Những trò gian lận thi cử bá đạo nào bạn từng thấy?

  1. Văn hóa



Xem phim Bad Genius thấy bọn Thái Lan chống gian lận thi cử vẫn kém hơn Việt Nam. Kiểm tra chỉ có đề 1 với đề 2 là hết. Lớp mình 46 đứa là... 46 cái đề trắc nghiệm, câu hỏi xáo điên cuồng. Dùng mật mã piano như trong phim có đánh gãy tay chưa chắc đã trúng đáp án.

Gian lận ở Việt Nam cũng bá hơn. Nhớ hồi lớp 11 kiểm tra văn, lợi dụng lúc bà cô tranh thủ ra ngoài mua cà phê, con bạn mình hiên ngang cầm cuốn văn mẫu đứng trên bảng dõng dạc đọc xuống cho cả lớp chép, oai phong như đọc tuyên ngôn độc lập (còn viết lại sao cho hay thì tuỳ tài chém gió của mỗi hộ dân, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu). Những đứa bàn đầu có nhiệm vụ địa ra cửa để cảnh giới, làm tai mắt cho triều đình. Khi nào thấy bóng bà giáo lấp ló là ra ám hiệu để thanh niên xung phong di tản chiến thuật, tìm nơi trú ẩn, tránh đổ máu vô ích, phải sống để còn tiếp tục cống hiến cho xã hội.

Nói chứ hồi đi học mình cũng thích tự làm bài theo khả năng. Có môn Hoá là buộc phải cộng sinh với thằng bàn bên (mình bày nó Anh). Ông thầy Hoá nếu không đăng ký học thêm ổng thì auto mất căn bản, lên lớp chỉ ghi cái tít rồi 45 phút tiếp theo ngồi... kể chuyện đời, hết tiết ra về. Thế nên học Hoá méo hiểu cái mứt gì, không gian lận chắc ở lại lớp mẹ rồi. 😂

Còn bạn?
Từ khóa: 

thi cử

,

kiểm tra

,

quay cóp

,

văn hóa

Hồi trước thì mình không gian lận, các bạn mình thì đa số hỏi bài nhau là hết, tài liệu ít dùng lắm. Có thời gian mình đi coi thi, phòng thi của mình thường im lặng đến mức ai lật trang giấy mình cũng biết, một vài em bị bắt vì mang tài liệu vào là vì mình nhìn mặt thấy nghi nghi nên kiểm tra thấy tài liệu chứ chắc chắn là chưa mở ra được. Có cậu trước khi quay lại nhìn đồng hồ treo tường còn xin phép, vì những ai tự dưng quay ngang quay ngửa thường được mình chú ý đặc biệt. Tiếc là vì coi chặt thế nên không biết các bạn trẻ có những phương pháp nào. Mình có viết một chút về hồi đó ở đây:

Trả lời

Hồi trước thì mình không gian lận, các bạn mình thì đa số hỏi bài nhau là hết, tài liệu ít dùng lắm. Có thời gian mình đi coi thi, phòng thi của mình thường im lặng đến mức ai lật trang giấy mình cũng biết, một vài em bị bắt vì mang tài liệu vào là vì mình nhìn mặt thấy nghi nghi nên kiểm tra thấy tài liệu chứ chắc chắn là chưa mở ra được. Có cậu trước khi quay lại nhìn đồng hồ treo tường còn xin phép, vì những ai tự dưng quay ngang quay ngửa thường được mình chú ý đặc biệt. Tiếc là vì coi chặt thế nên không biết các bạn trẻ có những phương pháp nào. Mình có viết một chút về hồi đó ở đây:

Hồi trc bố dạy trường cấp 3. Cũng phải mười mấy năm rồi. Coi kiểm tra thì thấy có học sinh nghe nhạc bằng cái Waklman mà mở băng cassette. Học sinh nói nghe nhạc cho có cảm hứng nhưng thầy tịch thu vì đang giờ thi. Hết tiết thầy ra phòng hội đồng buồn buồn sẵn có cái máy mở nghe thử => toàn là bài vở thu âm hết vào băng. 😂😂

