Hay cái sai của bà là sự chất phác quê kiểng, hơi có phần ngô nghê đã thu hút một lượng người xem khủng, nhưng điều đó có gì là "gây hại" đâu, thậm chí rất dễ thương mà?
Hay cái sai của bà là có những đứa con, đứa cháu đứng sau làm clip giúp bà và clip đạt lượng views vượt mức mong đợi, thế là dân làm nội dung "chuyên nghiệp" cảm thấy "xấu hổ", bực tức và...nổi giận?
Hay cái sai của bà là dùng những thứ hồn nhiên thành "chất lạ" đặt bên một trời clip cảnh vẻ, uốn éo, quay cho đẹp làm cho hay nhưng thực ra là rất gồng và hơi sáo mòn?
Nếu giải trí đơn thuần thì sự hồn nhiên quê kiểng ấy cũng là một cách giải trí vui, mà chính bà cũng nhận bà là giải trí, như một diễn viên hài không học hành gì, hài hồn nhiên tự thân trong cuộc sống của mình thôi mà. Vậy bạn cứ lấy nội dung chỉnh chu chỉnh tề mà thực tế bao năm nay không có gì sáng tạo, giống như cứ Tết là về nhà ăn Tết đi con, rồi giả gái, rồi mồm năm miệng mười..., để áp đặt khuôn mẫu lên một bà già vui vui ở nông thôn à?
Khi cái vui vui ấy thu hút người xem, mà cũng chẳng hại ai, cũng chẳng đụng đến những tượng đài nghệ thuật trong nhà hát hay cũng chẳng gây sự với bất cứ cái danh thơm tiếng độc gì của bạn, thì có gì mà chỉ trích bà ấy? Ai nói cho tôi biết có luật nào - hoặc có lệ nào cấm bà ấy không được làm clip và không được vui theo cách của bà ấy không?
Youtube là mạng xã hội. Bà ấy tham gia bình đẳng, không vi phạm pháp luật, không đụng chạm thuần phong mỹ tục, không xúc phạm hay hại ai, thì để yên cho bà ấy và cùng nhìn lại xem tại sao mình không làm được như bà ấy đi chứ, nhỉ?
Hoàng nguyên vũ