Ở trong nhà của người khổng lồ...

  1. Giáo dục

A ha, nhắm mắt và tưởng tượng 1 ngày bạn ở trong ngôi nhà của người khổng lồ. Ở đó cái gì cũng to cao kinh khủng. Cái bàn ăn cao quá đầu, cái tủ lạnh muốn mở phải bắc ghế, cả cái bồn rửa bát cũng chót vót trên cao. Mệt quá muốn đi ngủ thì phải lấy đà để trèo lên giường, ô, cái giường còn to rộng thênh thang nữa chứ!

Rồi bạn muốn với lấy đồ gì đó vì nó cao quá, nó rơi và vỡ tan tành. Bạn đang sợ hãi thì người khổng lồ xuất hiện, quát mắng bạn và thậm chí đánh bạn vì bạn nghịch ngợm, hoặc làm đổ vỡ.

Oh, nó thú vị hay kinh hoàng nhỉ? Bạn sợ hãi hay vui vẻ?

Liệu có ai muốn sống ở đó ko?

----------------

66830337_2212908345688570_5008154883312844800_n


Thế mà con chúng ta đang hàng ngày vẫn phải sống đó thôi!

Con ở trong ngôi nhà người lớn chẳng phải giống chúng ta bước vào ngôi nhà của người khổng lồ hay sao?

Nên cô Hoa nghĩ rằng, hẳn là:

Sẽ thoải mái hơn nhiều nếu cái bàn cái ghế vừa tầm của con, con có thể lấy nước khi khát, ngồi vào mà không phải kiễng chân chới với sợ ngã

Sẽ thoải mái hơn nhiều nếu giường ngủ cũng vừa tầm con, buồn ngủ là nằm kềnh ra mà chả sợ ngã

Sẽ thoải mái hơn nhiều nếu có 1 chậu nước bé xíu xiu để bẩn tay con tự vào rửa được

Sẽ thoải mái hơn nhiều nếu những đồ dễ vỡ và quý giá của người lớn để thật xa tầm tay con, để con không bị la rầy vì “nghịch phá”, là con khám phá cơ mà. Mà khám phá là gì, ngôn ngữ của cô Hoa là: ờ thì vừa khám vừa phá 

Sẽ thoải mái hơn nhiều nếu có cái tủ xinh xinh bé bé con để được đồ đạc của mình

Sẽ thoải mái hơn nhiều nếu như, 1 điều đơn giản nhưng ước ao là: khi người lớn muốn nói gì với con thì ngồi xuống ngang tầm mắt con, con sẽ thấy gần gũi, được tôn trọng và bớt sợ hơn rất nhiều…

Còn nếu khó quá, thì các bố mẹ làm cho con 1 cái bục gỗ để con kê lên; để xa các đồ vật nguy hiểm tron tầm tay của con; tạm dẹp hết bàn ghế sofa cho con lăn lê bò toài, hạn chế nguy hiểm trong chính ngôi nhà của mình nhé.

P/s: Bài viết từ đầu năm 2017, khi em Minh mới 2 tuổi, nhà trơ trọi chả có đồ gì to à Suy nghĩ vẩn vơ khi thấy hình ảnh 1 người lớn đứng sừng sững trước mặt em bé giờ tay chỉ chỏ và quát rất to khi em cố trèo lên ghế với cái lọ tăm!

Từ khóa: 

giáo dục sớm

,

trẻ sơ sinh

,

nuôi dạy con

,

cách dạy con

,

suy nghĩ tích cực

,

giáo dục

Bố mẹ mà nghĩ được những điều này cho con cái thì thực sự rất tuyệt vời!

Trả lời

Bố mẹ mà nghĩ được những điều này cho con cái thì thực sự rất tuyệt vời!

Có những điều đơn giản nhưng không phải bố mẹ nào cũng làm được chị ạ

Bài chia sẻ của chị thật sự rất ý nghĩa!