Nỗi sợ lớn nhất với bạn là gì Bạn hãy dùng một sinh vật để mô tả về nỗi sợ ấy.?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Ai trong chúng ta đều sẽ một nỗi sợ vô hình. Nếu bạn không ngại hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết

Từ khóa: 

thần thoại

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

nhện, và những con vật dài dài, cụ thể là sâu, rết, dòi, cuốn chiếu...

Trả lời

nhện, và những con vật dài dài, cụ thể là sâu, rết, dòi, cuốn chiếu...

Mình sợ tất cả những con không chân và siêu nhiều chân ~~

Khi còn nhỏ mình có sợ một con người nhưng đầu sư tử, da nó trắng bệch luôn. Dĩ nhiên là do mình tự tưởng tượng ra và hãi hơn nữa là mình chẳng biết tại sao mình lại tự tưởng tượng ra con đấy được :)))

Hồi nhỏ sợ ma, sợ rắn rết. Lớn lên mới biết con người là đáng sợ nhất. Bây giờ ma cũng chẳng dọa nổi mình sợ, chỉ sợ lòng dạ con người thôi.

Mình sợ bị giam cầm🙂. Nhiều khi tưởng tượng mình sẽ bị giam MÃI MÃI ở trong một căn phòng chỉ đu cho cơ thể mình thoii cũng cảm thấy lạnh gáy rồi :'(

Mình sợ gián, rất sợ. Đặc biệt là lúc nó cất cánh thì thực sự khiếp vía, nó đậu lên người mình cảm tưởng có thể ngất được. Còn tâm lý thì mình sợ bị người khác đánh giá, săm soi.

hồi nhỏ sợ ma, lớn lên sợ mất ng thân