước ko bao giờ ngủ trưa để chơi game, giờ thì trưa phải chợp mắt một tý.

Nói chuyện, xưa nói với ai châm chọc là chủ yếu, giờ vẫn châm nhưng chứa thêm triết lý ở trong.

Và còn nhiều điều khác nữa....

Thay đổi rõ rệt nhất của em là về chuyện ăn và ngủ :))

  1. Trước: Không ngủ trưa không sao, giờ ngủ ít phải 30'. Nhưng hm nào ở nhà vẫn ngủ nướng 4 tiếng T.T
  2. Trước: Không ăn sáng, giờ ăn sáng đều đặn. Ăn đồ lành mạnh, không ăn fastfood, không nước ngọt có ga, không đồ chiên rán nhiều :))
  3. Trước: Thức tới 12h đêm mới ngủ để cày phim. Giờ đúng 10h là leo lên giường nghĩ về 1 số chuyện hôm sau hoặc trong ngày 15' sau đó bắt đầu ngủ
  4. Trước: Sáng dậy muộn, tất bật, vội vàng. Giờ vẫn dậy muộn nhưng làm gì cũng đủng đỉnh hơn - không hiểu sao :))))))

Nhưng có 1 cái em vẫn giữ thói quen trước kia đó là chán vẫn nghỉ làm và đi chơi vì nếu có đi làm em cũng sẽ không thoải mái và hứng thú :D. Tuy nhiên chốt lại những sự thay đổi em thấy mình trưởng thành hơn chứ không già hơn :))