Nỗ lực có ĂN được không?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Mẹ tôi quay qua hỏi: “Việt Nam thua à, không nghe hò hét gì hết con”

Dạ thua rồi ạ, nhưng các em đá hay, nỗ lực lắm.

Mẹ tôi, người không hiểu gì về bóng đá, nói ngay “Có nỗ lực là tốt”

Trong mấy trận gần đây, dù thua, nhưng tôi thấy sự nỗ lực đến phút cuối cùng của các em.

https://cdn.noron.vn/2021/09/08/img-bgt-2021-ket-qua-viet-nam-australia-1631024117-width1280height720-1631092127.jpg

***

Tôi bỗng nhớ đến chuyện của người bạn làm cùng công ty cách đây 3 năm. Bạn ấy là một người có năng lực, cả công ty đều công nhận bạn làm việc hết mình. Có thể nói, bạn làm còn nhiều hơn cả mình, trong khi có những việc không thuộc về trách nhiệm của bạn.

Trong cuộc họp cuối tháng, ai cũng nghĩ nỗ lực của bạn sẽ được công nhận. Nhưng thực sự bất ngờ, đến bối rối khi nghe tiếng quát của sếp vào mặt bạn: “Nỗ lực có ăn được không, nỗ lực có ra tiền cho công ty không. Tôi không cần biết anh nỗ lực thế nào, cái tôi cần là kết quả, hết”.

Cả phòng họp im phăng phắc, tôi nghe rõ tiếng gõ lốc cốc khô khan trên bàn phím của cô thư ký.

Mọi người thở dài, cúi mặt chẳng biết nói câu gì.

Tôi bặm gan lên tiếng “Sếp ơi, bạn ấy nỗ lực lắm, vẫn tìm được khách hàng mà. Còn hợp đồng kia, cho thêm 1 chút thời gian là được ạ”

Mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía bạn kia, thì bây giờ bắt đầu đổ ngược lại tôi.

Sếp càng quát lớn hơn:

“Các anh chị, mở miệng là nỗ lực rồi, nỗ lực mà có nhiêu đó khách hả. Vậy tôi lấy nỗ lực của tôi ra trả lương nha”.

Lại lần nữa, không khí phòng họp căng thẳng, tôi nghĩ chắc 1 tiếng thở mạnh cũng làm nổ tung bầu không khí này.

Sau cuộc họp, tôi quay lại vỗ vai anh bạn kia. Anh cười nói “Không sao”. Nhưng sau đó, công ty tôi có 1 sự thay đổi, phải nói là kinh khủng nhất.

“Không ai còn cố gắng nỗ lực làm thật tốt, mà chỉ cần đạt đủ KPI”

Công ty không còn những ánh đèn muộn sau giờ làm, cũng không còn câu “Để cố làm cho hết phần này cho khách”

Vì lý do cá nhân, và cũng nhìn ra được mình chẳng còn hứng thú trong công việc nữa.

Tôi xin nghỉ việc, ra tự làm công việc sở trường của mình, Content Marketing xây dựng nội dung cho doanh nghiệp, việc mà tôi được đánh giá rất tốt và hiệu quả cao từ nhiều khách hàng.

Trong lần tư vấn cho 1 công ty, tôi ngạc nhiên khi gặp lại anh bạn kia ngay tại công ty đó, với vị trí Giám đốc kinh doanh.

Woa…thật sự ngạc nhiên.

***

Rủ nhau đi làm ly Café, tôi nghe anh kể về công ty cũ, không phàn nàn, chẳng nói xấu, chỉ là kể.

Anh cho biết, sau cuộc họp đó khoảng 3 tháng.

Công ty cũ nhận được cuộc gọi từ 1 khách hàng lớn, đến ký hợp đồng mua hàng.

Lý do, chỉ vì sự nỗ lực trong việc tư vấn của anh giúp họ có sản phẩm tốt nhất. Họ cho biết vì cần ký số lượng lớn, cần đánh giá trong thời gian hơi lâu, đến giờ mới quyết định.

"Chỉ là…đôi khi kết quả đến hơi chậm so với nỗ lực của mình". Anh cười.

Sau hợp đồng đó hoàn tất, anh cũng xin nghỉ và chuyển sang đây.

Tôi hỏi rằng: “Sang công ty mới, có bị như công ty cũ không”

Anh cười: ”Có”

Nhưng khác 1 câu nói.

Sếp ở đây nói: “Cảm ơn, tôi biết anh đã nỗ lực rất nhiều. Và anh xem có thể nỗ lực hơn 1 chút nữa, để công ty hoàn thành chỉ tiêu trong tháng sau không”

Chúng tôi nhìn nhau cùng cười, uh chỉ khác 1 câu nói thôi.

Trong cuộc đời. Bạn phải thực hiện rất nhiều, rất nhiều những nỗ lực nhỏ nhoi mà không ai thấy, trước khi bạn đạt được thành quả đáng giá.

--------------

Nguồn: Phạm Lý Xuân Hằng

Từ khóa: 

nỗ lực

,

thành công

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Không phải nỗ lực nào cũng thành công, nhưng nó sẽ giúp bạn có kinh nghiệm để đạt được thành công.

Trả lời

Không phải nỗ lực nào cũng thành công, nhưng nó sẽ giúp bạn có kinh nghiệm để đạt được thành công.

Nhiều lúc cố gắng nỗ lực nhưng cái họ nhìn vào chỉ là kết quả =))

Sếp này có không có cả tâm và tầm :))