NHỮNG TỔ CHỨC TỪ THIỆN NỔI TIẾNG TẠI SÀI GÒN

  1. Phong cách sống

Tổ chức từ thiện là một loại tổ chức phi lợi nhuận thực hiện các hoạt động từ thiện. Các tổ chức từ thiện có một mục đích chung cao cả đó là giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh, giới thiệu việc làm, chia sẻ với cộng đồng, … Nếu như bạn muốn kiếm một nơi để gửi gắm đồ đạc để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh hay muốn giúp sức thì những tổ chức dưới đây sẽ là nơi mà bạn có thể tìm đến để cùng chia sẻ tấm lòng của mình đến những với những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn trong cuộc sống.

1/ Tổ chức từ thiện Saigon Children’s Charity

Địa chỉ: 53 Trần Quốc Thảo, Q.3

Saigon Children’s Charity CIO (saigonchildren) được thành lập năm 1992 nhằm giúp trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận giáo dục và có sự khởi đầu tốt hơn trong cuộc sống. saigonchildren chỉ hoạt động tại Việt Nam và mọi hoạt động của tổ chức gắn liền với cam kết hỗ trợ trẻ em vượt qua những rào cản về kinh tế, địa lý, kiến thức và những khiếm khuyết để đến trường.

2/ Lớp học tình thương Hòa Hảo

Địa chỉ: 166 Phan Anh, Q.Tân Phú 

Hàng ngày cứ 16h30, các em học sinh nghèo lại tập trung tại căn nhà của ông Đoàn Minh Hùng để ăn cơm chay miễn phí và tham gia lớp học tình thương. Nơi đây là một tổ chức từ thiện giáo dục này nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các sinh viên tình nguyện giảng dạy và các nhà hảo tâm giúp đỡ tài chính. Mọi công sức của lớp học đều nhằm mục đích đem lại nguồn trí thức quý giá cho trẻ em, thanh thiếu niên cơ nhỡ, những người chưa có công ăn việc làm và không được học hành đầy đủ.

3/ Chùa Kỳ Quang II

Địa chỉ: 226/79 Nguyễn Văn Lượng, Q.Gò Vấp

Không cột, không tường, không nóc, không đà, không cửa - Ngôi chùa gần trăm tuổi này được mệnh danh là một trong những ngôi chùa vàng ở Sài Gòn. Đặc biệt hơn hết, Chùa Kỳ Quang II còn là ngôi chùa nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật lớn nhất Việt Nam, khơi gợi cái tâm thiện nguyện, trút đi mọi nỗi muộn phiền trong lòng du khách đặt chân đến nơi này. Vào sáng Chủ nhật, tiếng chuông vang lên cũng là lúc khách và phật tử đổ về chùa mỗi lúc một nhiều. Trên tay họ là những phần quà như đường, sữa, quần áo… để làm từ thiện mỗi dịp ghé thăm chùa. Những món quà đó là lòng hảo tâm của cộng đồng dành cho các em nhỏ trong chùa Kỳ Quang II.

4/ Đoàn từ thiện Minh Tâm

Địa chỉ: 106C Nguyễn Văn Cừ, Q.1

Với mục tiêu họat động tất cả vì người nghèo, Từ thiện Minh Tâm bền bỉ làm chiếc cầu nối giữa hai bờ yêu thương: các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm có tấm lòng nhân ái luôn sẵn sàng đóng góp tiền bạc vật chất kết nối cùng những con người đầy nhiệt huyết với công việc từ thiện, cống hiến bằng sức lực và khả năng của mình đi đến những vùng đất xa xôi còn nhiều thiếu thốn khó khăn, bệnh tật, những nơi xảy ra thiên tai bão lũ, để cứu giúp đồng bào vượt qua cơn ngặt nghèo cuộc sống.

5/ Chùa Từ Hạnh

Địa chỉ: 392/1 Kinh Dương Vương, Q.Bình Tân 

Mái ấm tình thương chùa Từ Hạnh nằm trong con hẻm nhỏ là nơi nuôi dưỡng hơn 70 trẻ em mồ côi và 20 cụ già không nơi nương tựa. Mái ấm được chia thành hai khu là nơi chăm sóc các em nhỏ mồ côi và khu chăm sóc nuôi dưỡng các cụ già neo đơn không nơi nương tựa. Một số em khi mới sinh ra đã mang bệnh tim, bại liệt, down, ảnh hưởng chất độc màu da cam, có em bị cha mẹ bỏ rơi khi mới vừa lọt lòng, có em cha mẹ đều đã mất. Hầu hết các cụ già neo đơn đều có hoàn cảnh khó khăn, có cụ thì con cháu nghèo khó nên các cụ đến nương nhờ chùa, có cụ thì không nhà không cửa biết tin tự tìm đến chùa xin ở, có cụ sống lây lất được người khác cảm thương mà dắt về chùa xin tá túc sống vào những ngày tháng cuối đời.

