Nữ quyền, bình đẳng giới có thực sự bình đẳng?

  1. Xã hội

Các quốc gia phát triển và đang phát triển đang làm rất tốt về quyền bình đẳng cho phụ nữ về mọi mặt, có thể quyết định mọi việc như một người đàn ông, ở Việt Nam còn có một tổ chức chính trị riêng dành cho phụ nữ đó là Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Nhưng tôi vẫn không hiểu sao những người phụ nữ vẫn cứ ngày đêm đòi quyền bình đẳng khi mà họ đã được đáp ứng cả về mặt vật chất lẫn mặt tinh thần. Lúc nào cũng muốn bình đẳng như châu Âu nhưng hễ đụng chuyện sẽ lôi việc em là con gái ra để được ưu tiên. Họ có thể đánh giá, chê bai hay nhục mạ thậm chí là bạo lực nam giới một cách thoải mái nhưng khi điều ngược lại xảy đến thì các chị em phụ nữ lại phản ứng bằng cái chủ nghĩa Nữ Quyền độc hại.

https://cdn.noron.vn/2023/02/17/3234393305620083858433251104115175804986833n-1676623411.jpg

Mình thấy khá mâu thuẫn trong vấn đề này, liệu bình đẳng giới có thật sự bình đẳng?

Từ khóa: 

cuộc sống hại điện

,

xã hội

Cứ vài bữa là lại có một cái post thảo luận về bình đẳng giới. Nói như thế nào nhỉ? Bình đẳng không có nghĩa là tôi làm cái này nên bạn cũng phải làm, mà là chế độ mọi người được quyền lợi và cơ hội việc làm như nhau.
Việt Nam về mặt luật pháp khá là công bằng, nên chúng ta cần phải tôn trọng nhau và phấn đấu cho chính mình. Thế giới vẫn còn những đất nước nơi phụ nữ không được lái xe hay trở thành phi công, chúng ta không nên quên rằng cuộc chiến về bình đẳng giới là cho NHỮNG NGƯỜI NHƯ HỌ một ngày nào đó không còn bị chèn ép. Còn về đàn ông, hãy kệ cmn những định kiến của xã hội về các bạn và đừng gồng bản thân che giấu áp lực quá nhiều nhé.
Nói chung là cứ phấn đấu và chill thôi bro 😌
Trả lời
Cứ vài bữa là lại có một cái post thảo luận về bình đẳng giới. Nói như thế nào nhỉ? Bình đẳng không có nghĩa là tôi làm cái này nên bạn cũng phải làm, mà là chế độ mọi người được quyền lợi và cơ hội việc làm như nhau.
Việt Nam về mặt luật pháp khá là công bằng, nên chúng ta cần phải tôn trọng nhau và phấn đấu cho chính mình. Thế giới vẫn còn những đất nước nơi phụ nữ không được lái xe hay trở thành phi công, chúng ta không nên quên rằng cuộc chiến về bình đẳng giới là cho NHỮNG NGƯỜI NHƯ HỌ một ngày nào đó không còn bị chèn ép. Còn về đàn ông, hãy kệ cmn những định kiến của xã hội về các bạn và đừng gồng bản thân che giấu áp lực quá nhiều nhé.
Nói chung là cứ phấn đấu và chill thôi bro 😌

Các quốc gia châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng thì đều tồn tại một số bất bình đẳng giới nhất định, nó có thể tồn tại rõ ràng nhưng đôi khi lại lại tồn tại ngầm mà chúng ta không hề hay biết.

Ví dụ như vấn đề sinh con trai hay gái, đó cũng là một biểu hiện của định kiến bất bình đẳng giới. Tại sao cứ phải sinh con trai? Con gái tại sao lại không thể nối tiếp dòng dõi? Một định kiến bất bình đẳng giới luôn tồn tại hiển nhiên trong suy nghĩ của nhiều người Việt nhưng ta lại hay bỏ qua...