Ai coi Now you see me 2 có phần kéo cước rút lá bài qua tay áo. Cái này tương tự vậy. Dây thun cột vào lưng quần cuốn cước qua nách nối vào tài liệu. Tài liệu lại nối cước móc vào cổ tay áo. Giám thị đi lên kéo ra xem, giám thị xuống thả tay tài liệu chui vào nách nằm. Thế mà cuối cùng vẫn bị bắt vì đứt dây chun 😂😂

Xếp giấy, trải tờ giấy ra đọc ko ra đc là đang đọc gì. Xếp qua xếp lại mới đọc ra nội dung. Thầy cũng phải gấp tới gấp lui toát mồ hôi mới lòi ra đc mánh.

Giấy nháp, thước đen, hộp bút, máy tính là những nơi ghi công thức mà ít bị phát hiện.

Đại học thì có anh bị giám thị bắt tài liệu nhiều quá đến nỗi giám thị kiểm tra hết ng xong bảo giờ mà anh có tài liệu nữa tôi cho anh giở thoải mái. Thế là anh chàng rút lun quyển sách dưới cái ghế gỗ để lên bàn chép luôn. Giám thị lạy.

Không biết hồi trc giáo viên thế nào chứ đời học sinh rồi sinh viên, t chỉ 1 lần để giấy trắng và bị bắt tài liệu đúng 1 lần. Đến nỗi môn lịch sử Đảng bị thầy giám thị coi căng, lớp rớt 2/3. Thi xong mấy thằng bảo thằng này chắc để giấy trắng. Có điểm đc con 7. Mở mà thằng ngồi bên còn không biết, huống gì thầy 😂😂. (Xin lỗi thằng ngồi bên, thầy coi căng quá ko nhúc nhích đc) 😂😂

Mấy bạn nữ hay viết phao trên đùi. Thầy giáo trông thi không dám bắt :))) Hồi xưa ôn thi đại học chỉ tập trung học vài môn chính. Mấy môn còn lại phải hợp tác với mấy đứa học chuyên môn đó.

Mình nhớ duy nhất một trò là đổi máy tính cho nhau, ghi sẵn kết quả trong máy tính, thầy bắt gặp thì ấn AC là không còn dấu vết hehe.

Ngày xưa mình quay cóp toàn để dưới ngăn bàn rồi lôi ra chép hoặc để hẳn lên bàn mà chép, cái chính là mặt phải tỉnh như ko có chuyện gì xảy ra. Lần duy nhất bị tóm là tự dưng cô chủ nhiệm đi qua thấy mình đang chép quyển vở dưới ngăn bàn =)). Cấp 3 thì mình ngồi cạnh 1 thanh niên thi khối xã hội, lý hóa thì mình làm bài hộ nó, văn, sử thì nó support nên cũng dễ sống hầu như ko cần quay cop làm gì cả.
Còn ae thì có nhiều mánh lắm, mang máy ảnh đi chụp rồi để trong hộp bút, lấy bút chì ghi lên mặt bàn. nhét giấy vào bút, ghi công thức lên tẩy, dán giấy lên lưng đứa bàn trên (chỉ work nếu đứa bàn trên để tóc dài)... 

Hồi cấp 2, Mấy đứa trong trường tôi thương dùng giấy hết mực viết vào giấy nháp, gập lại rồi đem vào phòng thi, vô đấy chỉ cần đồ nét viết lại hoặc sẽ đem phao giấu vào túi vào thi thì lấy ra chép, tôi thì đó giờ chưa gian lận hay quay cóp bao giờ, cả trường thì chỉ có 2 giáo viên khó tính, nhìn bọn đấy chẳng học gì mà điểm cao hơn mình tức lắm nhưng không dám nói, bọn đấy có cả một phe, nói ra sợ lại bị cả băng kéo đến nhà đánh (có người bị rồi), hên là 2 đợt cuối kì giám sát rất chắc nên chẳng ai gian lận được.