6/ Qũy nhịp tim Việt Nam

Địa chỉ: 14E21 Thảo Điền, Q.2

Cứ 100 trẻ em, một em sẽ bất hạnh chào đời với gánh nặng bệnh tim bẩm sinh. Với thể trạng rất yếu các em khó rồi giường bệnh. Phần lớn qua đời từ rất sớm. Quỹ nhip Tim Việt Nam là một chương trình thuộc Quỹ tài trợ VinaCapital, được thành lập từ năm 2006 với khao khát tìm và phát hiện ra những trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh cần được giúp đỡ và tiến hành các cuộc phẫu thuật để cứu lấy mạng sống của các em kịp thời.

7/ Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi 

Địa chỉ: 33B Phùng Khắc Khoan, Q.1

Hội là một tổ chức phi chính phủ, là nơi tập hợp mọi tổ chức, cá nhân có tấm lòng nhân ái cùng tham gia hoạt động để giúp đỡ những người khuyết tật và trẻ mồ côi. Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tuy có trụ sở tại Sài Gòn nhưng luôn hy vọng huy động được mọi tiềm năng của xã hội, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người khuyết tật và trẻ mồ côi hòa nhập với cộng đồng xã hội.

8/ Quỹ Từ Thiện Bông Sen

Địa chỉ: 11 Mai Thị Lựu, Q.1

Đây là quỹ từ thiện có chi phí quản lý bằng 0. Điều này có nghĩa là toàn bộ tiền đóng góp của nhà hảo tâm đều được chuyển hết cho đối tượng thụ hưởng, không trích lại chi phí cho bộ máy. Tiền đóng góp của nhà hảo tâm sẽ được đưa hết 100% vào Quỹ để sử dụng cho các dự án từ thiện. Nhà hảo tâm có thể đóng góp có chỉ định dự án cụ thể hoặc không chỉ định. Số tiền đóng góp này phải được ban quản lý quỹ đối xử hết sức trân trọng, cân nhắc cẩn thận khi sử dụng cho mục đích từ thiện. Số tiền này còn được gọi là tiền thiêng liêng. Các nguồn thu từ những hoạt động phát triển tài chánh để gây Quỹ đều phải được đưa vào Quỹ tiền thiêng liêng này.

9/ Tổ chức từ thiện Hoa Từ Bi

Địa chỉ: 110/55 Tô Hiệu, Q.Tân Phú 

Với mục đích giúp đỡ và làm đẹp cho đời, Tổ chức từ thiện Hoa Từ Bi ra đời với mong muốn góp phần sức nhỏ bé của mình để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn,những người già cô đơn những số phận bất hạnh đáng thương của cuộc đời,xã hội còn đang rất cần sự giúp đỡ của chúng ta. Dù bạn là ai, thành phần nào trong xã hội, dù bạn thuộc tôn giáo nào, bạn ở nơi nào đi nữa thì chúng ta có chung một dòng máu cùng đỏ một giọt nước mắt cùng mặn,và có chung một tấm lòng " thương yêu người".

10/ Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam

Địa chỉ: 145 Paster, Q.1 

Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng phấn đấu vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Những y bác sĩ này thường xuyên kêu gọi các cá nhân, nhà hảo tâm và các tổ chức quyên góp cho những trẻ em mắc những khiếm khuyết về miệng mà không có tiền phẫu thuật.

_Nguồn:

SaiGoncuatoi
_

Từ khóa: 

từ thiện

,

xã hội

,

nhân ái

,

phong cách sống

❤❤Gấp quá!
❤Xin cả nhà dừng lại đọc vài dòng mình viết để vận động cho anh Nguyễn Văn Dũng nhà ở ấp 4 - Xuân Tây.
Bố mất, nhà nghèo, mẹ anh tần tảo sớm hôm nuôi con khôn lớn. Được sự quan tâm của các cấp ngành..gia đình dựng được căn nhà nhỏ. Anh Dũng phải đi làm xa tận Bình Thuận phụ giúp mẹ kinh tế gia đình.
❤Ngày 24/4 xe anh đang lưu thông trên đường từ Bình Thuận về nhà thì gặp tai nạn, anh bị xe tải cán qua chân và kéo lê trên đường, thật kinh khủng. Sau tai nạn anh phải cưa mất một chân, dập xương chậu lá lách..Hiện tại sức khỏe anh yếu vì mất nhiều máu.
❤Mẹ anh đã già, nay tin con gặp tai nạn, cú sốc ấy lớn quá, bà chả biết bấu víu vào đâu.. nhà nghèo tiền đâu lo cho con đây, làng xóm thương tình góp chút sức lực tình thương cho bà nhưng cũng không thấm vào đâu. Mong mọi người đọc được bài viết..hãy cùng chia sẻ..tạo phước, giúp cho gd anh ấy lúc này..kg biết nói gì, chỉ biết thay lời gia đình cúi đầu cảm ơn!
❤❤❤Mọi sự giúp đỡ có thể trực tiếp cho gd anh ấy, hoặc gởi về sô tk của mình. Lưu Thị Minh Tiến _ ngân hàng agribank chi nhánh sông ray cẩm mỹ_ 5914215029066.
Ai ở xuân tây biết gia đình này cảm phiền cho mọi người xin số điện thoại để tiện liên lạc ạ.. (mẹ anh Dũng tên bà Mầu)
Đã có số dt: 0965309585 mẹ anh Dũng