Muốn phá bỏ được tình trạng bất bình đẳng giới hoàn toàn là một quá trình rất gian nan và đầy thử thách, cần đến một sự nỗ lực rất lớn của toàn thể cộng đồng và xã hội, trước hết là cần phải phá bỏ những suy nghĩ định kiến giới hiển nhiên đã tồn tại hàng nghìn năm qua

Thật ra mà nói thì chế độ phong kiến ngày trước còn có sự phân chia hợp lí hơn bây giờ khá nhiều. Không tính đến việc nam giới tam the tứ thiếp gì gì đó đi, thì ngày xưa phụ nữ sẽ ở nhà chăm lo việc nhà, nam giới đi kiếm tiền, đối ngoại. Còn bây giờ phải yêu cầu phụ nữ phải xinh đẹp, kiếm được tiền, biết nấu cơm, biết chăm con. Đàn ông thì còn nói khá nhiều về việc là lên chiến trường thì là đàn ông lên. Đây là mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau mà, nếu đàn ông ên chiến trường thì phụ nữ là việc ở hậu phương, nó phù hợp về vấn đề thể chất và sinh lí của từng giới tính sinh học. Bình đẳng giới là cả hai giới tính đều coa quyền đc lựa chọn như nhau, có quyền được trao cơ hội như nhau. Không biết mọi người suy nghĩ như nào nhưng ở trong cả 1 cộng đồng cả tỷ người thì cũng có người this người that thôi, đừng dùng 1 vài người và suy nghĩ xấu về vả 1 khối. Cảm ơn.

Thực ra phụ nữ đòi nữ quyền là đòi những quyền bình đẳng của một con người, cái đàn ông đang làm thì phụ nữ cũng có quyền được học, như một số nước Trung Đông hiện nay thì phụ nữ vẫn còn không được đi học, hay phụ nữ bị coi thường, khinh rẻ, ở Ấn Độ thì có nhiều luật lệ hà khắc với phụ nữ, việc phụ nữ bị hiếp dâm được coi là bình thường, họ đổ lỗi cho việc phụ nữ ăn mặc hở hang nên mới bị hiếp dâm... còn hiện nay thì xuất hiện một số thứ giống như nữ quyền độc hại, mình cũng không ủng hộ kiểu kêu gọi bình đẳng này, cái này chỉ làm cho phụ nữ ngày càng bị hạ thấp mà thôi

Nếu thật sự họ bình đẳng thì không ai lên tiếng làm gì, có đúng không. Tuy rằng pháp luật bình đẳng như đời sống nhân dân thì chưa chắc. Cũng giống như mai thuý hay mại dâm, đốt pháo. Pháp luật cấm nhưng vẫn hoạt động, vẫn hằng năm tuyên truyền học sinh và nhân dân. Chính tỏ pháp luật quy định nhưng chưa hẳn đã thành toàn
Ở những nơi dân trí thấp, vùng sâu xa, đàn ông tính gia trường, khuôn phép gia tộc. Đàn bà vẫn ngồi mâm dưới, đàn ông ăn trước đàn bà ăn sau, việc rửa bát thì luôn luôn đàn bà, ở vùng sâu vùng xa có nhiều nhà chồng chỉ ăn chơi bắt vợ đi làm, mà trong khi đó tư tưởng dân trí thấp từ nhà chồng tới nhà vợ thấy thế là hợp lý. Vẫn còn trọng nam khinh nữ chứ không phải không
Về mặt đàn ông và đàn bà vốn tạo hoá không bình đẳng, nhưng 1 xã hội văn minh và phát triển không ai muốn ai bị khinh thường, coi rẻ hay bị áp bức. Nên chúng ta bảo vệ phụ nữ, và bản thân chúng ta là phái mạnh thì hãy nhường phái yếu hơn. Ví dụ như trẻ em, người già cũng yếu, phụ nữ cũng yếu hơn