Niềm vui trong công việc của bạn đến từ đâu?

  1. Phong cách sống

Mình có quen một người chị là một Workaholic chính hiệu, người mà có thể dành nguyên cả những ngày nghỉ lễ, nghỉ tết ít ỏi để làm việc. Hình ảnh quen thuộc gắn với chị đó luôn là tay xách lap, lưng đeo balo và khuôn mặt lúc nào cũng rạng ngời khi chia sẻ về công việc hay trong lúc thảo luận về một dự án mà chị đang làm. Khi được hỏi nghỉ lễ mà phải làm việc thì chị có thấy vui không, chị lại trả lời rất tự tin rằng: “Công việc là niềm vui rồi, vậy nên làm việc ngày nghỉ lễ hay ngày thường thì cũng thì cũng vui như nhau thôi”

Cứ tưởng ai cũng sợ áp lực công việc nhưng thật ra vẫn có những kiểu người lấy áp lực công việc làm niềm vui. Còn bạn, niềm vui trong công việc có đến từ những áp lực không? Nếu không phải là một workaholic thì động lực nào giúp bạn làm việc hăng say hơn?

Từ khóa: 

phong cách sống

,

workaholic

,

phong cách sống