FB_IMG_1556338675963
FB_IMG_1556289594428
FB_IMG_1556289603261
FB_IMG_1556289609569
Trả lời

❤❤Gấp quá!
❤Xin cả nhà dừng lại đọc vài dòng mình viết để vận động cho anh Nguyễn Văn Dũng nhà ở ấp 4 - Xuân Tây.
Bố mất, nhà nghèo, mẹ anh tần tảo sớm hôm nuôi con khôn lớn. Được sự quan tâm của các cấp ngành..gia đình dựng được căn nhà nhỏ. Anh Dũng phải đi làm xa tận Bình Thuận phụ giúp mẹ kinh tế gia đình.
❤Ngày 24/4 xe anh đang lưu thông trên đường từ Bình Thuận về nhà thì gặp tai nạn, anh bị xe tải cán qua chân và kéo lê trên đường, thật kinh khủng. Sau tai nạn anh phải cưa mất một chân, dập xương chậu lá lách..Hiện tại sức khỏe anh yếu vì mất nhiều máu.
❤Mẹ anh đã già, nay tin con gặp tai nạn, cú sốc ấy lớn quá, bà chả biết bấu víu vào đâu.. nhà nghèo tiền đâu lo cho con đây, làng xóm thương tình góp chút sức lực tình thương cho bà nhưng cũng không thấm vào đâu. Mong mọi người đọc được bài viết..hãy cùng chia sẻ..tạo phước, giúp cho gd anh ấy lúc này..kg biết nói gì, chỉ biết thay lời gia đình cúi đầu cảm ơn!
❤❤❤Mọi sự giúp đỡ có thể trực tiếp cho gd anh ấy, hoặc gởi về sô tk của mình. Lưu Thị Minh Tiến _ ngân hàng agribank chi nhánh sông ray cẩm mỹ_ 5914215029066.
Ai ở xuân tây biết gia đình này cảm phiền cho mọi người xin số điện thoại để tiện liên lạc ạ.. (mẹ anh Dũng tên bà Mầu)
Đã có số dt: 0965309585 mẹ anh Dũng

FB_IMG_1556338675963
FB_IMG_1556289594428
FB_IMG_1556289603261
FB_IMG_1556289609569

Tôi lay chồng sinh được 2 con thì chồng tôi bị ung thư gan rồi chết . Vì quá khó khăn , tưởng nghĩ đi bước nữa sẽ bớt được gánh nợ nần với con nhỏ . Tôi sống với chồng sau được 4 năm , nhưng người này không hề lo làm ăn gì mà chỉ chơi bời thôi . Gần đây anh ta vay tiền để chơi nhưng không trả được nên trốn nợ đi luôn . Tôi phải gánh thêm nợ nần với đứa con mới 2 tuổi . Con trai lớn năm nay 14 tuổi , phải bỏ học vì khó khăn quá . Tôi rất mong có nhà từ thiện nào đó giúp đỡ cho mẹ con tôi vượt qua khó khăn . Nhưng chính quyền xã lại cắt hộ nghèo của nhà tôi mà không xem xét gì . Thật tuyệt vọng .


Xin hay giúp mk , mk có một bé nhỏ muốn gửi 😭

Xin chào ạ.!Cô là trụ cột chính của gia đình mà nay cuộc sống không mỉm cười với Cô khi mà Cô bị mổ não đến 2 lần đó bị nhiễm trùng, kinh phí quá nhiều mà giờ gia đình thì người cha bị đau thần kinh tọa, người mẹ thì do sức yếu nên không đi làm được.. Dù đã cố gắng đi vay hết nơi rồi nhưng không đủ đành phải nuốt nước mắt nhìn con mình nằm đó và chờ đợi 1 phép màu sẽ đến với Cô.. chỉ mong đủ tiền để mổ ráp sọ não lại cho Cô! Xót lắm ạ!

Nguyện xin hội từ thiện nào hữu duyên giúp đỡ cho Cô trong hoàn cảnh thương thế này ạ.

Xin hãy liên lạc sdt này ạ 0856996855. Thiện Phước. 

Xin niệm ân tất cả vì đã đọc qua bài viết này ạ. Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